Dạo này đang hot kem dầu ngựa, hôm nay mình review trực quan từ qua trình da của mình sử dụng kem dầu ngựa của hãng Maeux ( được đánh gía ngang với 9 Complex Guerission) cho các bạn dễ tham khảo hơn, có gì sai ad nhắc để mình xoá bài chứ đừng block tội nghiệp mình O:-)frown emoticon
Mình có chị dâu ở Hàn hồi trước có gửi 1 hộp Maeux về cho mẹ và mình dùng thử. Lúc đó cũng không quan tâm lắm tại hãng lạ hoắc, toàn để mẹ dùng thôi. Cách đây 4 tháng mình mua kem collagen ( được quảng cáo um sùm) mình dễ dụ quá mua về bôi 1 tuần thì bị dị ứng mạnh, uống thuốc, thải độc da gần 2 tháng điều trị mới tạm ổn thì mình bắt đầu liệu trình lăn kim trị sẹo rỗ (làm được 2 lần là ngưng vì đau rát quá ). Phải nói là vô cùng khủng khiếp luôn thời gian đó ra đường chỉ dám thoa mỗi kem chống nắng ( da yếu để bắt nắng nên mình phải dùng để di học hằng ngày, KCN mình sử dụng là của hãng shiseido), về đến nhà da bỏng rát khó chịu lắm nên minh phải dùng kết hợp với kem dưỡng ẩm để dịu da. Thấy mẹ dùng khen ngợi kem này nên mình cũng bon chen dùng thử. Đây là hình mình chụp thử chất kem trên tay mình nha
Nhận xét chung:
- Chất kem thích lắm luôn, dưỡng ẩm tốt lắm, dùng 1 lượng kem nhỏ thoa lên da là thấm ngay, thoa KCN lên không bị khô rát như trước nữa.
