Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 vừa diễn ra tối 28.8, Đỗ Mỹ Linh đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016. Cô sinh năm 1996 và là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.



webtretho




Sau khi cô đăng quang, nhiều luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng dược đưa ra.



Có không ít những lời khen và chúc mừng dành cho tân hoa hậu:



- Quá xứng đáng. Mình thích bạn này thế?



- Xinh! Có thần thái của hoa hậu, điều này á hậu 1 ko đủ.



- Vừa xinh đẹp lại vừa thông minh



- Đẹp quá!



- Mình phải công nhận HH không xinh bằng AH. Nhưng mình lại rất thích câu trả lời của bạn này. Qua câu trả lời có thể thấy sự cá tính, tài năng của bạn.



- Chúc mừng cô bé Đỗ Mỹ Linh :( đăng quang HH nhớ


Đừng làm gì để lại hót giống Kỳ Duyên em nhớ :) . Khổ thân lắm đấy. Người Việt mình nhất là những anh hùng bàn phím sẽ k tha cho em đâu. Kể cả em dẫm chết một con kiến thui ý. Best wish 4u



Bên cạnh những lời khen ít ỏi về phần ứng xử và ngoại hình và lời nhắc nhở dành cho tân hoa hậu thì có hàng ngàn lời chê, “bóc” từng lỗi trên gương mặt của cô.



- Coi mà bức xúc hoa hậu xấu vãi nhìn hoa hậu đứng với á hậu giống như Thị Nở với Kiều.



- Bỏ ra gần 4 tiếng xem Hoa hậu Việt Nam, mà xem xong năm nào cũng bị thất vọng, và kết lại 1 câu năm nào cũng Á hậu 1 đẹp hơn hoa hậu.


P/s: mình thích câu trả lời ứng xử của bạn Thanh Thanh Tú thế mà ko đc là hoa hậu, hình thức cũng miễn chê, vượt hơn hẳn hoa hậu :(-



- Càng ngày càng thất vọng về cuộc thi, Thanh Thanh Tú xứng đáng hơn rất nhiều. Trả lời ứng xử cũng thông minh hơn. Hoa hậu quốc dân mà mắt to mắt bé, răng thì cái vào cái ra. Vóc dáng cũng ko hoàn toàn nổi bật. Khuân mặt cũng mờ nhạt. Kỳ Duyên dù ko xinh như những hoa hậu trước nhưng còn xinh đẹp hơn tân hoa hậu 2016. Thất vọng khi bỏ ra 4 tiếng xem



webtretho



- Đùa chứ e tưởng hôm đăng quang do lỗi make up mà mắt HH bị 1 bên nổ 1 bên sịt. mà e cố tình soi những bài khác sao e vẫn thấy như vậy. hay do góc chụp nó vậy hả các bác?



- Mẹ chồng mình xem hoa hậu xong nói Hoa hậu mắt to mắt nhỏ. kaka



- Có ai thấy mắt hoa hậu bị lé ko?



- Hoa hậu như ri thì ai cũng thành hoa hậu được.



- Hoa hậu gì mà xấu thế hả các mẹ. Mặt bánh đúc má ơi



- Bạn đó vào top 5 đã bất ngờ rồi, ai dè BTC quá lầy cho thắng luôn, nghe mấy mẹ comment về nhan sắc mà đau cả bụng



- Mặt bánh đúc thì k bao giờ dc xem là đẹp cả. Hai má phúng phúng thế kia hả trời



- Nói chung e thấy tối qua trao luôn cho Bi Rain thì ko ai nói j rồi :v



- Nhìn top 5 biết luôn kết quả. Kiểu 2 bà váy cùng tone sẽ là á hậu, có 2 cặp cùng tone rồi trơ ra bà hoa hậu thôi. Đăng quang có nhiều kiểu mà. Cho nên mỗi người hãy chọn ra 1 hoa hậu của riêng mình. Hoa hậu cuộc thi là hoa hậu của Ban giám khảo thôi. Thắng kiểu tâm phục khẩu phục mới khó, xưa nay hiếm... mà tớ nghĩ chắc tuyệt chủng luôn kiểu người tài như thế rồi.



Chưa kể, có rất nhiều lời khuyên hóm hỉnh dành cho Tân Hoa hậu. Đáng chú ý là bài viết thú vị của Blogger Nguyễn Ngọc Thạch



Cháu Linh, nhân dịp cháu đăng quang hoa hậu, chú có mấy lời dặn cháu như sau.


- Chụp ảnh áo dài, nhớ mặc nội y.


- Đi từ thiện vùng sâu vùng xa, thì mang giày đế bằng, không trang điểm đậm, không mặc áo màu hường cánh sen.


- Hút thuốc thì kiếm chỗ kín mà hút.


- Học ngu Anh Văn thì đừng nên mở miệng nói tiếng Anh.


- Đi máy bay đem theo cái nẹp kẹp chân cho chặt, ngủ không được dạng háng dạng chân.


- Lớn rồi, đi đâu cũng tự kéo cái vali, đừng để mẹ kéo giùm.


- Ráng đừng có bị liệt, để báo chí nó khen là "tự đứng trên đôi chân của mình".


- Đốt cái học bạ gấp hoặc bỏ vô bảy cái két sắt cất cho kỹ.


- Đừng có làm huấn luyện viên cho chương trình nào hết. Mắc công đang được gọi là Hoa hậu quốc dân xong nó quay qua chửi như con không đẻ.


- Kiếm ai nghèo mạc quen, yêu thằng nào giàu lại bị chúng nó chửi là chân dài mê đại gia.


- Yêu thằng nào thì coi nó có vợ chưa. Nếu có rồi thì nó bỏ chưa, nó có con riêng không... Cấm xen vô gia đình người ta.


- Trước khi thi người ta không cho bơm cho sửa, giờ xong rồi, chờ một thời gian làm lại cho hoành tráng chút, báo nó có hỏi thì nói em đang tuổi lớn nên phát triển thêm.


- Đi sự kiện thì tới đúng giờ mời, đi trễ về bị chửi ráng chịu.


- Chúng nó thế nào cũng chửi cháu vì nhan sắc cháu không xứng đáng, không đẹp, chửi cao lắm ba ngày là ngưng, nên kệ mẹ đi. Thắng cũng thắng rồi, không phục nữa thì thôi.


Rồi, ráng lên cháu, làm hoa hậu cái xứ này nó cực lắm. Cháu ham thì giờ cháu chịu, chứ biết trách ai…



webtretho



Sau mỗi đêm chung kết hoa hậu, không ít thì nhiều cũng có những bàn tán, từ việc mua giải đến việc so sánh nhan sắc của Hoa hậu, Á hậu… Tuy vậy thì "Thắng cũng thắng rồi, không phục nữa thì thôi".



Bản thân mình thì đã quá quen với những lời bàn tán, soi xét của cộng đồng mạng, không riêng gì thi Hoa hậu mà cuộc thi nào cũng thế, rất hiếm thấy chiến thắng chung cuộc nào mà khán giả nhiệt tình ủng hộ và người thắng cuộc không có scandal.



Đặc biệt, chúng ta cứ có thói quen là nói cho đã cái miệng nhưng lại không biết được lời nói ác ý đó đã gián tiếp gây nên những tổn thương gì cho người khác. Vô tình các bạn đã gây ra khẩu nghiệp cho chính mình mà không hay biết. Vậy nên các bạn hãy bình tĩnh, cái gì cũng để thời gian làm minh chứng, từ từ xem sắp tới cô nàng Hoa hậu này có làm tròn vai trò và trách nhiệm của mình hay không rồi hãy phán xét :)