Mấy ngày qua dư luận xôn xao về một đám cháy lớn xảy ra tại quán karaoke 7 tầng trên phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội). Vụ cháy rất lớn, hàng chục nhân viên và khách đã hoảng loạn bỏ chạy để thoát thân. Thế nhưng điều làm xôn xao cư dân mạng là hình ảnh một nữ tiếp viên của quán cầm chiếc áo ngực bịt mũi chạy khỏi đám cháy. Chiếc áo ngực bỗng dưng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi và nóng hôi hổi trên mạng các mẹ ạ!


EGrUoMXgYA



Em tiếp viên tên Bích sau một đêm bỗng nhiên trở nên nổi tiếng và trở thành tiêu điểm trên khắp các diễn đàn, báo mạng. Mà cộng đồng mạng bình phẩm về em này cũng trái chiều lắm các mẹ ơi, một bên ca ngợi hết lời về sự thông minh và nhanh trí trong tình cảnh hiểm nguy của em này, một bên không tiếc lời lời bỉ bai, bình luận đầy khiếm nhã về nghề nghiệp và hành động dùng áo ngực bịt mũi để tránh ngạt khí của em ấy.





Bích đã thoát chết trong gang tấc nhờ bắt chước phim lấy áo ngực bịt mũi




Bích kể lại là lúc cơn hỏa hoạn xảy ra, em đang ở trong một phòng cách âm nên chẳng biết gì về những việc đang xảy ra. Lúc nghe mọi người hô hoán “cháy, cháy!” thì em mới tung cửa bỏ chạy. Cảm nhận lúc đó thì chắc chắn là hoảng loạn, sợ hãi rồi. Các cô gái ở cùng Bích cũng la hét ầm ĩ. Bích lấy lại bình tĩnh nhanh hơn nên mới bảo các cô khác đừng la hét nữa, la hét thì cũng chẳng ích gì. Em ấy cũng kể là lúc đó các cô gái đều mặc váy nên chẳng có cách nào khác là dùng áo ngực của mình bịt mũi để tránh ngạt khí rồi xông ra khỏi đám cháy.



Chia sẻ về cách thoát thân rất linh hoạt và sáng tạo này, Bích nói là đã học được từ một bộ phim Mỹ! Lúc xem phim, Bích cách thoát thân này rất hợp lý vì áo ngực có đệm mút dày, thấm nước tốt nên làm vật để bịt mũi tránh ngạt khí độc rất tốt. Quả thực không chỉ hợp lý mà cách này còn rất thông minh, linh hoạt nữa.



Vừa thoát chết trong gang tấc, chưa kịp hoàn hồn lại thì em tiếp viên này đã nhận được hàng đống gạch đá của cộng đồng mạng. Khỏi phải nói là em ấy bàng hoàng đến mức nào. Bích chia sẻ là em cảm thấy buồn vì những lời bình luận của cư dân mạng.



Em vừa thoát khỏi một tình cảnh hiểm nghèo, còn rất mệt mỏi và chưa hết sợ hãi, không nhận được lời an ủi, động viên, em còn phải hứng chịu những lời bỉ bai dè bỉu của mọi người nên cảm thấy rất buồn tủi. Bích không hiểu tại sao cư dân mạng lại có những bình luận miệt thị như thế vì dù sao thì tính mạng của con người vẫn là quan trọng nhất. Rồi Bích cho là phải chăng vì trên tay em cầm cái áo ngực và đám cháy là ở một quán karaoke nên mọi người suy diễn theo hướng tiêu cực?



Thật ra thoát chết đã là một may mắn rồi, còn thoát chết theo cách nào thì không quan trọng. Cộng đồng mạng vốn là một đám đông ẩm ương, cho dù người khác làm gì họ vẫn có thể soi mói rồi bỉ bai cho bằng được, bất chấp sự việc đó xảy ra như thế nào, trong hoàn cảnh nào và với mục đích nào.



Thay vì cảm thấy mừng vì một người đã may mắn thoát chết trong một tai nạn chẳng ai mong muốn, cư dân mạng lại xông vào phát huy năng lực suy diễn và tưởng tượng của mình rồi xỉa xói người khác đủ kiểu, từ nghề nghiệp của người ta cho đến cách thoát thân khỏi đám cháy. Họ không biết những lời đó làm tổn thương người khác như thế nào sao? Miệng lưỡi thế gian sao mà độc địa!


Khoảnh khắc đối diện với cái chết và mọi thứ xung quanh đều cháy rụi, mình còn biết làm gì ngoài việc bình tĩnh nghĩ cách thoát thân. Lúc đó các bạn nữ đều mặc váy, không lẽ lại cởi hết đồ ra?