Trước kia em không hề biết nữ MC Quỳnh Chi là ai đâu các chị ạ, có lẽ vì em này không phải là một gương mặt nổi đình nổi đám trong showbiz Việt và có xuất phát điểm là một người mẫu teen. Rồi sau đó, Quỳnh Chi lên xe hoa với con trai của nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền, chẳng bao lâu thì lùm xùm mâu thuẫn, ly hôn. Theo dõi quá trình Chi giành giật quyền nuôi con với nhà chồng, em mới thấy khâm phục bản lĩnh của em ấy. Một người phụ nữ rời khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng, đến cả con cũng mất, vậy mà Quỳnh Chi vẫn mạnh mẽ sống, kiên trì tranh đấu vì bản thân và vì con. Một người phụ nữ như thế rất đáng để phụ nữ chúng ta học hỏi.



webtretho


Quỳnh Chi khổ sở với phận làm dâu cay đắng trăm bề. Nguồn: Internet


Đám cưới rình rang đáng ghen tị với người chồng thiếu gia giàu có



Tuy sự nghiệp không thực sự nổi bật, từ một người mẫu teen trở thành một Mc và một diễn viên, Quỳnh Chi vẫn được công chúng yêu mến nhờ sự duyên dáng hiếm có và một cuộc sống lành mạnh, ít tai tiếng. Khi sự nghiệp của Quỳnh Chi đang dần khởi sắc và thăng hoa hơn thì dư luận xôn xao em sắp lên xe hoa với một người đàn ộng giàu có. Quả thật sau đó, một đám cưới rình rang đã diễn ra, Quỳnh Chi kết hôn với thiếu gia Trần Văn Chương, con trai của nữ đại gia thủy sản nức tiếng ở Cần Thơ là nữ doanh nhân Diệu Hiền.



Đám cưới của Quỳnh Chi khiến nhiều cô gái ganh tị đến đỏ mắt. Mẹ chồng Chi đã chi một số tiền lớn để tổ chức đám cưới cho con trai, dàn siêu xe khủng khiến nhiều người đi đường phải lát mắt, chưa kể đám cưới này còn có sự tham dự của nhiều siêu sao nổi đình nổi đám của showbiz Việt như Đàm Vĩnh Hưng. Nhìn Quỳnh Chi xinh đẹp cười rạng rỡ bên người chồng thiếu gia bảnh bao, nhiều người thấy mừng cho em, nghĩ số em may mắn khi được gả cho một người chồng đẹp, giàu có lại có gia thế tốt.



webtretho


Đám cưới xa hoa của Quỳnh Chi và chồng thiếu gia gây xôn xao dư luận. Nguồn: Internet


Số khác thì lại ngoa nguýt bảo rằng “cửa hào môn sâu như biển”, nhà giàu chẳng dễ sống thế đâu, dẫu Quỳnh Chi nhiều lần khoe ảnh thân thiết bên mẹ chồng. Chỉ đến khi nghe bà Diệu Hiền lên tiếng khen ngợi con dâu của mình hết lời thì người ta mới thôi dè bỉu, dị nghị. Bà Diệu Hiền đã từng nói thế này về Quỳnh Chi: “Con trai tôi quen Quỳnh Chi khoảng một năm nay rồi tiến đến hôn nhân. Hai đứa xứng đôi lắm, cháu nội tôi là trai hay gái đều đặt tên là Gia Phúc vì cuộc hôn nhân này đã mang lại cái phúc rất lớn cho gia đình tôi”.



Cuộc chiến đẫm nước mắt giành lại con trai từ nhà chồng



Cứ ngỡ được chồng yêu thương và được mẹ chồng yêu quý, cuộc đời của Quỳnh Chi sẽ yên ấm, nào ngờ đúng như nhiều người hồ nghi, cửa hào môn sâu không thấy đáy. Cuộc hôn nhân với một đám cưới đẹp như mơ của Quỳnh Chi và chồng thiếu gia bỗng chốc tan vỡ chỉ vì mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Lúc đó lại có thông tin gia đình chồng Quỳnh Chi làm ăn thất bát, nợ nần ngập mặt, mẹ chồng vì thế mà suy sụp, bệnh nặng, thế nên người ta mới đồn đoán rằng Quỳnh Chi bỏ đi vì gia đình chồng thất thế. Một thời gian dài em mang cái tiếng là “người đàn bà thực dụng, vô tình vô nghĩa”.



webtretho


Quỳnh Chi bất hạnh vì lấy nhầm người chồng nhu nhược và mẹ chồng độc đoán. Nguồn: Internet


Sau này, nghi Quỳnh Chi tâm sự về những tháng ngày làm dâu và chứng kiến quá trình em đấu tranh không mệt mỏi để giành lại con trai của mình, người ta mới thấy Quỳnh Chi đã phải chịu đựng những gì và đã mạnh mẽ đến thế nào. Lấy phải một ngươi chồng nhu nhược lại gặp phải một bà mẹ chồng quá độc đoán, lúc nào cũng muốn thể hiện quyền uy và ảnh hưởng của mình, Quỳnh Chi đã sống những tháng ngày hôn nhân như một con chim ở trong lồng. Với một người phụ nữ không hề muốn sống như một bà nội trợ mà muốn có một sự nghiệp riêng như Quỳnh Chi thì cuộc hôn nhân với một người chồng như thế và một bà mẹ chồng như thế thật đúng là một địa ngục trần gian. Thế nên cuối cùng Quỳnh Chi cũng tự giải thoát cho mình.



Đáng buồn là sự ra đi của Quỳnh Chi chẳng hề êm đẹp. Gia đình chồng làm đủ mọi cách để chia cắt em và con trai. Mẹ chồng Chi muốn giữ bé Gia Phúc (tên con trai của Quỳnh Chi), cháu đích tôn bên cạnh mình. Tệ hơn nữa, Chi từng bị mẹ chồng kẹp cổ chỉ để giằng lấy bé Gia Phúc. Còn chồng em thì sau khi thấy con khóc, giật con lại đưa cho vợ thì lại thấy hối hận hổ thẹn với mẹ mình. Tại sao người ta không thể hiểu rằng người mẹ có quyền chính đáng là được nuôi dưỡng, chăm sóc con của mình? Với một đứa trẻ thì không ai có thể thay thế được người mẹ dù người đó có yêu thương và chăm sóc đứa trẻ ấy tốt đến cỡ nào đi chăng nữa. Dù sự việc có diễn ra thế nào thì Quỳnh Chi vẫn xứng đáng được nuôi dưỡng con.



webtretho


Quỳnh Chi bị nhà chồng giành mất con trai. Nguồn: Internet


Tệ hơn nữa là dù tòa án đã xử cho Quỳnh Chi có quyền nuôi con, gia đình chồng cũ của em vẫn quyết giành lấy bé Gia Phúc khi mang bé sang Mỹ. Đau như đứt từng khúc ruột, Quỳnh Chi đã đi qua những tháng ngày khủng hoảng đau đớn vì mất con bằng… thuốc ngủ. Những lúc nhớ con quay quắt, Quỳnh Chi chỉ có thể viết những dòng này trên facebook: “Mẹ chẳng nhớ bao nhiêu ngày rồi mẹ con mình chưa ôm nhau… Mẹ mệt khi nghĩ về con đường phía trước, mẹ chẳng biết rẽ lối nào, quyết định ra làm sao… mới là tốt nhất cho con. Có 1 đứa trẻ trong đời, lo nghĩ về đường đời mình thì ít mà lo nghĩ cho nó thì nhiều! Quyết định cho mình thì có thể ít đắn đo, nhưng nghĩ cho con thì tuyệt nhiên không cho phép mình sai được.



Làm thế nào cho tốt, làm thế nào cho vẹn tròn, làm thế nào để tương lai sẽ không bao giờ hối hận. Ước gì bây giờ con biết nói và đủ nhận thức, mẹ sẽ chỉ phải làm 1 việc duy nhất là hỏi ý kiến của con… Mẹ vẫn đang cười vui và sống tiếp, mẹ có rất nhiều hoài bão phải hoàn thành trong cuộc đời này, nhưng thanh thản là điều mà đã lâu rồi mẹ không có được, bao giờ hả con…?



Thế nhưng điều đáng quý là Quỳnh Chi vẫn đứng vững, mạnh mẽ tiến về phía trước, vì con và vì chính bản thân mình. Em muốn chứng minh rằng mình hoàn toàn có thể sống độc lập, không lệ thuộc vào nhà chồng và có đủ bản lĩnh để nuôi con, Quỳnh Chi lao vào công việc, miệt mài chạy show, nhận hết dự án này đến dự án khác mà không biết mệt mỏi là gì.



webtretho


Quỳnh Cho vẫn mạnh mẹ sau khi bị nhà chồng giành mất con trai. Nguồn: Internet


Quỳnh Chi đã thay những người phụ nữ khác nói lên thân phận của mình: “Tôi đã từng tự hỏi, tại sao hạnh phúc của mình và những người phụ nữ khác lại phụ thuộc vào người đàn ông nhiều đến thế, liệu có phải vì khi sinh ra, chúng tôi đã là phụ nữ, chúng tôi không có quyền được lựa chọn vì mang sẵn 3 chữ: Phận đàn bà?”. Song Chi đang sống và chứng minh điều ngược lại. Sự mạnh mẽ, kiên cường và nỗ lực đó của em rất đáng khen ngợi, đáng để nhiều phụ nữ khác học hỏi. Nhất định một ngày không xa, mẹ con Chi sẽ được sum họp và sống bên nhau.


Xem thêm những bài viết về nữ MC Quỳnh Chi:


Quỳnh Chi khiến dân mạng dậy sóng về phát ngôn ‘giật chồng’


MC Quỳnh Chi: "Họ đã mang con tôi đi xa"


Lộ tin nhắn Quỳnh Chi bị trầm cảm vì nhà chồng đại gia suốt 1 năm


Xem thêm clip liên quan:


Phụ nữ hiện đại phải luôn tự mình nỗ lực


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/10/ACHorcuO0m-480x360.jpg