Mình kể thật, trước đây mình nghĩ chăm da chỉ cần:

  • sữa rửa mặt tốt

  • serum tốt

  • kem dưỡng tốt

Nhưng có một thứ mình chưa bao giờ để ý.

Đó là khăn lau mặt.

Khăn mình treo trong nhà tắm, rửa mặt xong thì lấy lau. Ngày nào cũng vậy.

Có khi 2–3 ngày mới thay khăn.

Sau này mình mới nghĩ lại: khăn treo trong nhà tắm lúc nào cũng ẩm ẩm, mà mình lại dùng đi dùng lại.

Thế là mình thử đổi sang khăn lau mặt dùng 1 lần Bomiso.

Thực ra ban đầu mình mua vì thấy tiện khi đi du lịch, chứ không nghĩ là nó ảnh hưởng tới da.

Nhưng dùng khoảng 3 tuần thì mình thấy da ít nổi mụn lặt vặt hơn.

Cảm giác da sau khi rửa mặt cũng sạch hơn.

Từ đó mình mới hiểu là nhiều khi mình chăm da rất kỹ, nhưng lại bỏ qua những thứ nhỏ như cái khăn lau mặt.

hình ảnh