Tình yêu đối với ai đó cũng đều là thứ tình cảm thật khó nói, có thể nó sẽ làm ta hạnh phúc mà cũng có thể nó sẽ làm ta đau khổ đến tột cùng. Khi ai đó yêu và được yêu, cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề nảy sinh trong tương lai. Và ai cũng sẽ có một mối tình đâu chân chất, thực thực, tròn trịa và vẹn nguyên. Để rồi sau này, dù có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, tôi cá chắc rằng chẳng một ai tự tin thừa nhận, tình cảm nó thuần khiết và chính xác như với mối tình đầu cả.



Yêu rồi cưới với mối tình đầu của mình, đó là kết quả viên mãn mà ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có được. Nhưng xem ra, tôi thấy trường hợp này không được phổ biến nhiều cho lắm. Mỗi người chí ít cũng phải có thêm vài ba mối tình sau đó, hoặc có thể là những mối quan hệ không tên . Nhưng tựu chung lại cũng là vì có cảm xúc với một nửa mà chúng ta coi là quan trọng. Và khi đã yêu rồi, đã mê mẩn cái cảm giác bên cạnh nhau hằng ngày rồi thì ắt hẳn, không thể thiếu đi một thứ được gọi là gia vị của tình yêu – GHEN.




Ảnh minh họa


Đúng, không bàn về chuyện những người đàn ông ghen khi yêu mà là với phụ nữ chúng ta. Tôi nghe đâu đó có nói rằng, khi yêu mà không có ghen tuông, rồi giận hờn thì đó chẳng phải là một tình yêu thật sự. Bây giờ, thật chẳng khó để chúng ta thấy được những vụ ghen tuông mất kiểm soát của phận liễu yếu đào tơ. Nhảy lên nóc xe oto rồi lấy gậy đập vào kính, cắt tóc rồi lột quần áo, la hét chửi bới om sòm âu cũng là vì chữ quá yêu. Nhưng, đây lại là trường hợp của những người đàn ông ngoại tình, mới khiến người phụ nữ của mình ra nông nỗi như thế. Còn một kiểu ghen khác nữa, đó là cả 2 vẫn còn yêu và trân trọng nhau, nhưng phận làm con gái lại ghen mù quáng với người trước của người đàn ông mình.



Khi yêu, không chỉ đàn ông mà đặc biệt là phụ nữ luôn có tâm lý chiếm hữu, sở hữu mọi thứ của đối phương. Cũng vì yêu, vì thương nên phụ nữ mới nảy sinh ra những suy nghĩ không muốn người mình yêu có những cử chỉ thân mật, ngọt ngào với bất kể một người nào khác. Như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than nóng vậy. Liệu đàn ông có hiểu được cảm giác đó chứ? Hoàn toàn phải hiểu!



Đừng vì thấy họ ghen với người đến trước, rồi vội vàng nói với người phụ nữ hiện tại của mình rằng “Em thật khó hiểu”. Vì thực tế, phụ nữ là để yêu thương chứ không phải để hiểu. Vì họ thường dùng trái tim để giải quyết mọi chuyện, trong đó có cả việc ghen nữa. Những lần lăn tăn rồi suy nghĩ vẩn vơ, một lúc nào đó lại dồn thành một thứ gọi là ghen trong lòng phụ nữ. “Hãy để cho trẻ con nói vị ngọt của kẹo. Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu”. Đừng quan tâm một ai khác ngoài người phụ nữ của mình, đừng biến thời gian mà họ đã phải dành để chứng minh mình tình yêu trở thành vô nghĩa.




Ảnh minh họa



Phụ nữ luôn có quyền yếu đuối, để được người đàn ông của mình chở che. Nếu đã không muốn người thương của mình hiện tại phải suy nghĩ, vấn vương về người yêu cũ trước đó của bản thân, thì các đấng mày râu đừng có dính dáng gì với người cũ. Cũng đừng giữ lại những kỷ niệm như món quà nào đó, những lời lẽ sến súa, chỉ cần cất họ trong tim, thế là đủ! Vì người đến sau cũng có quyền được yêu và yêu, được chiều chuộng và chiều chuộng như người yêu cũ của người yêu mình vậy.



Chẳng một ai muốn vì những lần ghen nhỏ nhặt đó lại tạo ra một lỗ hổng trong tình yêu. Những người phụ nữ đến sau không phải là tảng đá, thanh gỗ vô tri vô giác. Những người phụ nữ đến sau thường có tâm lý ích kỷ, ích kỷ đến vô lý. Như một chế độ mặc định rồi, phụ nữ luôn đặt niềm tin vào người mình yêu. Nhưng đối với họ, cuộc đời mà, có gì là không thể đâu. Nhưng cũng đừng vì thế mà ghen mù quáng với người cũ của người yêu, dại dột quá phụ nữ ạ!