🔥TÀI khiến người ta bán mình cho lợi.


🔥SẮC khiến người ta mù trước dục vọng.


🔥DANH khiến người ta sống cả đời trong mắt thiên hạ.


🔥THỰC khiến người ta thua chính cái miệng.


🔥THÙY khiến đời người chết dần trong trì hoãn và lười biếng.


ngu-duc-la-gi-phat-giao-a-dong-duoc-goi-la-tai-sac-danh-thuc-thuy1Ngũ dục luôn hứa:


“Theo tôi đi, bạn sẽ vui.”


Nhưng Phật pháp hỏi lại:


“VUI ĐƯỢC BAO LÂU?”


Một món đồ mới… rồi cũ.


Một khuôn mặt đẹp… rồi già.


Một chức danh… rồi người khác thay.


Một món ngon… nuốt xuống rồi hết.


Một giấc ngủ… tỉnh dậy rồi lại phải sống.


Thứ nào trong đó giữ được mãi?


Không thứ nào.


Nhưng con người có thể dànhcả đời


để chạy theo những thứ chỉ cho mình:


một chút ngọt… rồi lại bắt đầu khát.

Đừng hiểu sai.


Tiền không xấu.


THAM TIỀN MỚI LÀ TÀI DỤC.


Cái đẹp không xấu.


MÊ SẮC, ĐẮM DỤC, MUỐN CHIẾM HỮU MỚI LÀ SẮC DỤC.


Có danh không phải tội.


NGHIỆN DANH, KHÁT TIẾNG KHEN MỚI LÀ DANH DỤC.


Ăn để sống không có gì sai.


THAM ĂN, CHẠY THEO VỊ GIÁC MỚI LÀ THỰC DỤC.


Ngủ để thân phục hồi là cần thiết.


HAM NGỦ, MÊ NHÀN, LƯỜI BIẾNG, TRÌ HOÃN MỚI LÀ THÙY DỤC.


Phải gọi đúng tên của nó.


Bởi thứ đáng sợ nhất không phải dục xuất hiện.


Mà là:

DỤC ĐANG DẮT MŨI MÌNH… NHƯNG MÌNH VẪN TƯỞNG ĐÓ LÀ “TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG”.


Thích Chia Sẻ - Khám phá Tử vi, Bát tự, Cung Hoàng Đạo, Bản đồ Sao và các trường phái Phong Thủy Huyền Học miễn phí.