Bức xúc không hề nhẹ về thái độ của nhân viên Parkson!!!!
Chả là hôm nay em có vào Parkson định mua mấy lọ nail của The Face Shop đem tặng. Hình như thấy mình ít tuổi ăn mặc tuềnh toàng, mặt mộc ko trát đầy phấn son lên mặt như mấy em ý nên mấy em ý khinh,thấy mình đứng đấy mà chả thèm tư vấn,cứ giương mắt nhìn mình như kiểu canh ko mình lấy mất ý. Đến lúc mình bảo cho mình xin tư vấn thì em ý bảo chờ tí rồi vào đon đả với bà khách mới đến trông có vẻ lắm xiền. Chờ mãi chả thấy em ý đâu thì hóa ra em đang đứng không, khá là bức xúc rồi. Đến lúc tư vấn cho mình thì càng bức xúc hơn, mình bảo mua cho ng khoảng 30 tuổi, xem có màu nào đẹp đẹp cho mình xem thì em ý như dạy đời: "Đẹp là phải tùy hoàn cảnh,sở thích blah blah.... tốt nhất mua cho ai thì đưa ng đấy đến (?!) " rồi chả cho mình xem đc màu nào và bỏ đi :o Mình bức xúc lắm nhưng thôi chả nhẽ đến rồi lại đi về, chọn thử mấy màu rồi đánh thử (trc đấy đã lịch sự hỏi đấy có phải hàng test ko rồi nhé) thì em ý ở đâu chạy ra (sao lúc nhờ tư vấn ko nhanh thế) bảo chị chọn đc màu nào chưa, kiểu sợ mình đến để nghịch màu nail của mấy em ý rồi về. Em ý lại tiếp tục đứng canh mình. Đến lúc mua thì giá dán trên chai và giá tính tiền khác nhau. Em chả thèm giải thích cho mình tại sao lại thế và tính tiền xog là chạy luôn chả thèm cảm ơn luôn. Bình thường các hãng lớn mình vào có ko mua cũng đc cảm ơn đây thì mua rồi vẫn khinh mình ra mặt :(( Định dài dài đấy nhưng vz thái độ nhân viên thế này thì đây sẽ là thứ cuối cùng mình mua ở Parkson Các mẹ có vào đấy thì cố ăn mặc sao cho lộ vẻ nhiều tiền ra ko thì chịu cảnh bị khinh như em đấy :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái này c nên tìm đến...