Vy Oanh liên tiếp bị tố là kẻ giật chồng: Sao đàn bà cứ thích làm khổ nhau thế nhỉ!
Hôm nay cô ca sĩ Vy Oanh đúng là hót hòn họt luôn các mẹ ạ. Lâu nay thấy cô ấy im hơi lặng tiếng, có lẽ ít ai biết cô ấy đã lấy chồng sinh con, vì cô khá kín tiếng trong chuyện riêng tư. Vậy mà mới đây, đùng một cái Vy Oanh công khai ảnh cưới và danh tính chồng thì trên mạng cũng xuất hiện thông tin cho rằng Vy Oanh là kẻ thứ ba giật chồng người khác. Chưa hết, người phụ nữ này còn cho rằng bé Voi, con trai đầu của Vy Oanh không phải là con của doanh nhân Lê Thiện, chồng cô. Chuyện cứ thế mà khiến dân mạng xôn xao vì chả biết thực hư thế nào.
Thôi thì chuyện nhà người ta, người ta tỏ tường hơn ai hết, mình người ngoài có biết gì đâu mà nói đúng không các chị. Em chỉ thấy là tội cho con cái thôi,người lớn có làm gì thì cũng nên nghĩ tới trẻ con, đừng lôi chúng vào cuộc. Chúng đâu có lỗi lầm gì mà sao phải hứng chung búa rìu dư luận với người lớn. Em thấy ai mà cứ tranh cãi mà lôi trẻ con vào cuộc là em không ưa nổi. Làm như lôi trẻ con vào để tranh thủ sự ủng hộ của dư luận hay sao ấy, làm vậy mà không có chút áy náy hay sao hả các chị?
Ảnh cưới Vy Oanh và chồng đại gia
Chuyện một tài khoản có tên Hoàng Lan Thúy bóc phốt Vy Oanh, rồi lôi cả con trai cô vào cuộc nữa khiến Vy Oanh bức xúc. Em nghĩ, không những Vy Oanh mà ai cũng vậy thôi, chuyện người lớn thì giải quyết với nhau một cách công bằng, chứ đừng nên lôi con trẻ vào cuộc như vậy. Cứ chửi qua chửi lại em thấy có giải quyết được gì đâu, lại còn gây phản cảm cho người khác nữa.
Vy Oanh hạnh phúc bên chồng con
Mà em thấy phụ nữ cũng lạ thật các chị ạ. Chả nhẽ họ không thể nào ngồi lại với nhau nói chuyện cho đàng hoàng hay sao mà phải mượn đến mạng xã hội để giải quyết "ân oán giang hồ". Như vậy có gì hay ho tốt đẹp đâu. Nếu những người phụ nữ trong cuộc sáng suốt, thì đã không bung bét chuyện nhà lên cho bàn dân thiên hạ đọc cho sướng mắt và chửi cho sướng miệng các mẹ nhỉ? Không tin các mẹ cứ vào facebook mà đọc. Em thấy nhiều mẹ vào chửi Vy Oanh như đúng rồi. Có mẹ thì bênh Vy Oanh cũng bị những người còn lại vào chửi cho nữa.
Các mẹ ấy đúng thật là, chuyện người ta mà sao sốt sắng quá vậy không biết. Chuyện nhà mình có chu toàn được không mà hóng chuyện thiên hạ rồi thốt ra nhiều lời cay độc. Phụ nữ với nhau mà sao cứ chờ người ta có chuyện là nhảy vào xâu xé vậy các chị? Hay nhiều chị ghen ăn tức ở khi thấy người ta vừa có tiền vừa có tiếng nên nóng máu chửi cho đã chứ cũng chẳng phải bênh ai hết?
Em thấy tốt nhất Vy Oanh nên im lặng, chẳng phải những nghệ sỹ cứng cỏi, bản lĩnh đều chọn cách im lặng trước các vụ lùm xùm sao, vì có nói nhiều cũng chẳng được lợi ích gì, chỉ càng làm cho danh dự của mình bị ảnh hưởng.
Thứ nhất, Vy Oanh có giấy đăng ký kết hôn, tức là vợ hợp pháp, đều được chồng và mẹ chồng ủng hộ, điều này không cần phải bàn cãi, Vy Oanh có thể mạnh miệng đáp trả bên kia, tuy nhiên việc này là không cần thiết, vì vợ danh chính ngôn thuận không cần thiết đi đôi co, giải thích với kẻ thứ 3, lại còn đang âm mưu phá nát gia đình mình.
Thứ 2, Vy Oanh là ca sỹ nổi tiếng, lại lấy chồng giàu có cung phụng như bà hoàng nên bị nhiều người ghen ăn tức ở là điều đương nhiên, và cô không cần thiết đi giải thích cho từng người, miệng lưỡi thế gian mà.
Thứ 3, Vy Oanh chỉ nên tập trung chăm sóc con cái, đi ca hát và làm những việc mình yêu thích rồi chỉ có bên kia độc thoại thì chẳng mấy chốc lại im hơi lặng tiếng.
Thứ 4, cho dù bé Voi là con riêng của Vy Oanh cũng mặc kệ, miễn sao chồng cô và nhà chồng cô không lên tiếng nghi ngờ thì thôi, Vy Oanh không cầh bù lu bù loa lên một cách không cần thiết như thế.
Còn phía bên chị Vân, người cho là vợ trước đây của chồng Vy Oanh thì em thấy thế này, cô ấy, theo lời Vy Oanh thì chỉ là nhân tình của doanh nhân Lê Thiện, nên hết yêu thì thôi không có ràng buộc, bây giờ người vợ hợp pháp là Vy Oanh nên cô có nói gì cũng vô ích. Và chuyện bé Voi có không là con của anh Lê Thiện thì cũng là chuyệh của nhà người ta, chừng nào anh ấy bỏ rơi không chăm lo kinh tế cho cô và con gái 7 tuổi thì cô hãy lên tiếng. Và đừng bao giờ đem chuyện trẻ con vào những vụ lùm xùm không đáng có của người lớn.
Tóm lại, chính người lớn đang hành xử không văn minh nên lại hại con nhỏ chứ không ai khác, phụ nữ à, nên im lặng và bình tĩnh, đừng văng ra những lời lẽ không hay ho để làm khổ nhau, vì chỉ có tâm độc địa mới có thể nói ra những lời khẩu nghiệp như thế.
Em tóm tắt lại vụ lùm xùm cho mẹ nào không biết nha:
Tâm thư tố cáo Vy Oanh khiến dư luận xôn xao
Trên trang cá nhân, Vy Oanh bức xúc: "Mọi người cùng đọc và share giúp em nhé, đừng để kẻ ác lộng hành trên thế gian này nhé, mẹ chồng em và ông xã em sẵn sàng trả lời xác nhận những thông tin em đã trả lời. Mẹ bảo con của mẹ để mẹ dạy, mẹ đã hỏi cưới cô ta bao giờ chưa mà bảo là vợ, con trai mẹ đã quá chu toàn trách nhiệm, không phải ai muốn đặt điều vu khống là được, nói có sách, mách có chứng! Sự thật mãi mãi là sự thật, con người ta sinh ra trên đời này không phải ai muốn hãm hại cũng được.
Chỉ là một Facebook ảo, tự lập Facebook tự viết mà còn ra vẻ là bạn viết không dám ra mặt hả con giáp thứ 13, nhân viên mới của một công ty tổ chức sự kiện, trước đó thì ở không ... nuôi gia đình. Chị ngon lành đường đường chính chính chị bảo chị là vợ thì sao không dám đưa mặt mình lên đi, xem gia đình chồng tôi, bạn bè của chồng tôi có ai nhận chị không? Chị không dám đăng hình chị có cần nhờ tôi đăng dùm chị không? Chứ một mình tôi ngoài ánh sáng thì chơi hơi dơ quá rồi đấy. Tôi không đưa mặt chị lên đây cũng là một ân huệ nhé, xem như vì tôi thương con gái chị".
Khi chia tay chồng tôi cũng đã để lại tài sản cho chị và cho con 3-4 cái nhà ở trung tâm Sài Gòn và Hà Nội rồi, chị ở không cho thuê nhà cũng dư sống, con học trường quốc tế anh cũng lo cả tiền ăn học, chưa kể những khoản tiền khác. Chị cướp hạnh phúc gia đình người khác mà được gặp người đàn ông tốt như vậy còn không nhận ra sao mà vòi vĩnh hoài, biết ông xã tôi thương con nên suốt ngày đưa con ra gây áp lực, bận bịu chưa kịp cho thì chị làm càn. Sống như vậy mà gọi là sống sao chị?
Chị đến với ông xã tôi khi anh ấy đã thành công, chị cố tình đeo bám gần 8 năm trời, cố tình đẻ con để gia đình người ta tan nát, cuối cùng chị cũng sống thêm được với chồng tôi 2 năm theo kiểu không có giấy tờ pháp lí, không ai công nhận, giờ giở giọng bảo là cùng cực khổ với anh ấy 10 năm, để tìm kiếm sự thương cảm của những người đang ganh ghét với tôi à? Ngày tôi với chị gặp nhau chị còn bảo chị không còn tình cảm với chồng tôi nên chính chị là người ra đi trước, sao giờ "sướng quá hoá cuồng" vậy chị? Chị càng nói tôi càng đăng hình gia đình hạnh phúc của chúng tôi đấy. Chồng tôi khi nào tôi thích là tôi đăng thôi! Tất cả là do chị chọn, kể cả chuyện ngày hôm nay. Hãy để con trẻ được bình yên, đừng lôi nó vào những toan tính của chị".
Vy Oanh bức xúc trên trang cá nhân (Ảnh chụp từ facebook)
Sau khi doanh nhân Lê Thiện lên tiếng trên báo rằng Vy Oanh không phải là kẻ thứ ba, và bé Voi chính là con anh, đồng thời khẳng định giữa anh và chị Vân không còn tình cảm, không còn liên lạc với nhau nữa thì Vy Oanh cũng thách thức người tố cáo cô.
Vy Oanh viết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả của tôi vì đã bị đọc những thông tin như vậy. Bản thân tôi không làm gì sai nên dù đã lường trước đươc lòng dạ hiểm ác của chị ấy vẫn rất bất ngờ và bị động. Chị có hại như vậy hại nữa cũng k sao, phụ nữ vốn dĩ đã thiệt thòi mà đàn ông tốt trên đời không thiếu chị ạ, thương lấy con và thương lấy mình!
Tôi nghe lời ông xã tôi, không mắc vào cái bẫy nói qua nói lại với một người vô danh tiểu tốt như chị để vô tình làm ảnh hưởng đến danh dự của mình nữa. Mẹ tôi và 2 con nhỏ dại cần tôi, chồng tôi cần tôi. Tôi không hận thù ân oán gì với chị cả, đây là việc riêng tự giải quyết với nhau như trước giờ vẫn giải quyết, cần thanh minh giải thích gì thì lên phường, ok? Showbiz của tôi không phải cái chợ cho chị làm càn. Từ nay chị cứ thoải mái độc thoại 1 mình nhé chị.
Tất cả là do chị chọn từ đầu, vậy nên đừng thấy người ta hạnh phúc mà quay lại cắn xé nữa. Tiền bạc chúng tôi làm bằng mồ hôi nước mắt, chị có muốn xin xỏ gì thêm thì cũng từ từ, hưởng số tài sản đã cho trước đi chị. Thay vì ganh tỵ toan tính ủ mưu hại người, chị dành thời gian học hành thêm (e thấy chị viết chữ scandal thành scandan sai chính tả chị ạ) rồi kiếm một công việc mà làm chủ tự chủ về kinh tế cho độc lập, rèn luyện thể thao, đọc sách, nghe nhạc...Một ngày nào đó khi lòng tham lắng lại, chị sẽ thấy những lời tôi nói rất có tác dụng cho cuộc sống của chị đấy!
Thôi thì tiện hôm nay tôi giải đáp vài thắc mắc của chị lần cuối cho chị khỏi bồn chồn, xem như là ân huệ nhé.
Tôi thấy lạ quá, sao sống với nhau 10 năm không danh chính ngôn thuận có con 7 tuổi rồi mà vẫn còn thử thách vậy chị? Thử thách gì mà tự ý đổi luôn trường học cho con từ SG ra HN, gom giấy tờ nhà bỏ đi biệt tăm vậy chị?
Chồng tôi bay ra Bắc thăm con không có nghĩa là hàn gắn, vì đến giờ ông xã tôi vẫn bay ra thăm con thường xuyên, đó là trách nhiệm cần làm. Chị nên nhớ không ai ăn lại đồ thừa khi chị là người chủ động chia tay & đã có thêm vài người đàn ông khác. Chỉ vì chị luôn đưa con ra tạo áp lực đôi lúc không cho chồng tôi gặp, anh quá nhớ con mà có thể đôi khi phải chiều lòng chị. Tôi vẫn nghĩ vì con trẻ mà cố gắng đấy, con còn quá bé mà.
Con bé con 7 tuổi vợ chồng tôi thường xuyên đưa con đi chơi chung, ngủ chung trong phòng ngủ của chúng tôi với đầy hình cưới vợ chồng tôi, luôn miệng gọi tôi là mẹ mà giờ mới bị sang chấn tâm lý???
Trưng bằng chứng cướp chồng đi chị! Là vợ thì phải có ảnh cưới hỏi, ảnh chung với đại gia đình chồng, giấy đăng kí kết hôn đi chị! Nếu chị không cao giọng chúc phúc nhìn con người nham hiểm của chị sao tôi dám đến với ông xã tôi chứ. Đàn ông thiếu đến mức phải đi tranh giành tự chuốc hoạ vào thân sao?
Về phần ADN, bộ ngày trước chị lăng nhăng lắm hay sao mà ông xã tôi bắt chị đưa con đi thử ADN à? Còn tôi, a rất tin tưởng tôi nên chúng tôi không đưa con đi làm ba cái chuyện tế nhị, xúc phạm nhau thế chị ạ. Thế nên tôi không có ADN cho cả 2 đứa con chị ơi. Bộ chị có ADN của chị với bố chị hả? Tôi cũng k có ADN với cha tôi.
Còn giấy đăng ký kết hôn chị thích tôi mời chị về nhà tôi cho xem nhé. Vì tôi không làm gì sai trái nên không cần giải trình với ai cả, chị muốn quá thì tôi cho xem thôi.
Thôi vậy nhé chị, chúng tôi bận làm ăn, chăm lo bố mẹ già, nuôi con mọn. Hãy để yên cho anh ấy làm việc còn chăm lo cho các con nữa. Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc!".
Vy Oanh đăng đàn thách thức người tố cáo cô
Rất nhiều người đứng về phía Vy Oanh, bênh vực cô và cho rằng chủ nhân facebook kia đang đặt điều. Có người lại cho rằng người tố cáo facebook đang ghen ăn tức ở với Vy Oanh. Em thì em không biết sự thể thế nào, thật sự em cũng chưa bao giờ nghe cô này có điều tiếng gì, thôi thì chuyện thiên hạ, kệ đi. Em chẳng biết là sau vụ này thì những đứa trẻ có liên quan có còn được sống một cuộc sống bình yên nữa khôn g khi mà đời tư của chúng đã bị phơi bày trên mặt báo cho người người bình phẩm.
Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến đứng về phía chị Vân, tố cáo Vy Oanh sau khi một tài khoản có tên P.H.P viết trên facebook rằng chị Vân đúng là nạn nhân, còn Vy Oanh chính xác là kẻ thứ ba. Rất nhiều người comment dành cho Vy Oanh những lời rất nặng nề. Em nói thật, mình có ở dưới gầm giường nhà người ta đâu mà biết, nên các mẹ mẹ nào chắc chắn thì nói, không chắc chắn thì cứ vào hóng thôi, chuyện thiên hạ mà.
Nhiều người đứng về phía Vy Oanh (Ảnh từ facebook nhân vật)
Và phụ nữ đừng bảo là đàn ông làm khổ các chị nhé, chính các chị đang tự làm khổ nhau đấy thôi, cách xử sự của các chị không hề khéo léo kéo theo bao nhiêu là hệ lụy. Nào là làm tổn thương con trẻ, lại phơi bày chuyện nhà cho bàn dân thiên hạ, ảnh hưởng uy tín, danh dự, lại phải mỏi m,ệt vì dư luận nữa. Đúng là đây không phải cách hành xử của người khô n ngoan.
Tài khoản P.H.P cũng tố cáo Vy Oanh là kẻ giật chồng với những lời lẽ vô cùng nặng nề
Em thấy Vy Oanh nên khôn ngoan và bình tĩnh trong lúc này. Người đàn bà kia rất khôn, chị ta không hề ra mặt mà để người khác nói hộ mình, trong khi đó Vy Oanh lại lên báo nói và viết trên trang cá nhân như vậy trong lúc này là không nên chút nào. Vì nhiều người sẽ nghĩ người phụ nữ kia là nạn nhân.
Rất nhiều bình luận đứng về phía người cũ của doanh nhân Lê Thiện
Vy Oanh là người nổi tiếng, việc cãi qua cãi lại bóc phốt nhau chỉ làm danh tiếng cô bị ảnh hưởng mà thôi, chứ chị kia thì không ảnh hưởng gì, vậy có phải là thiệt thòi cho Vy Oanh không?
Rồi con cái Vy Oanh cũng bị ảnh hưởng bởi những lời nói ác ý nữa. Như vậy ảnh hưởng đến con rất nhiều . Vy Oanh đang được chồng, gia đình chồng và nhiều khán giả ủng hộ, nên thay vì phải quan tâm ai nói gì về mình, cứ bình thản làm điều mình thích, chăm sóc con thật tốt, đó mới là cách làm cho đối phương phải im lặng.