Mình vừa đọc được cảm nhận của một bạn sau khi đi thực tế xuống một nhà máy vào đúng cái đợt nóng cháy nóng rát này. Cảm thấy rất cảm xúc, tâm đắc và muốn chia sẻ với mọi người để chúng ta có thể đồng cảm hơn với những người lao động ngoài trời chứ không được ngồi trong phòng điều hòa mát rượi.
Dẫu biết Lao động là vinh quang, nghề nào cũng là nghề cao quý cả nhưng nếu được ngồi trong phòng điều hòa, làm một công việc trí óc hơn thay vì chân tay thì chắc chắn rằng cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Các mẹ cũng có thể lấy suy nghĩ cảm xúc này để giáo dục con qua những câu chuyện thực tế nhé. Mình thấy rất bổ ích đấy!
Đây là nội dung bài chia sẻ trên facebook ạ:
MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM NẮNG NÓNG 42 ĐỘ TẠI NHÀ MÁY BÊ TÔNG AMACCAO
Có đi mới có biết, có đi mới có thêm nhiều trải nghiệm!
Từ trên xe oto bước chân xuống nền xi măng rát bỏng trong cái nóng 42 độ ngoài trời, quả thực đó là một kỷ niệm không thể quên được với tôi. Lúc ấy trong tôi lẫn lộn rất nhiều cảm xúc, trong một khoảnh khắc nào đó, tôi bị sốc nhiệt thực sự, và tôi cũng thấy ‘thương’ hơn những con người đang ngày ngày chăm chỉ góp sức cùng AMACCAO gây dựng giá trị thương hiệu thông qua những sản phẩm cống, cọc, cấu kiện bê tông chất lượng nhất.
Mới 9h sáng mà nắng đã gay gắt như muốn thiêu đốt tất cả. Những chiếc áo bảo hộ lao động thấm đẫm mồ hôi, từng cái vuốt nhẹ qua trán lấy đi những giọt mồ hôi đang ngày càng dày lên khiến tôi chợt sựng người lại, đắm chìm vào một khoảng không gian mơ hồ của riêng mình: “Liệu rằng sự vất vả tại văn phòng, trong cái mát lạnh của điều hòa đã là gì so với những con người kiên cường nơi đây?”. Ấy vậy mà nhìn họ lúc nào cũng tươi vui, đôi bàn tay lúc nào cũng nhanh nhẹn, chắc chắn và điều mà tôi cảm nhận rõ ràng nhất chính là sự nhiệt huyết trong trái tim họ chưa bao giờ là vơi cả. Có đôi lúc cái nóng ngoài kia muốn làm họ tan chảy; và có đôi lúc trên gương mặt chai sạn của ai đó bắt đầu xuất hiện những nét trầm buồn hay sự mệt mỏi nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Bao trùm tất cả là một không khí làm việc hăng say, sôi nổi, truyền cho tôi thêm nhiều động lực hơn. Và bỗng chốc, tâm trạng trở nên vui lạ, cái nắng bắt đầu khiến tôi hào hứng với những bức ảnh không thể tươi sáng và đẹp đẽ hơn. Bạn thấy không?
……Trời xanh mây trắng nắng vàng……
Bê tông AMACCAO đó, mơ màng hiên ngang!
Một ngày trải nghiệm cuộc sống, công việc tại nhà máy bê tông AMACCAO trong cái nóng 42 độ đã giúp tôi vỡ ra nhiều điều, rằng chính sự nhiệt huyết, tình yêu và trách nhiệm của những con người nơi đây đã góp phần tạo nên giá trị trường tồn của các sản phẩm bê tông AMACCAO.
Chúc mọi người cảm nhận được những giá trị thực sự trong cuộc sống của mình!