Mình vẫn nhớ như in cái ngày nhận được bộ sản phẩm sáng tạo của Comfort. Ba chai Comfort với những sắc màu nổi bật được đóng gói rất xinh xắn, trang trọng. Xã mình vừa nhìn thấy đã trầm trồ: “ai tặng vợ quà mà xinh thế này?” :Smiling:


Sau khi mở nắp ngửi thử, anh khen Comfort có mùi thật dễ chịu. Mình nháy mắt “chưa biết đâu, xài thử mới biết chất lượng chứ anh!”:Battin ey:


Sau nửa tháng dùng thử Comfort, mình hoàn toàn hài lòng với những gì mình đã trải nghiệm. Mỗi mùi hương là một phong cách và mang lại những cảm hứng khác nhau. Trước đây mình không có thói quen dùng nước xả vì sau quá trình giặt, ngâm nước xả rồi xả lại nước thường, phơi phóng ngoài trời và ủi với nhiệt độ cao thì mùi hương chỉ còn lại thoang thoảng, qua ngày là biến mất. Do đó, mình ít quan tâm đến các thương hiệu nước xả vì nghĩ rằng đó chỉ là quảng cáo! Thế mà dòng sản phẩm mới của Comfort đã khiến mình thay đổi. Cả chất lượng và mùi hương đều cải tiến vượt bậc. Độ bám mùi dai hơn dù đồ đã giặt qua 2,3 ngày, mỗi khi sờ vào chất vải thấy mềm mịn hơn. Nước xả dùng ngay cho lần xả đầu tiên và rất sạch bọt, nhờ đó giặt giũ cũng ít tốn nước hơn.


Ông xã mình đặc biệt thích hương
Cam Tây_Lạc Tiên
. Một mùi hương thật sôi nổi, đem lại cảm giác phấn khởi cho ngày mới. Mỗi sáng nhìn anh thật tươm tất trong bộ đồ được tẩm hương Comfort, mình cũng cảm thấy tự hào hơn trong vai trò làm vợ. Anh thỉnh thoảng còn khen vợ bằng cách kể cho mình nghe những câu chuyện vui ở công trình. Đại loại như nhiều anh bạn hay trêu “ đàn ông có vợ cũng có khác nhỉ?”:LoveStruc:. Vui nhất là khi thấy mình cho đồ vào máy giặt mỗi buổi sáng, anh hay nhắc nhở “đồ của anh xài chai màu cam đấy nhé!”:p


Em bé nhà mình đã 15 tháng. Bé đã đến tuổi chơi nghịch và khám phá thế giới xung quanh nên xài quần áo khá nhiều mỗi ngày. Trung bình mỗi ngày mình giặt cho bé một giỏ đồ riêng hơn 20 cái. Mình quyết định chọn hương
Dâu Tây_Ngọc Lan
ngọt ngào, nồng ấm. Nhìn con tung tăng vui đùa trong những chiếc đầm xinh xinh thoang thoảng mùi dâu, người làm mẹ như mình cảm thấy thật hạnh phúc! :Smiling:


Riêng bản thân mình thì vẫn trung thành với hương thơm
Nhài Tây_Việt Quất
. Mình vốn rất thích mùi hương nhẹ nhàng, lãng mạn gợi nhiều nỗi nhớ của hoa nhài. Kết hợp cùng màu tím nhẹ, sản phẩm thật là một sự kết hợp có ý nghĩa. Lúc trước dù ở nhà mình cũng có thói quen dùng nước hoa nhẹ vào buổi sáng. Bây giờ có Comfort rồi, mình bỏ luôn thói quen đó. Với hương nhài phảng phất trên chiếc áo, mình hoàn toàn tự tin làm những công việc thường ngày, và cảm thấy yêu đời hơn nữa.


Mình vẫn hay đùa vui với ông xã rằng: bây giờ em giặt đồ tốn thời gian hơn lúc trước vì phải chọn màu và mùi nước xả cho phù hợp với từng thành viên trong gia đình. Ông xã mình cười hì hì và đột nhiên nghĩ ra một bài hát vui dạng như bài Ba Ngọn Nến Lung Linh ấy: “ Ba thích màu cam nè, mẹ thích màu tím hơn, con thích màu hồng hồng, ai cũng mùi thơm thơm, chúng ta là gia đình………….”


Comfort quả là một người bạn không thể thiếu của mọi gia đình. Cảm ơn Comfort!:Rose::Rose::Rose:



Hình mình họa
: bé Chiêu Nghi xí chai Comfort hồng ngay khi quà vừa về đến nhà!:Drooling: