Chia sẻ đôi chút tâm sự của bản thân tâm trạng ngày hôm nay, mình thật sự chỉ nghĩ đơn giản, sống ở đời không ai có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Có người bạn cảm thấy phù hợp, nhưng chi một giai đoạn nào đó rồi họ cũng vì một lý do gì đó mà rời đi. Có người bạn trước từng vô cùng thân thiết coi như người thân rồi bỗng một ngày họ phản bội mình hoặc rời xa mình. Thôi kệ sao cũng được, nghỉ đơn giản một chút cứ để mọi chuyện thuận theo một cách tự nhiên nhất, sống trên đời có chuyện này chuyện kia chúng ta không thể tránh được nhưng thật sự thì đừng tự đưa bản thân bạn đi vào bế tắc cũng như ngõ cụt, nó chỉ khiến cho bạn cảm thấy tâm tư tiêu cực nhiều hơn. Mà tiêu cực thì khiến bạn cảm thấy mệt mỏi nhìn đời bằng ánh mắt không còn hào hứng, có nhiều người trước mặt tươi cười nói nói nhưng sau lưng thì lại dùng thái độ khó chịu khi nói về bạn. Có thể khi bản thân cũng buồn và mệt mỏi vô cùng luôn á nhưng đôi khi bạn phải giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, rồi đôi khi bản thân chỉ biết ôm nỗi niềm riêng cho bản thân, từ từ gặm nhấm cũng như chôn vùi vào bóng tối, mà cứ để mọi chuyện từ từ cũng vơi dần, chẳng có nỗi buồn nào mãi tồn tại đâu. Nếu bạn biết mỉm cười và trân trọng với những gì mình đang có, không cần phải tham cầu gì nhiều thì sống trong hoàn cảnh nào, lòng cũng mãi an nhiên.. Cuộc đời này sống an yên tâm bình lặng như thế thôi đã đủ lắm rồi có phải không? Cuộc sống này thì đơn giản thì càng dễ thở hơn nhiều.