Ai cũng bảo “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, rằng “cái nết đánh chết cái đẹp”. Quan điểm đó của ông bà ta không sai, chỉ là không còn “hợp thời” cho lắm thôi các chị ạ. Ngày nay, người ta càng ngày càng cầu toàn, không chỉ đòi hỏi nét đẹp bên trong mà còn yêu cầu vẻ đẹp bên ngoài nữa. Khi đánh giá một người phụ nữ, cái đập vào mắt chúng ta đầu tiên chính là vẻ đẹp hình thức. Phải thu hút người khác bằng vẻ đẹp bên ngoài trước thì người ta mới có cơ hội tìm hiểu về tâm hồn và phẩm cách của mình.



Cô gái có tên là Nguyễn Thị Tâm, người vừa hóa thành “thiên nga” sau khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ có lẽ là người hiểu hơn ai hết giá trị của sắc đẹp trong thời đại này. Tâm đã từng rất buồn phiền khi sinh ra với vẻ ngoài hạn chế và việc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để có một nhan sắc như mong muốn là quyết định dám thay đổi táo bạo nhất trong cuộc đời của Tâm: “Là con gái, có lẽ bất cứ ai cũng muốn mình xinh đẹp, hấp dẫn mỗi ngày. Em cũng vậy thôi. Em không hài lòng với khuôn mặt của mình, em từng buồn bã vì gia đình em, anh chị em đều rất đẹp. Em không may mắn khi không nhận được nét đẹp từ bố mẹ.



Sống trong một gia đình mà ai cũng xinh đẹp, tự khắc bạn sẽ thấy áp lực. Đó là động lực để em quyết định sửa sang gương mặt mình. Bố mẹ em cũng không phản đối việc em dùng "dao kéo", thậm chí, mẹ còn ủng hộ em nhiệt tình. Mẹ em từng nói, nếu con cảm thấy con không đẹp ở chỗ nào thì cứ mạnh dạn thay đổi. Đó là động lực mạnh mẽ khiến em quyết tâm "lột xác" như ngày hôm nay
”.



webtretho


Cô gái Nguyễn Thị Tâm từng rất tự ti về chính mình. Nguồn: Internet



Đã quyết định thay đổi là dứt khoát làm ngay, cô gái trẻ này đã trải qua tổng cộng 4 lần tác động thẩm mỹ đến cơ thể mình: làm mũi, độn cằm, nhấn mí, tiêm botox cơ nhai. Tâm bỏ ra 50 triệu đồng, một khoản tiền không quá lớn để có một khuôn mặt đẹp hài hòa và thu hút. Tâm cho biết không hề hối hận mà lấy làm hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình.



webtretho


Tâm đã trải qua 1 số cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc như hiện tại. Nguồn: Internet


Trước những lời lên án phẫu thuật thẩm mỹ và chê bai vẻ đẹp nhân tạo, cô gái trẻ mạnh mẽ này đã thẳng thắn chia sẻ: “Đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên, đẹp dao kéo còn hơn xấu bền vững. Nếu bạn có gương mặt đẹp tự nhiên thì hãy cảm ơn gia đình bạn đã tặng bạn món quà đó. Em không được may mắn như vậy, và em biết em xấu ở đâu, cần sửa thế nào, đến mức nào phải dừng, vậy ngại gì mà không thay đổi, để mỗi lần thức dậy, mỗi lúc nhìn vào gương là một lần hạnh phúc vì thấy mình xinh đẹp?”.



webtretho


Cô gái Nguyễn Thị Tâm xinh đẹp, tự tin và vui tươi của hiện tại. Nguồn: Internet


Không phải là Tâm không biết đến những rủi ro và nguy cơ mà phẫu thuật thẩm mỹ mang lại, bản thân Tâm cũng từng rất sợ hãi và căng thẳng, không biết phẫu thuật xong mình có được xinh đẹp như mình hằng mong ước hay không? Thế là trong thâm tâm, Tâm luôn tự động viên mình: “Mình sắp xinh đẹp rồi, mình sắp xinh đẹp rồi” để thấy không còn đau đớn và sợ hãi nữa. Cái giá của sắc đẹp không hề rẻ chút nào, song Tâm chấp nhận đánh đổi để có thể để bản thân có thể trở thành một người phụ nữ đúng như tâm nguyện.



webtretho


Tâm hiểu hơn ai hết bản chất của sắc đẹp và dũng cảm đánh đổi. Nguồn: Internet


Sẽ có nhiều người coi Tâm như là một cô gái mù quáng chạy theo sắc đẹp, song Tâm hiểu hơn ai hết bản chất của sắc đẹp là sự tàn phai. Nghe lời trải lòng của Tâm, người ta mới thấy Tâm không hề mù quáng khi cầu viện đến phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành một cô gái đẹp, đó là một sự lựa chọn: “Thực ra, xấu hay đẹp cũng chỉ là vẻ ngoài, và chẳng có cách nào khiến vẻ ngoài xinh đẹp không tàn phai trước thời gian. Nhưng khi ta còn trẻ, có điều kiện khiến mình đẹp hơn, có can đảm, sao lại không dám làm đẹp cho chính mình? Còn nếu vẻ bề ngoài không đẹp, lại không có điều kiện thì mình đẹp bằng cách khác.



Với em, em làm đẹp cho chính mình. Em nghĩ rất đơn giản, vì mình không giỏi giang thông minh nên bù lại phải xinh đẹp, vậy thôi. Còn với những cô gái vốn giỏi giang thông minh rồi, nếu xinh đẹp nữa thì quá hoàn mỹ, nếu không, tài giỏi đã là vẻ đẹp của cô ấy rồi!”
. Đời người phụ nữ thì có bao nhiêu năm xuân sắc, sống đúng với ý nguyện của mình vài năm vẫn còn hơn sống cả đời trong sự tiếc nuối.



Xem thêm clip liên quan:



aBx9YUWYvg


Phụ nữ và chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để có thêm cơ hội