Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn đầy màu hồng như trong phim truyện. Cuộc sống nhiều khi lắm rắc rối, lắm phiền phức và thậm chí là không có cái kết đẹp.
Không phải chỉ ở châu Á, có nhiều phụ nữ sau nhiều năm đi học phổ thông rồi học đại học mà kể cả là thạc sĩ vẫn phải nghỉ ở nhà chăm lo cho gia đình. Họ cũng được bố mẹ chăm sóc như một cô công chúa, cũng có những hoài bão và ước mơ giống như các chàng trai vậy. Khi họ từ bỏ sự nghiệp liệu họ có thấy thất vọng?
Đó là một trong hàng trăm ví dụ về thực tế cuộc sống của phụ nữ trẻ mà họ không tưởng tượng đến. Theo kịch bản thì có lẽ sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy sẽ đi làm và kiếm được khoản tiền kếch xù, mua nhà riêng, sống hiện đại, độc lập và cá tính. Hỏi trong cuộc sống này, mấy người được như vậy?
Thực tế hơn có nghĩa là hãy chăm chỉ hơn, suy nghĩ xa hơn về cuộc sống. Đừng quá mong chờ mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Nhiều khi cố gắng rất nhiều còn chưa được huống chi là ngồi chờ đợi hão huyền.
Hãy hi vọng vào một tương lai do mình tạo ra, mình xây dựng, mình chủ động sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Con người thường hay thất vọng về những điều người khác có mà mình không có do ăn may, Kiểu như đánh xổ số vậy. Nhưng họ có cái này nhưng mình sẽ có cái khác. Những gì tự nhiên đến sẽ rất dễ dàng mất đi mà thôi.