Cùng một khoảnh khắc nhưng 2 em bé này lại có 2 số phận đối lập. Nếu chú ý, khi nhìn vào ánh mắt khao khát của đứa bé nghèo, chắc hẳn mọi người sẽ rất xúc động.



Nếu bạn là một người sinh ra trong một gia đình đầy đủ bố mẹ, có cơm ăn ba bữa và một ngôi nhà để trú ngụ thì bạn thật may mắn. Nếu được như thế thì rất mong bạn sẽ ngừng than thở vì cuộc đời này còn rất nhiều hoàn cảnh đáng xót thương. Điều đó sẽ hiện lên ngay khi bạn trông thấy bức ảnh này:





Ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận được hàng nghìn lượt like từ cộng đồng mạng. Chính sự đối lập về hai phận đời, một bên là rách rưới, nhếch nhác, một bên đủ đầy mẹ cha lo từng chiếc áo, cái quần đã khiến ai sau khi xem xong cũng thấy xót thương.



Một số bạn đọc chia sẻ: “2 mảnh đời, 2 số phận. Nhưng biết đâu, sau này cuộc sống sẽ có hoán đổi? Xuất phát điểm khác nhau, nhưng không có nghĩa tương lai sẽ y như vậy. Không ai được lựa chọn cách mình sinh ra, nhưng ai cũng có quyền quyết định cuộc đời mình sẽ ra sao. Cố lên chàng trai nhỏ!"



Có người sau khi biết được câu chuyện thì muốn tìm hiểu cậu bé này là ai, ở đâu để giúp đỡ. Nhưng một số khác lại nói đây là một hình ảnh ghép để câu like.



Theo tìm hiểu của giới truyền thông thì nguồn gốc bức ảnh xuất phát từ anh Phạm Hoàng Thân, hiện đang làm nhân viên văn phòng và nhiếp ảnh tự do.



Loạt ảnh được anh chụp vào tháng 12 năm ngoái, tại khu vực cầu Mống, quận 4. Hôm đó, anh nhận chụp ảnh cho gia đình cậu bé kia. Trong lúc chờ bố mẹ thay đồ cho cậu con trai, thì anh vô tình bắt gặp khoảnh khắc quý giá này.



Sau đó, Thân cứ thế bấm máy để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất, những biểu cảm đáng yêu nhất của em bé.



Được biết, cậu bé nghèo này là con của một gia đình kiếm sống bằng nghề ve chai, sống gần chân cầu Mống. Cậu hay đi cùng anh trai ra bờ sông này vào ban chiều và đồ chơi của em vỏn vẹn là một túi ni lông.



Một số hình ảnh của cậu bé:





















Sau khi xem xong bộ ảnh này. Thiết nghĩ, chúng ta suốt ngày than vãn vì tình yêu, công việc quá khó khăn nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ tới những gì mà người nghèo phải đối mặt. Những người suốt đời chỉ mong mỏi một ngày ba bữa là vui, có một ngôi nhà che thân khi mưa gió là mừng. Có lẽ, chúng ta đã hơn họ rất nhiều thứ và dĩ nhiên, hạnh phúc của họ nhỏ nhoi hơn chúng ta rất nhiều lần.



http://www.webtretho.com/forum/f3950/ngo-ngang-nhan-sac-xinh-dep-cua-4-nu-phi-cong-viet-2201716/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/dung-lam-me-se-dau-bu-toc-roi-hay-la-dan-ba-chiu-choi-2200383/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/18-dieu-quan-trong-ma-phu-nu-40-muon-nhan-voi-phu-nu-30-a-2201881/


Tổng hợp từ Trí Thức Trẻ và Tiin