Trúng số 92 tỷ có gì vui, tiền trúng số là tiền của thiên hạ, của thiên cũng có ngày trả địa mà thôi...
2 ngày qua, các báo đang sốt xình xịch việc chị Nguyễn Thị Ánh Đào (ngụ tại TP Trà Vinh) trúng xổ số Vietlott với số tiền lên đến 92 tỷ đồng. Lần đầu tiên tại Việt Nam có một người trúng một giải xổ số với giá trị lớn như vậy. Đầu làng cuối xóm, hang cùng ngõ hẻm, đâu đâu người ta cũng bàn tán xôn xao về việc chị Đào trúng số, lắc đầu tặc lưỡi bảo người đâu mà số đỏ quá chừng, có người còn ngồi mơ mộng nếu mình mà trúng số 92 tỷ thì nhất định sẽ làm cái này cái kia!
Xổ số là trò may rủi, trúng số là may mắn nhưng người trúng số chưa chắc là có vận may. Từ xưa ông bà thường hay nói “của thiên trả địa”, của từ trên trời rơi xuống là thứ của lo của nợ. Nhiều người trúng số rồi thấy đời phất lên chẳng bao lâu, sau đó lại phải lao đao với cảnh vận còn cùng quẫn hơn trước. Họ thậm chí còn ước rằng mình chưa từng trúng số.
Trúng số là vận may tiền bạc nhưng cũng có thể là vận xui cuộc đời. Nguồn: Internet
Trúng 7 tỷ vé số, ruồng bỏ vợ con rồi chết oan nghiệt không xu dính túi
Ông Nguyễn Lộc (SN 1956, KP 1, phường Phú Lợi. TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vốn sinh ra ở Phan Thiết (Bình Thuận), là một thợ sửa chữa đồng hồ rất chăm chỉ. Nghèo khó, ông đưa gia đình vào Bình Dương sống. Dựng một túp lều ở tạm, ông Lộc tiếp tục công việc của một người thợ sửa đồng hồ bên vỉa hè TP Thủ Dầu Một, tằn tiện tích cóp từng đồng tiền lẻ nuôi gia đình. Rồi thêm đứa con ra đời, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm ngột ngạt. Không muốn vợ phải khổ, ông Lộc chẳng ngại đi làm từ lúc mờ sáng tới tối mịt nơi gốc me vỉa hè ở ngã ba Chợ Đình.
Cuộc sống chật vật là thế, nên ngày nào ông Lộc cũng mua vé số với hi vọng đổi đời nhờ vận may. Một buổi chiều năm 2000, ông Lộc đang cặm cụi làm việc thì một bà cụ tay cầm nguyên lốc vé số lọ mọ đến chào mời. Thương tình bà cụ, ông Lộc vét cạn túi được 30.000 đồng mua giùm bà 6 tờ vé số. Ai nhờ vận may mà ông hằng chờ đợi đã đến. Cả 6 tờ vé số ông mua đều trúng giải độc đắc. Như linh cảm vận may đang mỉm cười, hai tháng sau đó ông liên tục mua vé số. Chỉ trong 60 ngày ngắn ngủi, ông vụt trở thành “ông hoàng” của đất Thủ Dầu Một nhờ 55 tờ vé số độc đắc trị giá gần 7 tỷ đồng. Cũng từ đây, vận mệnh của ông hoàn toàn thay đổi.
Đồng tiền đã thay đổi tâm tính tốt đẹp của ông. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Từ một người chăm chỉ làm việc, yêu vợ thương con, ông lại trở thành một đại gia ném tiền cho gái và cho những canh bạc đỏ đen. Suốt ngày, ông không ở trong sòng bạc thì cũng ở các quán bar hay vũ trường. Trong một lần ra oai với bạn mới quen, “cay mũi” vì lời thách bao trọn quán bar một đêm, ông Lộc chẳng tiếc vung tay 300 triệu đồng, “mua” hẳn hàng tá chân dài và rượu hạng sang phục vụ.
Vung tiền cho gái nhưng với vợ con, một cắc ông cũng không muốn cho. Lúc nhận tiền trúng số về, ông liền cất hẳn vào tủ, chẳng hề đoái hoài tới vợ con đang đứng mừng khấp khởi trước cửa. Sợ vợ con khoắng mất tiền, ông Lộc liền kêu thợ đến thay ổ khóa. Để cho ra dáng đại gia, ông Lộc cũng học đòi tậu ngay một chiếc xe hơi, rồi thuê hẳn một tài xế riêng chở ông “ngao du” đây đó.
Thế nhưng, sau đúng ba năm chỉ ăn và tiêu tiền hoang phí, số tiền lộc trời cho cũng tan thành mây khói, ông Lộc quay lại cảnh cùng mạt, bần hàn khi xưa, trở lại với thân phận người thợ sửa đồng hồ bên gốc me ngay trước nhà mình. Ăn chơi đã quen thói, ông Lộc chán nản không muốn làm việc, suốt ngày chìm đắm trong men rượu. Vợ ông vì quá thất vọng với chồng cũng ôm con bỏ đi. Từ đó, ông lang thang khắp nơi, trong một lần say rượu, ông đã bị xe tông chết giữa đường. Âu cũng là một sự giải thoát!
Cuộc đời lên voi xuống chó, từ lơ xe thành tỷ phú rồi thành kẻ tha hương cầu thực
Người dân ở thị trấn Bến Lức (tỉnh Long An) đến nay vẫn còn kể câu chuyện về anh Thạch Cảnh Tâm (SN 1964 ở Long Xuyên, Long An), anh lơ xe nghèo sau một đêm bỗng phất lên thành tỷ phú nhờ trúng một lúc tới 42 tờ vé số độc đắc.
Tâm sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông anh em. Tâm làm lơ xe khi 15 tuổi, ngược xuôi theo tuyến từ Miền Tây về Sài Gòn. Rồi một ngày anh gặp được một ông cụ bán vé số bị dị tật ở tay. Thương cảm cụ già với sấp vé số ế gần đến giờ xổ, anh mua giúp cụ cả sấp với 42 tờ. Nào ngờ cả 42 tờ vé số ấy đều trúng giải độc đắc 2,2 tỷ đồng.
Chuyện người lơ xe nghèo Thạch Cảnh Tâm bỗng biến thành đại gia giống như một giấc mơ giữa ban ngày. Khi biết mình trúng độc đắc, anh mất ăn mất ngủ vì loay hoay mãi cũng không nghĩ ra cách để mang số tiền quá lớn về nhà, và cất giữ nó như thế nào cho kín đáo, an toàn. Lúc đi lĩnh giải, Tâm đã thuê 3 người tin tưởng nhất cùng mình lên ngân hàng đếm tiền thưởng. Số tiền nhiều tới nỗi, sau gần 2 ngày, 4 người mới đếm xong.
Có tiền, Tâm mở một quán cà phê rộng tới 5000 m2, ngay phía Nam cầu Bến Lức (thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An), và chỉ tuyển những em chân dài. Một thời gian sau, anh ta mua 10 chiếc xà lan để chở khách, 3 chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng và 2 chiếc máy xúc cube và tuyên bố thành lập công ty vận tải. Do không có kinh nghiệm quản lý nên việc kinh doanh của Tâm liên tục bị thua lỗ. Thêm nữa, Tâm còn sinh thói trăng hoa, ruồng rẫy vợ con.
Rồi số tiền có được nhờ vận may cũng tiêu tan trong phút chốc. Không chỉ tay trằng hoàn tay trắng, Tâm còn ôm thêm khoản nợ 17 tỷ đồng. Các em chân dài lần lượt bỏ đi. Đến lúc mạt vận, Tâm lại tìm về với người vợ và đứa con thơ dại. Vì nợ nần chồng chất không có khả năng trả, sợ bị đòi, bị giết, vợ chồng Tâm đã phải gửi con về cho ông bà nội nuôi rồi bỏ nhà trốn biệt tích. Giờ cũng không ai biết số phận của anh ra sao, đang tha hương cầu thực ở nơi nào.
Đổi đời nhờ trúng số hàng tỷ đồng, lao vào cuộc đỏ đen rồi trở về kiếp long đong lận đận
Từ thân phận nghèo hèn, quanh năm buôn thúng bán bưng bên bến phà Cần Giuộc, bỗng một ngày Huỳnh Thu Lương (41 tuổi, thị trấn Long An) trở thành tỷ phú nhờ trúng liền hai tấm vé số giải độc đắc. Mỗi tờ có mức giải thưởng lên đến 1,5 tỷ đồng. Cầm 3 tỷ đồng trên tay, Lương mua ngày một căn nhà để không phải sống cảnh đi thuê ở trọ tạm bợ.
Có trong tay một số tiền lớn, Lương nổi máu ham mê cờ bạc, lao vào các cuộc sấp ngửa con đỏ con đen, quay cuồng trong sới bạc hết ngày này đến ngày khác. Núi tiền cứ thế vơi dần, có hôm Lương mất trắng 20 – 30 triệu đồng, cũng có hôm mất tới cả trăm triệu đồng. Càng thua càng muốn gỡ gạc, như cái vòng luẩn quẩn, cô tiếp tục vùi mình thâu đêm bên manh chiếu. Số tiền trúng được cũng chắp cánh mà bay hết, ngay cả ngôi nhà mới mua của mình Lương cũng phải gán cho người khác để trừ nợ.
Có tiền dễ dàng nhờ trúng số, Lương nướng hết vào cờ bạc rồi quay lại cảnh trắng tay. Nguôn: Internet
Khi không còn gì để bán hay cầm cố, nữ đại gia ngày nào lại phải quay lại với cuộc sống cùng cực. Một số tiền lớn như thế mà chỉ trong vòng mấy tháng trời đã sạch trơn, khiến người dân nơi đây ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Lương quay về kiếp sống nghèo mạt lận đận, không tiền, không công việc, không gia đình, không chồng con...
Giàu sang như một giấc mộng và không ai là không muốn mơ giấc mộng đó, tỉnh giấc sau một đêm thấy mình bỗng thành tỷ phú. Có tiền thì bao điều bất đắc chí trong đời người ta đều có thể thực hiện được hết. Nhưng vận may lúc nào cũng là con dao hai lưỡi, nó có thể mang đến hạnh phúc cho chúng ta hoặc đẩy chúng ta vào bất hạnh không bao giờ có thể vực dậy nổi.
Tiền trúng số không phải là tiền mồ hôi nước mắt mà là của từ trên trời rơi xuống, phàm bất cứ điều gì không làm ra từ sức lao động chân chính của chúng ta hay do chính tay ta tạo dựng thì đều không vững bền, bởi vì chúng ta sẽ không hiểu được giá trị của chúng và cũng không biết quý trọng chúng. Những người trúng số thường sa vào cảnh khốn quẫn là vì thế. Đồng tiền dễ đến thì cũng dễ đi.
Chị Đào, người vừa trúng 92 tỷ đã nói rằng chị vẫn tiếp tục theo nghề bán thịt heo. Thấy mừng khi chị có được suy nghĩ này. Tiền từ trên trời rơi xuống là lộc trời, mà đã là lộc thì có thể đến mà cũng có thể đi, điều chắc chắn nhất vẫn là tay làm hàm nhai. Của cải làm ra bằng chính mồ hôi công sức của mình mới là phúc phần thật sự.
Trớ trêu là 92 tỷ chưa thấy đâu, chị Đào và gia đình đã rơi vào cảnh loay hoay trốn. Cánh cửa nhà chị Đào giờ khép chặt, chị cũng chẳng dám ra đường nhiều, vì sợ bị làm phiền. Người ta vây quanh chị, chúc mừng có, xin tiền có, hóng tin có. Từ một người phụ nữ tiểu thương bình thường, giờ đây chị Đào chẳng có giây phút nào là yên ổn cả. Chưa kể đến nguy cơ mà chị có thể gặp phải thì giờ đây mặt chị lẫn mặt tiền nhà chị tràn ngập khắp các mặt báo. Chị rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của những tay cướp của giết người, bị đe dọa, tống tiền, Chưa gì đã có những kẻ đến nhà chị xin đểu.
Nhà chị Đào giờ khép cửa im lìm. Nguồn: Internet
Có 92 tỷ làm chi để rồi suốt ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Nhà chị Đào trước kia lúc nào cửa cũng rộng mở nhưng nay bỗng khép kín im lìm...