Hồi đầu tháng này em có nghe tin về chuyện một mẹ trẻ người Việt chết một cách bí ẩn ở Đan Mạch, nghi là do bị chồng sát hại. Lúc biết chị này là một thành viên của diễn đàn WTT với nickname Midan mà em bàng hoàng luôn các chị ạ. Em nhớ nick của chị ấy vì chị ấy là một thành viên rất tích cực của diễn đàn giống như em vậy.


webtretho


Mẹ trẻ Việt có nickname là Midan trên WTT đã bị sát hại tại Đan Mạch. Nguồn: Internet




Một người bạn của chị ấy đã lên facebook kêu gọi mọi người giúp đỡ. Nhờ đọc được lên kêu gọi này mà em mới biết là chị ấy vẫn còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 30 thôi và có hai đứa con còn bé xíu: bé lớn hơn 1 tuổi, còn bé nhỏ chỉ mới 8 tháng tuổi. Chị ấy đang ly thân với chồng. Đang yên lành thì gia đình chồng chị ấy báo tin về nước là chị ấy mất. Tội nghiệp nhất là gia đình chị ở Việt Nam không hề có thêm thông tin gì về cái chết của chị. Cảnh sát Đan Mạch chỉ thông báo là đang điều tra.



Cái chết và hoàn cảnh của chị H (hay là chị Midan) khiến ai nghe được cũng thấy thương tâm và mủi lòng. Chị còn quá trẻ lại phải từ giã cõi đời, chết nơi xứ người, hơn nữa chị lại bị sát hại và thủ phạm rất có thể là chồng của chị. Chị mất như vậy, để lại hai đứa con nhỏ bơ vơ, người thân của chị ở Việt Nam thì đau đớn, bàng hoàng. Đau khổ hơn nữa là vì không biết nói tiếng Đan Mạch, lại lạ nước lạ cái nên họ chẳng biết phải làm cách nào để có thêm thông tin về chị, làm thế nào để có thể mang chị trở về an táng ở quê nhà để hương hồn chị được yên nghỉ, về với gia đình, không còn bơ vơ nơi xứ người nữa.


webtretho


Một người bạn của chị H (hay chị Midan) đã kêu gọi mọi người giúp đỡ. Nguồn: FB Dung Siegel


Sau khi stt kêu gọi giúp đỡ gia đình chị H của bạn chị là chị Dung Siegel được đăng tải, nhiều người Việt đã chia sẻ hay tag bạn bè của mình vào. Ai cũng mong gia đình chị H sẽ được giúp đỡ. Người Việt sống tại Đan Mạch không nhiều, thế mà chỉ 1 tiếng khi stt kêu gọi giúp đỡ được đăng, đã có 4 chị tình nguyện đứng ra giúp đỡ gia đình chị H. Trong đó, một chị có nick Facebook là Mariam Trinh đã hết lòng giúp đỡ gia đình chị H và thường xuyên cập nhật tình hình để mọi người có thể theo dõi. Chị tình nguyện còn lại thì xin giấu tên.



webtretho


Khi stt kêu gọi giúp đỡ được đăng, nhiều người đã chia sẻ và tag bạn bè của mình vào. Nguồn: FB Dung Siegel



Thật sự là em thấy rất cảm động với tình đồng hương, sẵn sàng đùm bọc, giúp đỡ nhau của người Việt mình, như tấm lòng của các chị người Việt đã đứng ra giúp đỡ gia đình chị H. Ai cũng có cuộc sống bận rộn của mình, vậy mà các chị lại sẵn lòng bỏ ra bao nhiêu thời gian, công sức giúp gia đình chị H xin visa sang Đan Mạch, giúp hướng dẫn họ ở Đan Mạch, từ việc đi lại, ăn ở, thông dịch, cho đến tìm hiểu thông tin điều tra của cảnh sát Đan Mạch về cái chết của chị H…


webtretho


Chị Mariam Trinh đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình chị H. Nguồn: FB Mariam Trinh



Tấm lòng đó ấm áp và đáng quý biết bao nhiêu. Người Việt mình rất tình cảm và giàu lòng trắc ẩn. Dù đi đến đâu, dù trong cảnh mưu sinh nơi xứ người vẫn luôn giữ cái tinh thần “là lành đùm lá rách”, sẵn sàng dang tay giúp đỡ đồng hương trong cơn khốn khó, hoạn nạn. Sau khi chị Mariam Trinh chia sẻ những thông tin cập nhật về việc giúp đỡ gia đình chị H, nhiều người đã bình luận thể hiện sự cảm động về tình đồng hương, tinh thần đùm bọc của người Việt mình:


“Thật sự rất an lòng khi thấy H và gia đình H được các anh chị bạn bè đồng hương xa xứ tận tâm giúp đỡ và được sự hỗ trợ rất chu đáo và nhiệt tình từ những anh chị làm bên Đại Sứ Quán cả VN và Đan Mạch. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những tình cảm ấm áp và những trái tim lớn lao của tất cả mọi người. Mong mọi việc sẽ mau sớm hoàn tất để H được thanh thản mà về yên nghỉ nơi quê nhà. Cảm thương cho số phận của H quá” (Tran D. Byrne)


“Chị Mariam Trinh ơi, đúng là con người Việt Nam lá lành đùm lá rách, cái tâm cái tình nó thiêng liêng, cao cả” (Phụng Quyên)


“Bravo chị Trinh và những người bạn đã nhiệt tình hỗ trợ cho gia đình chị H trong thời gian vô cùng khốn khó và nhạy cảm này, các chị thật tốt bụng và có tâm thiện nguyện. Cầu mong mọi chuyện suôn sẻ với mẹ, dì và 2 đứa nhỏ của chị ấy cũng như cầu nguyện cho chị H sớm siêu thoát. Thành kính phân ưu cùng gia đình chị H. Hic, tới giờ em vẫn còn bần thần, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh” (Ngọc Kleine)


“Em không hề ngạc nhiên khi biết chị là người đứng ra giúp đỡ trong hoàn cảnh này, tình người ấm áp ở mọi nơi” (Kim Nguyễn)


Người Việt mình là thế đấy, dù quen biết hay xa lạ cũng luôn dang tay ra giúp đỡ đồng bào. Đức tính đó thật đáng quý biết bao. Chính điều đó đã khiến những người Việt tha hương cảm thấy ấm lòng hơn, thấy mình không cô độc, bơ vơ nơi xứ người. Thật cảm động biết bao!



Xem thêm clip liên quan:


OEemVvNQ6P


Sản phụ Yên Bái đẻ rơi giữa đường được người dân chung tay đỡ đẻ, vượt cạn thần kỳ!


Nguồn:


https://www.facebook.com/dungbetha/posts/10154208060230878


https://www.facebook.com/mariamtrinh1/posts/1328855887165857