Da mặt em là da dầu, nhưng có lẽ là do chăm sóc tốt nên ít khi nổi mụn. Đi spa mọi người vẫn nói là thuộc dạng da khỏe. Thấy chị bạn dùng kem T.O.B da trắng hồng hào, lại được giới thiệu từ mỹ về em cũng hí hửng mua một lọ về bôi. Bảo là kem tươi nên em cũng bảo quản tủ lạnh và ngày bôi 2 lần sáng và tối. Trong thời gian bôi phải công nhận da rất đẹp, sờ mướt và rất mịn, trang điểm ăn phấn. Sau khi bôi hết 1 lọ định bụng mua lọ thứ hai, nhưng em bảo nghỉ một thời gian dưỡng đã. Chưa được một tuần, mặt em nổi sần toàn những mụn nhỏ li ti, nặn ra toàn nước rất ngứa và khó chịu. Hôm qua em đi khám ở bệnh viện da liễu bác sĩ nói với em rằng : em bị viêm da dị ứng do trong thành phần kem của em bội có chất corticoid. Để chữa cái mặt này sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để troở ề như trước đây. em rất buồn và stress. Khuyên các mẹ đừng có ai dại dột như em. Giờ cứ nhắc đến kem trắng da là em thấy sợ chết khiếp.