Không phải mặc định nhưng mình vẫn cảm thấy một người đàn ông uống một ly cà phê hấp dẫn hơn một cậu con trai đang nhâm nhi ly trà sữa. Điều này không phải do môi trường sinh thái khi trời nóng thì muốn uống cà phê đen đá và những hôm trời mưa dầm thì này muốn uống một ly trà nóng. Đàn ông hấp dẫn ở phong thái cũng như phụ nữ được yêu thích ở khí chất ẩn tàng.
Tại sao một cách uống cà phê hoặc trà lại đánh giá sự hấp dẫn được ? Một người đàn ông ngồi trong một không gian hồi nào anh ta có thể đang suy nghĩ trăm công nghìn việc bàn tay nhẹ khuấy một ly cà phê đen đá đặc màu sóng sánh. Rồi từ từ đưa lên môi uống với một phong thái chậm rãi trầm tư. Một cậu con trai ngồi ở góc quán trà nhỏ kêu một tách trà hay một ly trà sữa, mùi vị như thế nào không quan trọng quan trọng là cậu ấy vui vì có một bức ảnh đẹp đăng lên mạng xã hội. Cảm giác như người đó không dính một chút bụi nào cứ hư ảo nhưng lại không thật. Hãy chọn một người đàn ông biết quyết đoán trong công việc cũng như chọn một ly cà phê hay là trà. Bởi vì họ chấp nhận được những cay đắng của cuộc đời, một con người dính trên mình một chút bụi bặm trở lại cuối cùng sẽ lay động được trái tim ấy. Người con trai nhẹ nhàng uống trà điềm tĩnh coi nhẹ sự đời, họ chỉ mong được tận hưởng nhưng lại không biết tận hưởng những gì mình làm ra hoặc không làm được gì cả.
Đôi lúc phải có sự níu kéo thì mới biết ai hơn ai, cà phê và tách trà giống nhau về cách pha nhưng là hai thức uống khác biệt do hai người giống nhau về mặt sinh học nhưng lại khác nhau về cách sống. Đàn ông hấp dẫn khi uống một ly cà phê cũng như trải qua những đắng cay ngọt bùi trong cay đắng ấy có cái ngọt.
