Sau đó mình đã gửi mail hỏi về chương trình xem tại Hà Nội có được sale không và nhận được mail trả lời:
Để chắc chắn hơn mình lại gọi điện trực tiếp đến Hotline và cũng được khẳng định rằng tại Parkson HN cũng có sale chai BB 10ml này
Và 5h chiều nay mình đã đến Parkson Hà Nội (đi cùng bạn)
Nhân viên ở đó tư vấn ban đầu đã không nhiệt tình 1 chút nào.
Sau đó mình hỏi về sale của chai BB 10ml, nv đã nói rằng: Bọn mình không nhận được bất cứ thông tin nào về ct sale này. Nếu có sẽ có biển thông báo khuyến mại ngay, đằng này là hoàn toàn không có.
Mình hỏi lại xem loại chai 10ml đó còn không, thì nv nói không fải là không còn mà là không có ctrình đó.
Mình cứ nghĩ là mình hiểu nhầm mail và nghe nhầm đt vì ko hiểu giọng HCM?
Sau đó hơi chán nên mình bỏ lên ăn uống ở tầng trên. Bạn mình mới bảo cứ gọi điện lại cho Missha VN hỏi 1 lần nữa, lần này bạn mình nghe máy thì đc hoàn toàn khẳng định là Parkson HN có sale. Bạn mình đã yêu cầu anh trực hotline đó gọi điện lại cho Missha HN để hỏi cho rõ, anh đó nói gọi xong sẽ báo lại ngay.
1 lúc sau mình ăn uống xong thì anh ở hotline gọi lại, nói rằng phía Missha HN nói vì hết hàng nên mới ko bán.
Mình lại quay trở lại showroom Missha. Nv lúc nãy lại nói là ko nhận đc cuộc gọi nào cả, còn nói rằng showroom ở đây không liên quan j đến website của Missha VN hay khuyến mại trên đó(??)
Mình gọi lại hotline và cho 2 ng trực tiếp nói chuyện. Khi 2 ng nói chuyện mình lại nghe thấy chị nv kia nói rằng vì hết hàng nên mới ko sale nữa (??)
Câu trả lời cuối cùng của anh trực hotline là "Thông cảm cho showroom HN"?
Còn chị nv kia khi quay lại nc với mình thì vẫn một mực cãi ngang cãi ngửa như trước, nói là không còn chai 10ml đó nữa.
Quá bực mình với kiểu trước sau không thống nhất, mình và bạn mình bỏ đi, trc khi bỏ đi bạn mình nói 1 câu "Nhân viên kiểu đó sớm muộn j cũng mất việc"
Và giữa trung tâm Parkson chị nv kia chửi theo rất to rằng: "đ** mua thì c**, đ** cần".
(Trong khi suốt quá trình tranh cãi mình và bạn mình đã vô cùng nhã nhặn và nhẫn nhịn, ko to tiếng 1 câu, chị nv kia vốn đã liên tục lườm nguýt, tỏ vẻ khó chịu kinh khủng.)
Mình ko còn j để nói nữa, chỉ biết mang cục tức về nhà. Chia sẻ với mọi người ở đây hi vọng mng tránh được ấm ức như mình.