Đã bao giờ bạn nghe câu nói rằng : Thứ quý giá nhất của một người phụ nữ chính là thanh xuân chưa? Người ta lại nói như vậy trong khi cả đàn ông và phụ nữ đều có cái gọi là thanh xuân, nhưng tại sao thanh xuân của con gái lại được quý trọng hơn ? Đầu tiên, xét về ngoại hình trước, độ tuổi thanh xuân cũng chính là trùng với độ tuổi mà người con gái đẹp nhất trong đời, từ 20-28 tuổi, là giai đoạn xinh đẹp nhất của một người con gái. Họ có nhan sắc, có những mối quan hệ tốt đẹp, có một cuộc sống thơ mộng. Nhưng sau tuổi 30 trở đi, nhan sắc của phụ nữ sẽ xuống dốc không phanh nếu như không biết chăm sóc chúng, da thì lão hóa chảy xệ, cơ thể mất dần đi vẻ cuốn hút,....

Phụ nữ thường nhầm tưởng nếu trao những thứ quý giá nhất này cho chồng sẽ  được anh ấy yêu

Còn đàn ông thì sao? Trong độ tuổi 20-28, đàn ông họ có thể chưa có gì, nhưng khi càng về sau, nhất là sau độ tuổi 30, phong thái của 1 người đàn ông mới ngày càng được bộc lộ, từ sự trưởng thành trong tích cách, vẻ lịch lãm bên ngoài lẫn cả sự nghiệp đều ổn định hoặc vẻ vang. Về cả nhan sắc cũng vô cùng đẹp nữa. Đối với đàn ông thì độ tuổi này vẫn còn xuân chán. Nhưng người phụ nữ thì lại hoàn toàn ngược lại.

Bị mất đi thanh xuân, mất đí vẻ đẹp, vóc dáng và nhiều khi còn là ước mơ đang dở do không thể thực hiện vì phải lo việc gia đình, chăm lo cho chồng con nữa. Vì vậy người phụ nữ hãy học các yêu thương chính mình khi còn có thể bởi vì chúng ta đối với đàn ông là vô cùng khác nhau. Chúng ta sinh ra là phụ nữ cũng đã thiệt hơn về nhiều mặt rồi, phải chịu đau đớn khi sinh con, mà có nhiều người sau sinh bị xuống sắc cuối cùng thì chồng không còn thích vẻ đẹp đó nữa mà sẽ đi tìm niềm vui mới.

Vì vậy đã là phụ nữ thì chúng ta phải thật yêu thương chính bản thân mình thì người khác mới có thể yêu mình được. Vậy nên các nàng hãy nhớ là luôn yêu thương bản thân mình đầu tiên và chăm sóc cho chính mình nhé!