Hễ có ai chê bai với em rằng giọng hát của nữ ca sĩ Phương Thanh không còn hay như trước đây nữa hay Phương Thanh không còn là cô ca sĩ cá tính trong ký ức của họ, em liền nói rằng họ đã không hiểu hết những hiện tồn và những đổi thay trong cuộc đời của một người phụ nữ. Đúng là Phương Thanh không còn là người phụ nữ cá tính và nhiệt huyết như trước kia, thay vào đó là một người phụ nữ có phần đằm thắm, trầm lắng.



Giọng hát của chị cũng trầm buồn và mang đậm vẻ từng trải của một người phụ nữ đã đi qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Như bất kỳ người phụ nữ nào khác trên thế gian này, sự thay đổi của chị bắt đầu từ giây phút biết mình làm mẹ. Con gái ra đời, chị cũng bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân lắm gian nan.



Quyết định làm mẹ đơn thân khi sự nghiệp đang ở độ lưng chừng



Khó có thể phủ nhận Phương Thanh là giọng ca “độc nhất vô nhị” trong nền nhạc nhẹ Việt Nam. Ông trời đã phú cho chị một giọng hát vô cùng đặc biệt, trầm khàn và rực lửa. Nhưng ít ai biết rằng Sự gai góc và cá tính trong giọng hát của chị bắt nguồn từ những trải nghiệm của một đứa trẻ có tuổi thơ cơ cực. Chị sinh ra ở đất xứ Thanh, năm lên 13 tuổi chị mồ côi cha và kể từ đó, gia đình chị phải sống rất khó khăn.



Được mẹ động viên, cô gái nhỏ Phương Thanh ngày đó đã tham gia hàng loạt các cuộc thi ca hát. Để rồi sau đó, trải qua bao thăng trầm, chị đã đạt được thành công vang dội và trở thành một trong nhưng tên tuổi lớn của nhạc nhẹ Việt Nam vào thập niên 90. Chị nhận được không ít những hợp đồng quảng cáo “khủng”, show nào của chị cũng cháy vé, khán giả thì hâm mộ chị cuồng nhiệt. Đi qua đỉnh cao danh vọng, có thịnh rồi có suy, sự nghiệp của chị bắt đầu rơi vào khoảng lưng chừng, cái khoảng quá độ mà bất kỳ một người nghệ sĩ nào cũng thấy sợ hãi. Rồi khi ấy, chị lại đưa ra một quyết định khiến ai nấy đều sốc nặng: sinh con và làm mẹ đơn thân!



webtretho


Phương Thanh gai góc của ngày ấy và Phương Thanh đằm thắm của bây giờ. Nguồn: Internet


Hẳn nhiều người còn nhớ sự chấn động của dư luận vào năm 2005 khi báo chí đăng tải thông tin ca sĩ Phương Thanh “không chồng mà chửa”. Chị cho ra đời một bé gái, con gái chị được đặt tên theo họ mẹ là Bùi Hà Nghi Phương. Công khai việc sinh con nhưng chị tuyệt nhiên không tiết lộ điều gì về “người đàn ông trong bóng đêm”, cha của con gái chị. Nói về quyết định ngày ấy, chị tâm sự: “Thực ra trong 11 năm đó, nếu tâm lý không tốt là tôi sẽ chìm ngay. Đang là ngôi sao, nên rơi vào trạng thái lưng chừng rất khó chịu. Nhưng nhờ sự xuất hiện của bé Gà, nhờ mọi người động viên, tôi đã vượt qua thời kỳ quá độ này của mình”.



Ủng hộ những bà mẹ đơn thân vì đã nghiệm đủ nỗi khổ gồng gánh một mình nuôi con



Làm mẹ đơn thân là một thách thức rất lớn đối với một người phụ nữ, dù đó là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyết liệt như Phương Thanh. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai gầy của người phụ nữ. Vì công việc mưu sinh, chị buộc phải rời xa con khi con còn rất nhỏ. Những lần đi lưu diễn xa nhà, chiếc điện thoại bỗng trở nên quý giá vì nhờ nó mà chị vơi bớt phần nào nỗi nhớ con, nhờ nó mà chị có thể nói với con những lời yêu thương của người mẹ: “Em của mẹ có khỏe không?”, “Gà của mẹ sao rồi?”... Dù vậy, chị vẫn thấy chạnh lòng và mặc cảm khi khiến con phải chịu sự thiếu hụt tinh thần này.



Chị từng trải lòng rằng: “Khi quyết định sinh con một mình, người mẹ cần chuẩn bị tâm lý, đồng thời phải chuẩn bị kĩ năng chăm con như thế nào khi vừa phải dành thời gian cho con vừa phải dành thời gian cho công việc. Trong đó, phải biết phân chia thời gian phù hợp, vừa chăm con vừa lao động kiếm thu nhập trang trải cuộc sống”. Theo chị, phụ nữ làm mẹ đơn thân cần phải có một quyết tâm và nghị lực cao vì khó khăn của họ không chỉ có những chướng ngại tinh thần mà còn cả những gánh nặng vật chất.



webtretho


Phương Thanh và con gái trong một sự kiện. Nguồn: Internet


Với một bà mẹ đơn thân thì con chính là nguồn động viên lớn lao nhất, giúp họ vượt qua mọi chướng ngại trên hành trình cuộc đời của mình. Phương Thanh bảo rằng dù phải đương đầu với điều tiếng của dư luận, dù nuôi con một mình phải khổ nhọc lo trước chạy sau, chị vẫn luôn cố gắng dành cho con những điều tốt đẹp nhất về vật chất lẫn tinh thần. Nhìn con no đủ, lớn lên vui vẻ là chị thấy hạnh phúc rồi.



Bằng một niềm tự hào khôn xiết, chị khoe rằng con gái chị bây giờ đã ra dáng một “thiếu nữ” (bé Gà - con gái Phương Thanh năm nay 11 tuổi). Con gái là người rất tinh tế, chu đáo, rất biết quan tâm đến mẹ và đi đâu cũng quấn mẹ dữ lắm. Chị thấy mừng khi con gái lớn lên hiểu chuyện, sâu sắc lại tự lập. Mỗi lần đi diễn về nhà, chị luôn thấy ấm lòng khi được con gái hỏi han.



Trải nghiệm đủ nỗi khổ của một bà mẹ đơn thân nên Phương Thanh rất thấu hiểu và thông cảm cho nỗi niềm của những người phụ nữ cũng có cảnh ngộ giống như chị. Vẫn với cái giọng hào sảng “rất Phương Thanh”, chị bảo: “Có phụ nữ bị thiệt thòi về nhan sắc, tiền bạc, họ khó có một người đàn ông thì họ nên có một đứa con. Phương Thanh ủng hộ họ và ai có chửi thì cứ chửi Phương Thanh, Phương Thanh hứng cho. Mình không hiểu được số phận của người ta thì mình khắc nghiệt với người ta làm gì!”. Vậy đó, con người chị luôn mạng mẽ, kiên cường và sảng khoái như ngày nào.



Không ngại nuôi con một mình, vẫn muốn có thêm một đứa con trai


Sau một thời gian dài im lặng về “người đàn ông trong bóng tối”, cha đẻ của con gái, Phương Thanh đã chia sẻ về danh tính của người đàn ông này. Chị đã đăng một dòng trạng thái thương tiếc khi “mẹ chồng” chị qua đời cũng như bức thư con gái gửi cho nhà nội mà trong đó có tiết lộ những thông tin về cha đẻ của bé. Theo đó, người đàn ông một thời của chị tên là Cường và là một người Hà Nội.



webtretho




webtretho


Chia sẻ của Phương Thanh tiết lộ danh tính cha của con gái chị. Nguồn: Internet




Dường như chị vẫn không ngại những khó khăn khi nuôi con một mình. Chị chia sẻ khao khát một được làm mẹ thêm một lần nữa. Và lần này chị mong muốn có một đứa con trai để có đủ nếp đủ tẻ: “Tôi vẫn chưa muốn để bé (con gái Phương Thanh) xuất hiện trước khán giả là vì muốn có thêm một bé trai nữa. Khi đó, tôi hứa sẽ công khai hai đứa con của mình. Trong chuyến đi Ấn Độ, tôi đã cầu có thêm một đứa con. Suốt 3 năm qua, tôi vẫn hay mơ màng mình có một đứa con trai mà kết quả vẫn chưa được nhưng tôi có linh cảm năm sau mình sẽ có”. Đây là lời chia sẻ vài năm về trước của Phương Thanh. Với chị, những đứa trẻ là nguồn hạnh phúc lớn lao, khiến cuộc đời của chị trở nên trọn vẹn.



Xem thêm clip liên quan:



P7nJYZKokJ


Phương Thanh hát bài "Giã từ dĩ vãng". Nguồn: Internet