Mình có một chị bạn thân giỏi giang vô cùng, sống độc thân và rất độc lập. Chị ấy có nhà riêng, công việc hơi bị ngon lành, nói chung là mình rất hâm mộ. Có điều là bà chị này tự lập quá thành ra đôi khi mình thấy chị ấy hơi nam tính.



Có lần tới nhà bà ấy chơi, thấy bà chị sửa cái bình nóng lạnh, mình bảo trời ơi gọi thợ đi chị sửa làm gì cho khổ thì bà ấy bảo mấy cái thứ lặt vặt trong nhà chị sửa được hết :o, cần gì gọi ai. Mình mới bảo "Thôi đi bà ơi, bà làm hết cả việc của đàn ông thế rồi lấy chồng về thì ổng còn gì để làm nữa :-$?". Chị bảo thời buổi này còn việc đàn ông đàn bà cái gì nữa, việc gì của đàn ông thì phụ nữ cũng làm được hết, chỉ có đàn ông là không đẻ được thôi. Trời ơi :|.



Kể cũng nể chị ấy thật, nhưng mình thì mình thấy việc nào vốn của đàn ông thì cứ để đàn ông, phụ nữ mà làm hết thì mấy ổng sướng quá, đời gì mà bất công quá vậy trời??? :-?



Hay tại bà chị tôi chưa tìm được một người đàn ông khiến chị ấy chỉ muốn làm việc của phụ nữ mình thôi hở mọi người?