Trong khi hai người đàn ông chừng 50 tuổi nằm chễm chệ trên ghế sofa, thì phụ nữ mang thai và trẻ em phải đứng lên, ngồi xuống, hạ bệ túi hành lý xuống đất để tạm ngồi cho đỡ mỏi.





Thật sự phải nói rằng là ý thức của người Việt của chúng ta hiện nay càng ngày càng kém, hết tè bậy vỉa hè, lạng lách khi đi xe, hay hở hênh quá lố giữa phố thì... hôm nay lại quay về cái vụ nhường ghế, xếp hàng.



Vài ngày vừa qua, một Facebooker có tên Pham Ngoc Thanh vừa đăng tải một sự việc mà anh được tận mắt chứng kiến. Kèm theo hình ảnh là một dòng chia sẻ vô cùng bức xúc về hành động vô ý thức của hai người đàn ông tại sân bay. Không chỉ gác chân, gác tay, khẳng định chỗ có người ngồi mà còn giả vờ ngủ coi như không biết xung quanh xảy ra chuyện gì, trong khi bà bầu, trẻ em nheo nhóc chẳng có lấy một chỗ để nghỉ chân. Chưa dừng lại ở đó, vì sau khi nghe hiệu lệnh khởi hành, chính họ là người vội vã chen lấn để có được vị trí đầu tiên.



Nguyên văn đoạn chia sẻ của P.N.T



“Văn hóa nhận chỗ xếp hàng của người Việt!



Còn hơn 1h nữa lên máy bay, chuyến đi sẽ vui trọn vẹn hơn nếu kết thúc hành trình không gặp thứ văn hóa này. Nhà chờ sân bay Phù Cát chật kín người, cơ sở vật chất nghèo nàn, các chuyến bay kề cận nhau.



Hai người đàn ông cỡ lục tuần nằm dài dáng trên chiếc ghế sofa khi bà mẹ, trẻ em, bà bầu phải đứng lên ngồi xuống, hạ hành lý để ngồi cho đỡ mỏi.



"Ghế có người ngồi rồi" - một câu trả lời cộc lốc rồi ngước mắt lên ngơ ngác nhìn xa xa như chờ đợi người thân về, đó là hành động của người đàn ông cầm điện thoại, trong khi người đàn ông còn lại vờ ngủ nhưng vẫn cố mở 1 mắt ra nhìn xem sự việc gì đang xảy ra.



40 phút trôi qua, lũ trẻ ngồi trên đống hành lý mỏi mệt cuồng chân chạy lăng xăng, hai chiếc ghế vẫn 2 người đàn ông nằm thoải mái, tiếng loa gọi hành khách vào tàu bay, hai người lục đục xách vội hành lý ra chen lấn đứng đầu.”



Không lâu kể từ khi đoạn tin được chia sẻ thì không ít người tỏ ra bất bình với hành động này. Họ nói:



"Chẳng hiểu ý thức họ để đâu, xung quanh toàn người già trẻ nhỏ mà lại nằm vắt vẻo trên ghế như vậy? Là người lớn đấy mà còn có những hành vi như thế thì dậy bảo con cháu kiểu gì? Giữa chỗ đông người mà tự nhiên như ở nhà, thật không biết phải nói gì" - người dùng N.T.C bình luận.



Anh Đ bức xúc: “Dân Việt mình cũng lạ: lúc cần thì chen lấn giành giật cái không phải của mình nhưng quyền lợi đương nhiên của mình thì không dám lên tiếng. Trong trường hợp này, hãy yêu cầu 2 tên trẩu tre kia ngồi lại ngay ngắn theo đúng quyền lợi của chúng nơi công cộng. Nếu cứng đầu, hãy gọi an ninh sân bay giải quyết.”



Thiệt, sau khi đọc tin này thì ngay cả mình cũng thấy hết chỗ nói. Phải chi đi đánh giặc mà hai anh ấy xung phong đứng đầu ra trận như thế thì hay. Mỗi lần mà giặc tới giành ghế là quyết bảo vệ tới cùng. Có như vậy thì mới gìn giữ được bờ cõi. Nhưng thời này là thời bình, dân mình chứ không phải kẻ ngoại xâm. Hai anh mà cứ tồn tại trên Trái Đất kiểu này thì khổ người, khổ đời. Nếu mệt mỏi quá thì ráng tí xíu là được về nhà rồi, thay vì ngồi thì đứng một tí hay nhỏm dậy nhường chút diện tích cho người ta thì có phải hay hơn không?



http://www.webtretho.com/forum/f3950/sung-sot-voi-ba-chu-8x-tai-nang-nguoi-leo-lai-chuoi-39-khach-san-4-5-sao-di-den-thanh-cong-vuot-troi-2194663/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/so-sanh-thu-vi-giua-nguoi-viet-nam-va-nguoi-nhat-ban-2213378/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/nhin-thau-doi-phuong-chi-bang-2-thoi-quen-don-gian-2216349/



Tổng hợp từ vnexpress