Trời ơi, bữa nay em đọc được tin này em sợ quá. Con người riết rồi lạnh lùng và tàn nhẫn quá các mẹ ơi. Đọc mà xót cho hai mẹ con chị Trang. Số là ở tại Hóc Môn – TP.HCM có gia đình người đàn ông tên Lê Công Tín (SN 1987) và vợ là chị Thùy Trang (SN 1990). Sau khi cùng vợ con đi sinh nhật về đến nhà, chị Trang hỏi lãnh lương chưa thì Tín trả lời rằng chưa lãnh.


Do nghi ngờ nên chị Trang gọi điện hỏi một người bạn làm chung công ty với Tín thì người này xác nhận công ty đã chi lương. Sau đó, chị Trang đã nổi giận, cãi nhau rồi đòi chia tay với Tín. Tín gọi điện thoại cho cha ruột của mình nói: “Đây là lần cuối cùng con gọi cho cha” rồi lấy búa đập vào đầu vợ khiến chị bất tỉnh. Thấy con Lê Huỳnh Mai Anh (SN 2012) đang nằm trên nệm khóc đòi mẹ, Tín cũng đến đập vào đầu con khiến bé bất tỉnh.


Nghĩ vợ con đã chết, Tín dùng búa đập liên tiếp 3 nhát vào đầu mình để tự sát nhưng được người dân gần đó phát hiện đưa đi cấp cứu. Do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cả Tín cùng vợ con không ảnh hưởng đến tính mạng. Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y – Sở Y tế TP HCM, cháu Mai Anh bị thương tật 25%, chị Trang bị 4%, còn Tín bị 8%.




Tín đã dùng búa đập liên tiếp vào đầu vợ và con gái. Nguồn internet



Hổ dữ không ăn thịt con


Người xưa nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng trong trường hợp này thì xếp ông Tín vào loại nào đây các mẹ? Luật pháp nước mình thì chưa biết xử lý ra sao chứ bên Mỹ là ông này được ăn cơm tù miễn phí, tước quyền làm cha vĩnh viễn khỏi bàn cãi. Nỗi đau tinh thần mai này bé lớn lên sẽ nhìn người cha ấy như thế nào khi người mà bé gọi bằng cha đó đã dùng búa thẳng tay đập vào đầu lúc bé đang nằm chơi trên nệm. Chắc các mẹ cũng cảm nhận được đứa bé đau đớn tới mức nào khi bị những nhát búa kia bổ vào đầu. Người lớn như mình còn không chịu nổi thì đứa bé 5 tuổi phải làm sao? Đứa bé còn sống là may mắn lắm rồi đấy. Mai này lớn lên thế nào bé cũng còn di chứng, chưa kể não bé đã bị ảnh hưởng thế thì những ngày trời lạnh, những khi đau nhức, bé làm sao chịu được? Va đập mạnh ở đầu, ở mức nhẹ chỉ gây đau nhức một thời gian, nhưng nặng, bệnh nhân có thể bị tụ máu trong hoặc chấn thương sọ não, nứt sọ, giập não dẫn đến tử vong chứ không phải chuyện đùa đâu.



Hổ dữ không ăn thịt con. Ảnh minh họa nguồn internet


Chúng ta, dẫu rằng không thấy những hình ảnh đau đớn của bé Mai Anh nhưng chẳng thể tin nổi một sự thực rằng đứa trẻ mới 5 tuổi này đã bị những nhát búa oan nghiệt đánh vào đầu đến bất tỉnh nhân sự và chỉ được đưa đi viện bởi những người hàng xóm tốt bụng, chứ không phải bởi người mà bé gọi bằng cha. Tại sao lại như thế? Có lẽ sẽ không bao giờ giải thích được, vì hổ dữ mấy cũng chẳng ăn thịt con cơ mà? Nếu có tức giận, thì anh đánh chết anh đi, cớ gì anh đánh con anh? Người lớn như anh mới đáng chết chứ đứa trẻ thì tội tình gì hả anh? Anh to xác thế kia nhưng lại hành động bạo lực, xốc nổi, không xứng đáng để đứa bé kia phải gọi bằng cha đâu anh ạ!


Rồi em biết thế nào cũng sẽ có những lời biện minh, những lời hối lỗi kiểu như: “do tôi giận quá mất khôn”; “áp lực cuộc sống”, “văn hóa thấp”…, nhưng dẫu thế nào cũng không thể xóa đi những đau đớn thể xác, những chấn động tâm lý khủng khiếp mà một đứa trẻ lẽ ra không bao giờ phải chịu đựng. Bởi, trẻ con không bao giờ có tội, đó là chân lý của loài người văn minh. Năm 1990, Công ước quốc tế về quyền trẻ em ra đời và ghi rằng “do còn non nớt về thể chất và trí tuệ, trẻ em cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý trước cũng như sau khi ra đời”, như một sự khẳng định cho chân lý ấy. Nhưng kể cả khi không có chân lý đó thì loài người chúng ta, một cách rất tự nhiên như mọi loài khác, luôn bao bọc con cái, yêu thương người cùng huyết thống, tôn thờ cha mẹ.


Nghĩa vợ tình chồng trong cơn nóng giận đã hóa thành những nhát búa thẳng tay



Em không biết đôi vợ chồng này lấy nhau bao lâu, chỉ biết rằng sau sự việc lần này gia đình sẽ chia lìa, ông chồng có thể đi tù, chị vợ và con gái sẽ mang nỗi đau thể xác và tinh thần biết chừng nào mới bù đắp được? Gỉa sử như ông chồng gian dối vợ rằng mình chưa lãnh lương, rằng ông cần dùng tiền cho một việc nào đó thì cũng nên công khai cho vợ biết, chị ấy đáng được biết cơ mà. Còn nếu ông muốn giấu thì cũng nên có lời giải thích cho hành động của mình. Nếu chị vợ có làm quá lên thì ông nên bỏ ra ngoài, chứ tại sao lại hung hăng cầm búa mà bổ thẳng tay vào đầu vợ như vậy? Ông xem, tính ra năm nay ông cũng 30 tuổi rồi mà còn nông nỗi như đứa trẻ sao? Hành động của ông này làm sao được xã hội dung thứ hả các mẹ? chưa kể bản án lương tâm của ông ta sẽ mãi dằn vặt suốt đời.




Ảnh minh họa nguồn internet


Vợ của ông, người đầu ấp tay gối với ông suốt bao nhiêu năm qua, chị ấy đánh đổi tuổi xuân ở bên ông, bây giờ chị ấy nhận được gì? Có phải là những nhát búa oan nghiệt đã vả vào đầu khiến bất tỉnh hay không? Rồi những ngày tiếp theo trong cuộc đời chị ấy phải sống tiếp như thế nào khi nỗi đau tinh thần quá lớn? Em nói các mẹ nghe, người đàn ông khi có bản tính hung hăng trong người thì rất khó bỏ, dù cho có bị cầm tù bao năm thì hắn cũng sẽ như vậy thôi. Đây là vợ con của ông ta mà ông ta còn đánh đập dã man như thế. Em đang tự hỏi không biết trong khoảng thời gian sống chung, chị vợ đã phải gánh chịu những chuyện như thế nào nữa?


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người xưa có câu: "chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa một đời không khê", thì thật sự rất cần thiết trong trường hợp này. Đàn ông lúc nóng giận, say xỉn vì bia rượu mà cô vợ còn tỏ ra bực tức, gây gỗ làm gì để xảy ra cớ sự như vầy? Trong chuyện này chị vợ cũng có phần cư xử chưa khéo, vì đây là chuyện nội bộ gia đình chị mà chị lại gọi cho đồng nghiệp của chồng để hỏi chuyện lương bổng, thì có phải chị phần nào đã làm mất mặt anh rồi không? Cuộc gọi thoại tra hỏi về lương ấy có thể khiến cho đồng nghiệp nghĩ Tín là người không trung thực, gian dối vợ con. Và điều đó trực tiếp làm mất mặt chồng với bạn bè. Thôi thì em có đôi lời khuyên thế này để các mẹ có lâm vào trường hợp vợ chồng đang "bốc hỏa" thì áp dụng ngay:


- Không đổ thêm dầu vào lửa: đừng hơn thua khi ông chồng đang nổi giận, chị em nên học cách khống chế cơn thịnh nộ, xoa dịu chồng bằng những lời lẽ ngọt ngào, hoặc càng hạn chế nói thì càng tốt.


- Đừng dại dột phân định đúng sai, phân tích phải trái khi chồng nổi nóng. Còn nếu các mẹ muốn làm rõ mọi chuyện đúng sai thì tốt nhất nên đợi chồng bình tĩnh lại, lúc đó mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt hơn.



- Chỉ tham chiến khi nắm chắc phần thắng. Việc các mẹ không thường xuyên tranh cãi với chồng, không gây chiến với ông ấy một cách vô tội vạ, sẽ càng chứng tỏ được sức mạnh của các mẹ khi quyết định tham chiến.


- Biết nói lời xin lỗi. Bất cứ ai khi nóng giận cũng đều có lý do, thế nên nếu các mẹ nhận thấy mình chính là nguyên nhân dẫn đến sự tức giận đó của chồng thì đừng ngại ngần, hãy chân thành nói lời xin lỗi tới ông ấy, một lời xin lỗi chân thành đúng mực sẽ giúp chồng giải tỏa được cơn thịnh nộ vô cùng hiệu quả./.



Xem thêm tại:


Giữa những vụ lùm xùm đi làm từ thiện trước, Thủy Tiên đã âm thầm lặng lẽ làm một việc ý nghĩa thế này đây!


Giải mã nguyên nhân sâu xa khiến Hoàng Thùy trở thành thí sinh tiềm năng tại đấu trường nhan sắc HHHV VN2017.


Đã có lúc muốn tự tử, muốn kết liễu cuộc đời, nhưng cô gái tật nguyền ấy đã chọn cho một mình một con đường khác tươi sáng hơn