Chúng ta thường lúc nào cũng không hài lòng về ngoại hình của bản thân, tuy vậy, bạn sẽ thay đổi cách nhìn nhận của mình sau khi xem bộ ảnh sau đây.



Những cô gái này có thể không đáp ứng chuẩn mực của một người mẫu, nhưng vẻ đẹp của họ là không thể phủ nhận. 5 cô gái Ấn Độ là những nạn nhân sống sót sau các vụ tạt axit đã mạnh dạn đăng những bức ảnh của bản thân để thắp một chút lửa cho cuộc sống và phần nào hoàn thành ước mơ của họ.





Từ trái sang: Laximi, Rita, Rupa



Rahul Saharan, 24 tuổi, một nhiếp ảnh gia đã có thời gian dài tham gia Chiến dịch ngăn chặn các tấn công axit – Stop Acid Attack, một nhóm trợ giúp về y tế và những vấn đề pháp lý cho các nạn nhân bị tấn công axit, đã quyết định thực hiện bộ ảnh này để trao quyền cho phụ nữ kể về câu chuyện của chính họ.




Rahul Saharan và Rupa



Rupa, một trong những người mẫu, bị tấn công khi cô chỉ mới 15 tuổi, trong khi đang ngủ trong ngôi làng của mình ở Uttar Pradesh, bởi mẹ kế của mình. Hiện tại Rupa 22 tuổi và đang theo đuổi chiến dịch này để giành lại công lý cho những nạn nhân sống sót sau khi bị tấn công axit, tuy nhiên đây không phải là niềm đam mê duy nhất cô đang theo đuổi. Rupa luôn luôn mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang.


Cô học cách may vá và hy vọng sẽ mở một cửa hàng thời trang của riêng mình, nơi cô có thể tự do giới thiệu những thiết kế của mình. Hiện tại, cô đã quyên góp được hơn 15 000 USD. Cô lập kế hoạch sử dụng số tiền này vào việc phục hồi chức năng cho chính mình và hỗ trợ gia đình cô.




Rupa trong vai trò người mẫu



Mỗi năm, theo tờ Wall Street Journal của Ấn độ, khoảng 1500 phụ nữ trên toàn cầu bị tấn công axit. Những cuộc tấn công này đã làm biến dạng khuôn mặt của nạn nhân, các cơ bắp và cơ quan nội tạng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tương lai của họ dường như là một con số không.Họ thường phải đấu tranh để tìm được công việc và nhiều người trong số họ đã tự tử, theo thông tin từ Bộ Ngoại Giao Ấn Độ. Nhưng một số chiến dịch đã được thực hiện để phần nào ngăn chặn những cuộc tấn công này.




Nụ cười tỏa nắng của Rupa



Laxmi, một nạn nhân khác cũng tham gia dự án này, thu nhặt 27 000 chữ kí để giảm lượng tiêu thụ axit, một sáng kiến đã được trình lên Tòa án tối cao Ấn độ, theo báo cáo của Bộ Ngoại Giao. Tòa án yêu cầu Chính quyền Trung ương và nhà nước Ấn Độ phải kiểm soát chặt chẽ hơn doanh số tiêu thụ axit, và Quốc hội cũng dễ dàng hơn trong việc truy cứu các vụ tấn công axit. Những người ủng hộ sáng kiến này lên tiếng rằng luật lệ đôi khi không được tuân thủ nghiêm ngặt.





Laxmi và Rupa trong bộ ảnh



Alok Dixit, người sáng lập Chiến dịch ngừng các cuộc tấn công Axit nói: “Luật chỉ là những gì trên giấy tờ, nhưng bạn có thể dễ dàng tìm thấy axit trên thị trường”. Trong khi những người ủng hộ cần phải làm nhiều hơn để ngăn chặn các cuộc tấn công axit và đem lại công lý cho những nạn nhân còn sống, và họ đã thành công trong việc đưa những tội phạm ra ánh sáng.



Laxmi, một cô gái bị tấn công axit lúc 16 tuổi bởi bạn của anh trai vì cô đã từ chối lời đề nghị tiến tới của anh ta, đã giành được những huân chương danh dự quý giá. Tháng Ba vừa rồi, cô là một trong 10 phụ nữ nhận được Giải thưởng cho lòng can đảm đại diện phụ nữ thế giới của Bộ ngoại giao Mỹ.





Từ những trải nghiệm trong quá trình chụp ảnh của mình, Saharan nói rằng mình đã học được từ năm người phụ nữ trên về những cuộc chiến thực sự, sự nhân đạo và định nghĩa như thế nào là cái đẹp. Chỉ bằng việc để cho thế giới thấy khuôn mặt mình, họ đang dần thay đổi nhận thức của nhiều người.


http://www.webtretho.com/forum/f3950/nghi-luc-phi-thuong-cua-co-nguoi-mau-chi-con-mot-chan-truyen-dong-luc-song-cho-hang-trieu-tren-the-gioi-2214911/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/kinh-ngac-truoc-14-dong-song-co-hai-mau-nuoc-ky-dieu-tren-the-gioi-2214424/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/6-ung-dung-ma-moi-co-gai-nen-cai-dat-tren-smartphone-cua-minh-2214371/


Theo tin8