Từng là hotgirl nổi loạn, "ôm mộng" làm hoa hậu, Hồng Quế gây sốc khi tuyên bố có thai, đây là cuộc sống ít người biết khi cô lui về ở ẩn...
Có lẽ những ai biết đến Hồng Quế đều biết đến những scandal cách đây không lâu của cô, Hồng Quế đã từng được xem như một hotgirl nổi loạn khi luôn có những hành động khiến nhiều người sốc nặng.
Dư luận đã một thời choáng váng và hối tiếc cho Hồng Quế 18 tuổi xinh đẹp với thân hình trổ dáng sớm và gương mặt bừng sáng. Cô cũng từng được kỳ vọng trở thành hoa hậu Việt Nam tương lai. Nhưng rồi Hồng Quế trượt dài trong những scandal nối tiếp nhau. Cô đã tự mình đánh mất hình ảnh, danh tiếng với bộ ảnh bán nude trước ngày... tốt nghiệp THPT. Hồng Quế cũng không ngại ngần ăn mặc sexy ở show diễn Bước nhảy hoàn vũ, cởi cả áo học sinh khoe thân trong bộ ảnh mát mắt và hình xăm nhạy cảm. Hot girl nổi loạn còn vô tư lộng ngôn về việc mình trong sạch khi bị tố đánh người.
Bộ ảnh bán nude của Hồng Quế trước ngày cô tốt nghiệp THPT
Hàng loạt scandal đã hủy hoại các cơ hội của Hồng Quế, khiến cô không còn cơ hội tham gia vào bất cứ cuộc thi nhan sắc nào. Ai cũng tiếc cho cô nhưng rồi mọi người lại hy vọng Hồng Quế sẽ làm lại từ đầu, vì cô còn trẻ, tương lai là cả một quãng đường dài phía trước, quãng đường hứa hẹn đầy hào quang.
Sau scandal đánh người, Hồng Quế lại gây sốc với trang phục
Không ai có thể ngờ chân dài này lại quyết định sinh con ở tuổi 22. Bẵng đi sau một thời gian Hồng Quế mang thai và sinh con, cô gái này trở lại. Xinh đẹp, mặn mà, đằm thắm và tính cách cô cũng thay đổi.
Rũ bỏ quá khứ, Hồng Quế giờ là người phụ nữ của gia đình
Hồng Quế không còn là cô nàng hot girl nổi loạn ngày nào nữa mà cô chín chắn, trưởng thành, là một người mẹ, người mẹ đơn thân, vừa làm cha vừa làm mẹ của con, yêu con hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Cô đã rũ bỏ quá khứ ngày nào để trở thành người phụ nữ của gia đình.
Bé Cherry con gái Hồng Quế
Không ai nghĩ Hồng Quế lại có thể viết ra những dòng tâm sự này, dành cho con gái Cherry khi cô bé tròn 1 tuổi: "Đây là sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời của con nên có lẽ nó quan trọng tới nỗi khiến mẹ bận tâm cả tháng qua để chuẩn bị cho con.
Mẹ không phải một người hoàn hảo, không thể cho con mọi thứ hoàn hảo nhất nhưng mẹ sẽ cố gắng trở thành một người mẹ tốt".
Hồng Quế hạnh phúc bên bố mẹ và con gái
Đọc mới thấy, Hồng Quế ngày nào đã thay đổi rất nhiều, để trở thành người mẹ tốt của con gái. Con đối với cô giờ đây là cả thế giới. Người ta không khỏi xúc động khi Hồng Quế tâm sự: "Con như báu vật, như cuộc sống mới của mẹ vậy. Mỗi người có cách yêu con khác nhau nhưng bà mẹ nào cũng mong con mình trưởng thành và lớn lên trong sự hạnh phúc và đầy đủ. Mẹ cũng sẽ cho con một cuộc sống như vậy.
Mẹ sẽ vừa làm bố, làm mẹ, làm chị gái và làm bạn của con. Hãy tin ở mẹ. Một người đã, đang và luôn hy sinh cho con! Mẹ yêu con nhiều lắm. Kim cương của mẹ ạ. Con là tài sản lớn nhất mẹ có". Hồng Quếkhông ngại ngần bày tỏ tình yêu cô dành cho con gái, tình yêu của người mẹ trẻ sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con.
Hồng Quế ngày nào giờ là bà mẹ hết mực yêu con
Đọc mà thật sự khâm phục Hồng Quế, cô đã thay đổi đến không ngờ. Cô nữ sinh 18 tuổi năm nào giờ đã là mẹ trẻ con, chín chắn, trưởng thành và sâu sắc. Để trở thành người mẹ như này hôm nay, Hồng Quế đã phải hy sinh, cố gắng rất nhiều.
Khi tương lai đang mở cửa chào đón với sự lấp lánh của ánh hào quang, Hồng Quế đã dừng lại để làm mẹ. Khoan hãy nói vì sao cô quyết định như thế, chỉ biết là cô đang hạnh phúc với lựa chọn của mình, một lựa chọn có thể khó khăn với nhiều người khi mà từ bỏ ánh hào quang phía trước để làm một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu. Nhưng có hề gì đâu, vì bây giờ Hồng Quế đang là mẹ của một em bé xinh như thiên thần, là tất cả gia tài của cô, là động lực để Hồng Quế thay đổi, để cô lớn lên, trưởng thành.
Hồng Quế xem con gái như báu vật
Hồng Quế, sau những va vấp của tuổi trẻ, đã đứng lên làm lại từ đầu với thiên chức của người phụ nữ. Chân dài này đã chứng minh rằng, va vấp, sa ngã không có nghĩa là chấm hết, con người ta vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Và cô cũng chứng minh một điều rằng, khi làm mẹ, người phụ nữ nào cũng vậy, cũng sẵn lòng từ bỏ mọi thứ vì con, và sẽ làm được tất cả, vì con, và nhờ có con.