Sống trong xã hội hiện đại, tiện nghi và ngày càng phát triển, con người có thể kiếm được nhiều tiền hơn, giàu có hơn, sống đủ đầy hơn. Nhưng xuất hiện một thứ dường như có biểu hiện vơi đi, đó là sự quan tâm giữa người với người? Cuộc sống công nghiệp với những tất bật và tốc độ vận động quá nhanh khiến người ta ít quan tâm đến nhau hơn. Phải chăng những tất bật ấy là nguyên nhân khiến “bệnh vô cảm” có cơ hội lan rộng?
Tôi không nói điều này vì suy nghĩ chủ quan, tôi đã tận mắt chứng kiến, thấy rất rõ sự vô cảm của mọi người đang ngày càng tăng lên. Hãy xem video này để biết những điều tôi nói là có căn cứ.
CIkwvwdPr9
Các bạn đừng vội nói video của nhóm bạn trẻ này là nhảm nhí, vì nó hoàn toàn chân thực, phản ánh đúng thực trạng vô cảm của xã hội hiện nay. Các bạn hãy thử nhìn lại mình và suy nghĩ xem nếu thấy người thanh niên máu me đầy mình như vậy ở ngoài, các bạn sẽ dừng lại giúp đỡ hay là quay đầu bỏ đi?
Đã bao giờ bạn nghĩ rằng một lúc nào đó chính bản thân các bạn, hay người thân của các bạn lâm vào hoàn cảnh tương tự và không ai đứng lại giúp đỡ, ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ thì có hụt hẫng không, có xót xa không?
Các bạn cứ cho rằng mình không cứu thì có người khác cứu, mà nhiều người không cứu chứ đâu phải riêng mình, đâu phải một mình mình vô cảm. Ai cũng nghĩ vậy, để đến khi nếu thực sự ở trong hoàn cảnh đó, và người bị nạn không được cứu rồi mất đi, lúc đó có ân hận thì đã muộn.
Luật pháp Việt Nam cũng đã ghi rõ tại Khoản 1 điều 102 Bộ luật hình sự: “
Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
”. Tức là những hành động bỏ mặc nạn nhân và quay đi là vi phạm pháp luật và vô tình các bạn sẽ trở thành tội phạm.
Mình hiểu suy nghĩ của các bạn khi bỏ đi, vì cho rằng có nhiều vụ cướp được dàn dựng, các bạn lo lắng bản thân sẽ “làm ơn mắc oán”. Mình hiểu điều đó, vì ngay cả bản thân mình cũng đã từng gặp chuyện như vậy. Nhưng bạn à, nếu muốn giúp đỡ thì không thiếu gì cách, hãy nghĩ đến điều tốt đẹp hơn, và hãy cứu giúp vì người đang gặp nạn đó. Bạn có thể dừng xe lại, kêu gọi những người xung quanh cùng cứu nạn nhân. Nếu nhiều người dừng lại, dù là những tên cướp dàn dựng thì chúng cũng sẽ không dám làm gì. Hoặc không, bạn có thể gọi 113 hay 115, nói rõ nơi đó để công an và xe cấp cứu đến ngay.
Cuộc sống này vốn đã rất khắc nghiệt, con người đề phòng và nghi kỵ lẫn nhau, như vậy rất mệt mỏi. Tôi rất mong những người dân Việt vốn giàu lòng yêu thương hãy mở lòng mình ra để giúp đỡ và sẻ chia với những người xung quanh, hãy bỏ ngay sự vô cảm đang vây lấy mỗi chúng ta.
Cùng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, vì một Việt Nam văn minh hơn, bạn nhé!
Nguồn video:
Monster NTN
