Ai sinh ra ở trên đời không thể lựa chọn được cho mình nơi mình sinh ra nhưng cách sống thì chúng ta có thể tự lựa chọn lấy. Bởi thế có người mình thấy có nhiều người có lối sống vô cùng lạc quan và tích cực nhưng ngược lại đâu đó vẫn còn những người họ luôn nhìn cuộc sống qua lăng kính tối màu. Với họ chỉ cần gần gì khó khăn thôi họ cảm thấy cuộc sống này là nỗi sợ hãi với họ ngay. Thay vì tìm cách để giải quyết vấn đề họ lại chọn cách chạy trốn mọi thứ. Họ nghĩ đó là cách tốt nhất. Nhưng họ không hiểu được một điều rằng chính vì họ cứ trốn chạy mãi như thế sẽ khiến họ càng ngày trở nên hèn nhát và tự ti với cuộc sống. Họ sẽ khó thành công trong tất cả mọi lĩnh vực. Không phán xét gì nhưng mà đây là quan điểm của bản thân mình. Thật sự chúng ta đã được đến với cuộc đời này thì nên trân trọng từng giây phút. Nên thế hãy tạo cho mình nhiều động lực hơn. Thay vì trốn chạy hãy thử bình tĩnh và tìm cho bản thân cách giải quyết vấn đề. Ngừng lại việc phàn nàn của bản thân, có thể bản thân chưa giải quyết được thì đi tham khảo thêm ý kiến, gợi ý để giúp cho vấn đề của bạn trở nên suôn sẻ hơn.