Chào các mẹ,


Mình rất là bức xúc, ức chế nên lên đây viết cảnh báo cho các mẹ


Năm nay mình 23t , cách đây 1,5 năm mình có ra chợ mua kem trị mụn (ngu ghê cơ) thì bà bán hàng giới thiệu mình kem MissWhite về xài thì ban đầu tốt thật, da mình k còn gồ ghề mà còn láng mịn, trắng sáng lên nữa, hồi xưa không biết vì cứ nghĩ kem trộn là do mình trộn, còn kem mua có nhãn hiệu thì chắc chắn k phải kem trộn.


Rồi thời gian trôi qua đến khoảng 1 năm thì mình có nghe 1 bà chị nói là tốt nhất không nên xài kem gì mới tốt, xài hoài cũng k tốt, thế là mình bỏ từ từ, cũng bắt đầu từ đó mặt mình lại nỗi mụn lên càng lúc càng nhiều :-S, hoảng quá mình quyết tâm đi thẩm mỹ, thế là vào đó nặn nặn (đau ghê gúm) rùi TMV cho mình kem về xức, mình mở hủ kem ra (k có nhãn hiệu gì cả, hình như tụi bên ấy giấu nhãn tất cả các loại kem hay sao ấy) thì lại nghe mùi của kem MissWhite , thế là mình khi trị xong lại te te ra chợ mua kem MissWhite về xài tiếp (ngu tập 2), rồi đến bây giờ cảm thấy mặt mình nổi mụn nhiều quá nên mới đi TMV tập 2 tiếp :( lại nặn nặn, nhưng mà lần này do da mình bị kem bào mòn dữ quá nên không thể nào lành những cái chấm đỏ đỏ khi nặn mụn dc hết :(


Đến giờ cách lần mình đi thẩm mỹ khoảng 2 tuần hơn , mình bỏ kem MissWhite thế là mặt mình nó dị ứng lên, đỏ bóng lên, ngứa rồi nổi mụn bọc, mụn tí tí cũng lên luôn nhìn mất tự tin kinh khủng


Sáng nay , mình quyết định lên Bệnh Viện da liễu để chữa trị, bs cho mình đơn thuốc


Doxycyclin - uống sáng, chiều


Telfast 180mg- sáng


Milirose- sáng,chiều


Cetapbil dùng rửa mặt


Giờ mình đang cố gắng xem có khả quan không đây, khốn khổ vì kem MissWhite của hãng Tigon này quá huhuhu....


Kèm theo cái hình mụn của mặt mình luôn nẻ :( cảnh báo cho các mẹ hic hic