Tôi đã có những 3 người đàn ông này trong đời........
Hành trình tìm kiếm tình yêu trong cuộc đời mỗi người con gái cũng giống như đi trên một con đường, gặp vô vàn người và rồi lại vô tình bước qua nhau như những kẻ xa lạ. Bởi ta sinh ra chẳng để là của nhau, hai trái tim lệch nhịp thì mãi chằng là yêu được. Thế nhưng, trong cuộc đời mỗi người con gái lại có ít nhất 3 người đàn ông cho riêng mình đó là: người yêu ta nhất, người mà ta yêu nhất và cuối cùng là người ta gắn bó trọn đời.
" Ta ngược đường, ngược nắng, ngược gió để yêu nhau" là cái cảm giác cuồng si ta dành trọn trái tim nóng hổi, thao thức để yêu thương một người. Đó là thứ tình cảm thiêng liêng và trong trẻo biết nhường nào. Lần đầu tiên bản tình ca cất lên từ nơi lồng ngực trái, bản nhạc mà giai điệu là những hạnh phúc nhảy múa, những khổ đau dằn vặt, nhớ nhung da diết. Đó là khi ta gặp người mà ta yêu.
" Đường vào tim em ôi băng giá,... hỡi ơi trái tim mùa đông" dù có muốn hay không, trên trái đất tròn xoe này ta sẽ có người đam mê ta đến vô cùng, tình yêu quả là thứ khó đoạn định nhất trên thế gian bởi một kẻ cuồng si có thể đến bên và yêu thương ta vô điều kiện. Đó là người yêu ta nhất.
Cuối cùng, sau chặng đường hoa hồng có, chông gai cũng không ít kia, người ở cuối con đường mới là người gắn bó với ta suốt đời.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, thật đáng tiếc rằng trong cuộc sống, cả ba người này thường không cùng là một người.
Người bạn yêu nhất lại không chọn bạn.
Người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất.
Và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, mà chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất mà thôi.
Đối với người thứ nhất, ta sẽ thấm thía thế nào là cảm giác ai yêu nhiều hơn thì sẽ tổn thương nhiều hơn. Yêu một người vốn chưa bao giờ là dễ dàng cả, để trái tim đó biết rằng tim ta đang đập loạn nhịp vì nó cũng quá ư là khó khăn. Và rồi một ngày ta cũng nhận ra rằng, trên đời này duy có tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng ép uổng, bởi lẽ thứ gì đến không tự nhiên thì sẽ không bao giờ được bền lâu, giống như trái cây chín ép, có thể ăn nhưng đâu còn giữ được hương thơm và mùi vị tự nhiên của nó. Và bạn còn tin vào duyên phận nữa, hai người không có duyên thì làm sao sống chung một mái nhà. Có thể bạn sẽ buồn trái tim sẽ vỡ tan, khi tình yêu cho đi mà không được nhận lại. Nhưng hãy học cách để quên, đơn giản vì ta sinh ra là để đi ngược lối rồi.
Khi gặp được người thứ hai rồi, bạn sẽ lại nghiệm ra không phải chuyện gì ở đời cũng hoàn hảo được như ý muốn. Người ta rất yêu bạn nhưng bạn vẫn thấy mình không thể dành hết tình cảm cho người ấy. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy nó hời hợt, tẻ nhạt và nhàm chán. Cái bạn cần thì người ta không có, cái người ta đem tặng bạn thì bạn lại không thích chút nào. Tình yêu này của bạn cũng không trọn vẹn và bạn cứ mải miết đi tìm người phù hợp hơn.
Rồi đến khi bạn gặp được tình yêu thứ ba, bạn không yêu người ta nhất, người ta cũng không yêu bạn nhất nhưng hai người lại ở bên nhau, tình yêu là sự nảy nở từ hai trái tim trưởng thành. Ta không còn cuồng si, điên dại vì thứ tình cảm vô hình, nhưng ta học được cách ở bên nhau, hàn gắn những rạn nứt trong quá khứ của đối phương và cảm giác an toàn được bao bọc, chở che từ một người mới đáng trân quý biết nhường nào. Để rồi ta biết rằng, tình yêu là đến đúng thời điểm, ai đến trước đến sau, ai yêu ai nhiều hơn đâu có quan trọng bằng người đến đúng lúc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gởi từ ứng dụng Webtretho của trita1990