webtretho


webtretho


Năm 1992, sau khi đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát phát thanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm ca gia đình này bắt đầu tham gia biểu diễn nhiều hơn ở các sân khấu trong thành phố. Tuy nhiên, họ vẫn chưa chọn được một tên phù hợp nhất vào thời điểm đó cho đến khi tham gia chương trình ca nhạc mang tên "Một thời áo trắng". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên khi giới thiệu 3 chị em đã ngẫu hứng gọi nhóm ca này là "Tam ca Áo trắng”. Cảm thấy đây là một tên đáng yêu, từ đó, 3 chị em đã quyết định dùng nó để đi diễn về sau.


Nhóm nhạc gồm ba thành viên là chị em ruột: Tuyết Ngân, Minh Thư và Minh Tú. Trong đó, Minh Tú và Minh Thư là hai chị em sinh đôi.


Tam ca Áo Trắng phát hành album đầu tay vào ngày 10/1/2001 với tên “Chào” và sở hữu gia tài kha khá các ca khúc ấn tượng, gắn liền với ký ức của nhiều người như Phố xa, Góc phố dịu dàng, Vào hạ, mặt trời bé con... Khi còn hoạt động, nhóm cũng có nhiều ca khúc tiếng Nhật được chú ý và thường xuyên tham gia biểu diễn trong các chương trình ở đất nước mặt trời mọc, được khán giả ở đây rất yêu thích.


Với sự hồn nhiên, dịu dàng và giọng ca trong sáng, trẻ trung, nhóm Tam ca Áo Trắng đã được nhiều khán giả yêu thích với hàng loạt bài hát được xem là “hit” thời bấy giờ. Sau một thời gian đồng hành cùng nhau trên các sân khấu ca nhạc từ Nam ra Bắc, nhóm Tam ca Áo Trắng đã phát hành 4 CD trẻ trung, 2 CD hát bằng tiếng Nhật và 1 CD Giáng Sinh hát chung với ca sĩ Hồng Nhung.


webtretho


Vào năm 2002, cô em út Minh Tú lập gia đình, sinh con, sau đó đến chị hai Minh Thư (2003) và chị cả Tuyết Ngân (2005) cũng lần lượt kết hôn nên việc ca hát của nhóm cũng dừng lại ở đó. Cả ba chị em đều muốn dành thời gian cho gia đình. Hiện tại, cả ba cô thiếu nữ ngày nào giờ đã trở thành những bà mẹ hạnh phúc.



Chị cả Tuyết Ngân, giọng ca chính trong nhóm, hiện đã có hai con, đang định cư ở Mỹ và hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nữa. Được biết, Tuyết Ngân định cư tại Nashville (bang Tennessee, Mỹ). Ngoài việc chăm sóc con, Tuyết Ngân còn phụ giúp chồng quản lý spa.


Trong khi đó, hai chị em sinh đôi Minh Tú – Minh Thư vẫn ở Việt Nam. Sau khi lập gia đình mỗi người cũng có những công việc kinh doanh riêng. Thời gian trước, thỉnh thoảng trong những chương trình ca nhạc do Đài truyền hình thực hiện, Minh Tú và Minh Thư vẫn tham gia biểu diễn.


Minh Thư có một “hoàng tử” là Hoàng Minh. Ngoài chăm sóc tổ ấm nhỏ, cô phụ giúp chồng trong công việc kinh doanh. Còn cô em út Minh Tú là người lập gia đình đầu tiên và có một nhóc tỳ tên Timolthy. Cũng giống như hai chị của mình, Minh Tú không còn đi hát, cô từng chọn kinh doanh shop thời trang cho trẻ em. Năm 2010, Minh Tú từng tái xuất showbiz với một vai diễn trong bộ phim “Cho một tình yêu”, đóng chung với Mỹ Tâm và Tuấn Hưng. Thỉnh thoảng cô có xuất hiện trong một vài sự kiện ở TP.HCM.


webtretho


Khán giả nhớ về nhóm Tam ca Áo Trắng là nhớ về hình ảnh những cô gái hát những bài hát ngọt ngào, trữ tình và trong sáng. Để đi theo con đường âm nhạc, ba chị em đã hun đúc từ một tình yêu có từ thuở nhỏ. Ba cô gái được sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Gia đình có tất cả 6 anh và 5 chị em gái, tuổi thơ của họ tràn đầy tình thương, sự dạy dỗ, chăm sóc và lo lắng của cha mẹ. Chính những kí ức này cũng làm nên những giọng ca trong sáng và những bài hát đầy ắp sự yêu thương, ngọt ngào. Như ba cô có chia sẻ: “Ngôi nhà của tam ca Áo Trắng lúc nào cũng rộn rã, ấm áp mỗi khi cùng quây quần bên nhau trong những dịp lễ Tết. Nơi lưu trữ nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của TCAT nhất là Nhà thiếu nhi quận 1, nơi mà ba chị em đã được học và được chơi, từ những chuyến đi trại hè, những cuộc thi hát giữa các nhà thiếu nhi với nhau… Từ đó mà hình thành nên nhóm Tam ca Áo Trắng nổi tiếng một thời!”.


Người ảnh hưởng nhiều nhất đến Tam Ca Áo Trắng chính là mẹ của các cô. Minh Tú từng kể về mẹ của mình: “Má là một người rất hoạt bát và năng động, luôn quan tâm đến mọi người. Ai đã tiếp xúc với má rồi cũng quý má. Hồi má còn sống, mỗi khi Tam ca Áo Trắng đi biểu diễn xa hoặc quay video clip, đều có má đi cùng. Khi má ngả bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo (ung thư máu), phải nằm viện và thay máu liên tục, má đau lắm, nhưng miệng vẫn nói: “Má sẽ cố gắng uống thuốc để được tiếp tục sống vì cha, vì tụi con! Ôi, thương lắm. Những hình ảnh và thời gian đó, Tam ca Áo Trắng không bao giờ quên.


Mất mẹ, ba cô gái sống với cha. Gia đình luôn dạy cho họ phải biết sống thương yêu và đùm bọc nhau, khi ra ngoài đời, mỗi bước đi phải biết lắng nghe và học hỏi.


Họ nói về ca hát như một niềm đam mê thực sự. Đi hát vì tình yêu, nổi tiếng bằng chính giọng hát và sự đam mê của mình, chứ không có một chiêu trò gây chú ý nào cả.Có thể nói ngay từ ngày đầu đi hát, mục đích của Tam ca Áo Trắng không phải là để kiếm tiền. Cát sê của các chương trình truyền hình, trường đại học, quán Nhạc sĩ…thì đâu có bao nhiêu. Nhưng dù ít hay nhiều, tụi mình đều mang về đưa hết cho má, nên chỉ có thể nói cảm nhận lúc đó là hạnh phúc được đem tiền về cho cha mẹ mà thôi!”.


webtretho


Đã mười mấy năm kể từ khi nhóm ca này không còn đứng chung trên sân khấu nhưng khi nói về âm nhạc, các cô vẫn đồng lòng: “Tam ca Áo Trắng chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa hay bỏ làng ca nhạc, vì đó là niềm đam mê từ nhỏ. Mỗi lần chị Ngân về Việt Nam là ba chị em lại tái hợp trên sân khấu. Được mang lời ca đến với mọi người, được nhìn vào ánh mắt và nụ cười của khán giả, được nghe những tràng vỗ tay khen thưởng của họ…, đó là điều làm cho những người nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc nhất. Ba chị em sẽ không bao giờ quên và mong ước được giữ mãi hình bóng ba cô gái mặc áo dài trắng ngày nào trong lòng khán giả”.


webtretho