Các mẹ ơi, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con rồi. Bây giờ mẹ bé Dưa xin hỏi kinh nghiệm trong sóc bản thân nhé!
Năm tới mẹ Dưa đã "được vào" đội tuyển U 30 rồi ( Đấy là ăn gian ko tính tuổi mụ ). Bà chị mình bảo: tuổi em là uống VItamin E được rồi đó. Mình cũng muốn cải thiện tình hình ( da mặt nhăn nhèo, da bụng bèo nhèo :1: ) nên cũng muốn chăm sóc bản thân. Uống cái này chắc là da dẻ, tóc tai sẽ " ngon lành" hơn đấy nhỉ, để đi cạnh các em xinh tươi còn đỡ ngượng chứ ( Cơ quan mình toàn các em sinh năm 80 thôi ). Mà mình lại còn chúa là lười dùng mỹ phẩm nữa chứ! Mẹ nào có kinh nghiệm về vụ Vitamin này thì cho mẹ Dưa biết với nhé!