Mình vốn không phải người quá chăm skincare, trước giờ chỉ rửa mặt, bôi kem dưỡng rồi đi ngủ. Nhưng khoảng vài tháng gần đây thấy da xuống tông do thức khuya nhiều nên mình bắt đầu tìm hiểu thêm về các nguyên liệu thiên nhiên để chăm sóc da tại nhà.

Lúc đầu mình định mua bột trà xanh vì thấy khá nhiều người dùng. Sau đó được một chị đồng nghiệp giới thiệu thử bột khổ qua rừng nên mình quyết định mua về trải nghiệm trước. Thật ra ban đầu mình cũng hơi lo vì nghĩ khổ qua chắc sẽ có mùi khá nồng, nhưng khi mở sản phẩm ra thì mùi nhẹ hơn mình tưởng.

Mình thường pha cùng sữa chua không đường, mỗi tuần sử dụng khoảng hai lần. Mỗi lần chỉ mất khoảng 15 phút nên cũng không quá mất thời gian. Sau khi dùng xong mình vẫn tiếp tục các bước dưỡng ẩm như bình thường.

Điều mình thích là bột khá mịn, pha nhanh và không bị vón cục. Có lần mình thử mua ở một nơi khác thì chất bột lại thô hơn khá nhiều nên từ đó mình mới thấy việc chọn đúng nơi bán cũng quan trọng.

Trong thời gian tìm hiểu mình đọc khá nhiều bài chia sẻ của mọi người trên các diễn đàn. Có người thích dùng bột cám gạo, có người lại thích bột đậu đỏ hoặc yến mạch. Mỗi loại đều có ưu điểm riêng nên mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là phù hợp với từng người.

hình ảnhSau đó mình cũng tìm hiểu thêm về bột khổ qua rừng nguyên chất để biết cách sử dụng và bảo quản đúng. Nhờ vậy mình biết nên để sản phẩm ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng và chỉ lấy lượng vừa đủ cho mỗi lần dùng.

Hiện tại mình vẫn duy trì đều đặn mỗi tuần hai lần kết hợp với ngủ sớm và uống nhiều nước. Theo mình thì chăm sóc da không nên quá nóng vội. Dù sử dụng nguyên liệu nào thì cũng cần thời gian và sự kiên trì.

Có mẹ nào trên diễn đàn đang dùng bột khổ qua rừng không? Mọi người thường kết hợp với nguyên liệu gì để dễ dùng hơn? Mình đang định thử thêm bột yến mạch để thay đổi luân phiên nên rất mong được chia sẻ thêm kinh nghiệm thực tế.