Em đã quá dại khi mua mua mấy thứ kem trị mụn, trắng da trên FB : (
Cách đây hơn 10 ngày em có mua lọ kem face của một bạn kia trên FB, tên FB thì cũng ko tiện nêu ra, vì hình như bạn đó là hot teen thì phải :-S nên em ngại :(
Mua thì ân cần lắm cơ, về em có text thử 1 ngày dưới cằm, thấy chỗ da đó căng lên không bị dị ứng gì, thấy ổn nên hôm sau đánh luôn vào mặt. Ai dè ngay lập tức nổi mẩn mụn từa lưa, toàn là mụn nước li ti li ti ko ah, mà ko dứt : ((((
Mấy hôm trở lại đây liên lạc với đại lý bạn ấy thì bạn này lại quay ra bảo mình chắc do da mụn sẵn nên dễ bị dị ứng ấy mà (?!) trong khi kem này thấy ghi là để trị mụn @@
Nhất quyết không đền tiền, kêu kem đã bán rồi không thể lấy lại đc. Tức quá em mới tl lại "vậy mà bạn nói bị dị ứng sẽ hoàn tiền. Mình không thích cách bạn nói và làm khác nhau như vậy, thôi cảm ơn bạn, từ nay mình rút thêm kinh nghiệm... blah"
Tức quá các chị ơi, lọ kem 300k bôi có đúng 1 ngày, chai sữa non 100k còn bọc y bịch ni lông chưa khui luôn :((
Ah da em là da mụn, em đoán này cũng chả phải kem cao cấp gì, nhìn màu vàng vàng là hiểu.., trên bao bì chả có dòng nào đề nơi sản xuất, địa chỉ tên CT này nọ..
Em post hình cho chị em nào có lỡ lướt qua FB bạn này nhìn thấy mấy sản phẩm đó thì cân nhắc kỹ trước khi mua, cả về chất lượng lẫn cách phục vụ