Những ngày qua, em cũng theo dõi vụ việc liên quan đến vợ chồng bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng showbiz Chiêm Quốc Thái các chị ạ. Cuối tháng 5, vợ cũ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị tình nghi thuê giang hồ chém chồng với con số thù lao choáng váng là 1 tỉ đồng. Sau 9 ngày bị tạm giữ ở Trại giam Chí Hòa, Viện trưởng VKSND TP.HCM cho rằng với các chứng cứ thu thập được, chưa đủ căn cứ xác định hành vi của bà Ngọc phạm tội, nên đã có quyết định trả tự do cho bà. Chưa kịp hiểu đầu đuôi sự việc như thế nào thì ngày hôm qua, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc lại chính thức bị bắt lại để điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích". Chuyện của vợ chồng nhà này khiến nhiều người ngán ngẩm và khó hiểu quá mọi người ạ!




Nghi án vợ cũ thuê giang hồ chém chồng dằn mặt


Ngày 7/6, VKSND TP HCM phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, quốc tịch Mỹ và Việt Nam) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Vài ngày trước bà Ngọc được thả tự do bởi VKS cho rằng chưa đủ căn cứ buộc tội bà là chủ mưu thuê giang hồ chém chồng cũ - ông Chiêm Quốc Thái. Thời điểm đó cũng đã hết thời hạn tạm giữ, công an phải trả tự do cho bà này theo quy định. Tuy nhiên, Công an TP HCM vừa bổ sung lời khai các nhân chứng và một số chứng cứ khác.


Trong đó có việc vợ một bác sĩ nha khoa tại quận 10 biết chuyện bà Ngọc nhờ nhóm giang hồ đánh dằn mặt chồng. Được biết, trong những lần đến nhà vợ chồng người bạn là bác sĩ ở quận 10, bà Ngọc quen Nguyễn Duy Thanh (giám đốc công ty vệ sĩ). Hồi tháng 3, bà Ngọc nhờ Thanh "đánh hay chém dằn mặt Thái nhưng chỉ nhẹ tay thôi". Thanh hỏi giá bao nhiêu, bà Ngọc đưa một ngón tay nói "một tỷ". Bà chủ nhà (vợ bác sĩ) chứng kiến sự việc. Cũng tại đây Nguyễn Duy Thanh đã nhận 500 triệu đồng của bà Ngọc để thực hiện hợp đồng. Cuối tháng đó, khi bác sĩ Thái cùng bạn rời nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thì Thanh và 4 nhân viên công ty vệ sĩ xông đến đuổi chém gây nhiều thương tích.





Cuộc hôn nhân ồn ào của vợ chồng bác sĩ thẩm mỹ nức tiếng showbiz



Trước đây, vợ cũ bác sĩ Thái, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc cũng từng rình rang với giới truyền thông khi công khai tố chồng. Ngoài việc tố ông Thái ngược đãi mình, bà Ngọc còn “đá xéo” Angela Phương Trinh, là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của mình. Bà Ngọc kể với báo giới rằng, bác sĩ Chiêm Quốc Thái là người cuồng si Angela Phương Trinh nhưng tình cảm của chân dài này đáp lại thì không tương xứng. Bà Ngọc còn tiết lộ, bác sĩ Thái đã mua xế hộp 6 tỷ đồng cho Angela Phương Trinh, rồi hai người có những chuyến du lịch sang chảnh ra nước ngoài. Bà Ngọc cũng chia sẻ, bà nín nhịn, không làm ồn ào vì muốn giữ uy tín cho chồng. Bà âm thầm chịu đựng, tìm cach khuyên giải chồng nhằm kéo vãn hạnh phúc gia đình nhưng cũng không thành.



Đúng là vào tháng 1/2015 bác sĩ Chiêm Quốc Thái công khai tình cảm với Angela Phương Trinh, khiến nhiều người bất ngờ. Thậm chí bác sĩ thẩm mỹ này đăng trên facebook cá nhân của mình những lời yêu thương có cánh dành cho Angela Phương Trinh. Có không ít ý kiến cho rằng đó là chiêu PR cho bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ mà ông Chiêm Quốc Thái đang làm giám đốc. Song song với đó, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cũng có những tâm thư chia sẻ trên mạng chứng tỏ mình là người chồng tử tế, có tình có nghĩa với bà Ngọc.


Bác sĩ viết: “Khi gặp em năm 2007, khi nghe em kể chồng em đam mê cờ bạc bị nợ nần không tiền lo cho gia đình nên em đã quyết định ly dị. Và một mình em làm nails phải lo cho con, mẹ và người cha tâm thần, và anh đã cảm thương em nên anh đã nhận em làm trợ lý của anh. Khi chúng ta kết hôn, anh đã rất yêu thương em và anh đã đưa con và ba em về lo và xem như người thân của anh. Anh thích đứa con trai nhưng em sợ nếu có thì anh sẽ không còn thương con riêng của em nữa và anh đã tôn trọng ý em. Năm 2014, khi chúng ta đã rạn nứt tình cảm không thể tiếp tục rồi quyết định chia tay. Trước khi em về Mỹ, anh vẫn mua cho em căn nhà ở quận 1và ghi rõ là tài sản riêng của em để ba Hùng có nhà ở, đồng thời cho em số tiền lớn để về Mỹ mở công ty kinh doanh. Tháng 6/2014, khi em về Mỹ chúng ta đã thỏa thuận rằng em sẽ đơn phương li hôn tại Mỹ. Ngoài ra, tuy đã chia tay, để ba Hùng có nơi ở đàng hoàng, cũng chính anh đã xây dựng căn nhà cấp 4 thành nhà cấp 1. Tháng 9/2014 anh gặp Phương Trinh, chuyện Phương Trinh không hề liên quan vì chúng ta đã chia tay 6/2014.


Một điều đáng buồn là sau 2 năm đã thỏa thuận li dị tưởng chừng như đã ổn thỏa, em lại lên kế hoạch rồi âm thầm quay về Việt Nam không hề gặp anh thương lượng mà lặng lẽ đến tòa đưa ra câu chuyện sai sự thật để bôi nhọ danh dự anh nhằm tiếp tục chia tài sản của anh một lần nữa. Những câu chuyện khi xưa anh kể em nghe, khi anh tốt nghiệp bác sĩ năm 2000, anh làm việc rất cực, do gia đình anh đầu tư tất cả các khu vui chơi tại Thảo Cần Viên, Suối Tiên, Tao Đàn, nên anh vừa làm việc tại bệnh viện Bình Dân, mở các công ty kinh doanh, mở xưởng sản xuất, mở cơ sở sửa chữa bảo hành... đồng thời cuối tuần anh phải ra Thảo Cầm Viên quản lí khu vui chơi giúp gia đình. Nhưng em đã đặt điều bôi nhọ danh dự anh với tòa rằng “anh là người nghèo nàn, phải bán vé xe lửa ở Thảo Cầm Viên kiếm sống và năm 2008 gặp được em cưu mang anh, rồi anh thành công, đánh đập em dã man, đuổi em về Mỹ để chiếm đoạt tài sản rồi dọa giết em và gia đình em
”.


Không chỉ là những lời lẽ tố cáo nhau qua lại trên mạng, họ còn đấu nhau trước tòa. Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc cho rằng mình là người cùng gây dựng Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ (tại số 331 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM) với ông Thái. Trong quá trình ly hôn, bà Ngọc cho rằng ông Chiêm Quốc Thái đã cố tình trì hoãn ly hôn để độc chiếm khối tài sản do hai người cùng gây dựng. Số tài sản này ước tính hàng trăm tỷ đồng.


Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại, năm 2016, trong khi hồ sơ ly hôn đang được Tòa án quận 1 (TP.HCM) thụ lý, giải quyết, ông Chiêm Quốc Thái đã có đơn tố cáo bà Ngọc lên Cục cảnh sát hình sự về việc bà Ngọc, mẹ và em trai bà Ngọc có âm mưu đe dọa giết mình, tổ chức cướp giật tài sản, sản xuất, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại Mỹ...


Cục cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn thư tố giác tội phạm của ông Chiêm Quốc Thái. Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã kết luận nội dung tố cáo này của ông Thái là không có căn cứ.


Theo đơn khởi kiện của bà Ngọc nộp tại TAND quận 1 (TP HCM), nguyên nhân dẫn đến hôn nhân tan vỡ là do tính cách cũng như quan điểm sống hoàn toàn khác nhau nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt, trong thời kỳ hôn nhân bác sĩ Thái có qua lại với nhiều phụ nữ khác. Bà Ngọc cũng nộp đơn yêu cầu tòa án can thiệp, chia tài sản. Tổng số tài sản bà Ngọc yêu cầu tòa giải quyết đó là Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, biệt thự tại quận Bình Thạnh, đất nền ở quận 2; 8 căn hộ và nhà đất, 2 ô tô. Ngoài ra bà Ngọc còn yêu cầu giải quyết thêm việc bác sĩ Thái bán 2 căn hộ khác ở quận 3 và quận 7. Theo bà Ngọc trình bày với tòa án rằng sau khi ly hôn với người chồng cũ ở Mỹ vào năm 2008 thì bà có chuyển cho ông Thái số tiền 10 triệu USD. Từ đó, bà Ngọc yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản.


Khi lùm xùm ly hôn giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ chưa được giải quyết dứt điểm, vào ngày 28/3/2018, ông Thái đã bị chém ngay giữa đường. Và chủ mưu vụ án này không ai khác, lại chính là do bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, theo như những tin tức đến thì hiện tại.


Nghĩa vợ tình chồng không còn, sẵn sàng đấu nhau như kẻ thù



Choáng váng với câu chuyện li kì của vợ chồng bác sĩ Chiêm Quốc Thái, càng thấy ngán ngẩm trước hành xử của những người được cho là trí thức khi tình nghĩa đã không còn. Chẳng biết ai đúng ai sai nhưng rõ ràng khi người ta nắm tiền tỉ trong tay, có cơ ngơi và địa vị nhiều người thèm muốn thì cũng chưa chắc người ta đã là những người “giàu sang đúng nghĩa”.


Cách hành xử với nhau khi duyên cạn, tình tan còn cạn tàu ráo máng hơn cả những người bình dân, không được học cao hiểu rộng. Chém người dằn mặt, tố người từng đầu ấp tay gối với mình lừa đảo, đây đâu phải là cách đối xử của những con người cao thượng, văn minh.


Thật buồn các chị à khi một bác sĩ nổi danh với tay nghề làm đẹp cho ngoại hình người khác lại có một đời tư không hề đẹp. Và em tự hỏi, họ cũng là những người mẹ người cha, rồi cũng phải giáo dục dạy dỗ con cái mình thành người. Sẽ dạy gì đây cho bọn nhỏ thành người lương thiện khi bản thân mình cư xử với nhau không chút thiện lương!