Em có khá nhiều lông tay. Đương nhiên cả lông chân.
Bọn bạn gọi em là chưa tiến hóa hết. Kiểu như khỉ, nên có nhiều lông.
Con gái mà nhiều lông tay cứ sao sao á.
Hồi đi học thì mặc quần dài nên k để ý lông chân lắm.
Hồi đó chỉ thấy lông tay nhiều là phiền phức thôi.
Xong rồi thỉnh thoảng rảnh rỗi, đứa bạn lại quay sang bứt 1 cọng lông rồi ngắm nghía. xong nó cười. Nham hiểm vô cùng.
Đến sau này hay mặc quần ngắn. Cũng chỉ dám mặc quần ngắn ở nhà hoặc ra đường nhưng k gặp gỡ ai nhiều hay ở cự ly gần. Vì nhìn gần sẽ thấy nhiều lông chân. hic. Rồi em nghĩ đến vụ tẩy lông. Mua kem về, bôi lên rồi đợi lát là lau đi. Sạch bong cái chân luôn. Thấy da mịn mịn mà trắng trắng. Thích ghê. Em nghĩ cách này khá ổn.
Được vài ngày lông nó mọc lại. Thấy đen, và cứng hơn. Rồi tất nhiên là nó dài hơn. Òa. Khổ em rồi.huhu.
Nhưng vì những lần đi chơi, muốn mặc váy mà em vẫn làm tiếp. Chắc đc 5-6 lần.
Bây giờ thì lạnh nên hay mặc quần dài. Tối mặc quần ngắn cho thoải mái. Xong nhìn cái chân. Ôi trời. Lông chân sắp giống con trai rồi.huhu
Em tính đi triệt lông. Mà k biết triệt lông thì sau này nó có mọc lại không các mẹ? 1 liệu trình mình triệt sẽ gồm mấy lần? TRiệt lông có ảnh hưởng gì đến da của mình không nhỉ?
Em muốn tham khảo ý kiến của các mẹ. Mẹ nào biết thì chia sẻ cho em với nha. Em cảm ơn nhé!