Từ cuối năm ngoái đến giờ, mình toàn đi viện, số lần vào ra không nhớ nổi. Chả thể ngờ, từ một cơn sốt, cơn đau đầu khiến mình phải điều trị rất nhiều bệnh, suốt mấy tháng liền, rất nhiều buổi chụp chiếu, xét nghiệm: sốt xuất huyết, men gan tăng (uống quá liều thuốc), tiền đình, thiểu năng tuần hoàn máu não, mất ngủ, dương tính với Covid 19.
Lúc đó tình hình dịch phức tạp hơn, thắt chặt hơn. Nhiều bệnh cùng một lúc, cứ dồn dập, liên tục,... Mình nhớ nhất lần khám ở khoa thần kinh Bệnh viện 108, nhìn xung quanh toàn các bác từ 40,50 tuổi trở lên và mình cũng nhận được nhiều câu hỏi của họ và cả bác sĩ: Sao mới 21 tuổi mà phải vào đây vậy cháu?
Ở khoảng thời gian đó, mình đã nghĩ về những ngày tháng làm việc không biết mệt mỏi đến 4,5h sáng. Để có vị trí ở những công ty lớn càng khiến mình ham công việc hơn bao giờ hết. Và rồi mình phải trả giá bằng sức khoẻ, tiền bạc, thời gian,... Sự đánh đổi ấy liệu có đáng?
Tuổi trẻ không phải là những ngày tháng nằm trên giường bệnh. Vì vậy, sau khi khoẻ lại, mình đã đi Hà Giang, dù trong chuyến đi ấy một vài lần mình bị những cơn đau đầu làm gián đoạn. Rời khỏi giường, mình được nhìn ngắm đất trời, con người, chưa bao giờ thấy cuộc sống tươi đẹp như vậy.
Hoá ra, tuổi trẻ chúng ta đôi khi lao vào công việc mà đánh mất quá nhiều thứ xung quanh, cả gia đình, các mối quan hệ khác và yêu thương chính mình.
Mình hi vọng rằng những người trẻ cũng sẽ quan tâm sức khỏe hơn, cân bằng cuộc sống và đừng để có những trả giá như mình. Đặc biệt, mỗi năm nên đi khám tổng quát từ 1-2 lần để chẩn đoán các bệnh và có biện pháp điều trị kịp thời nhất.
Xem thêm nhiều bài chia sẻ chân thực của mình tại fanpage The Clover Giver
