Sống trên đời có người cao người thấp, có người yếu người mạnh,... Phân định như vậy không có nghĩa là kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh ức hiếp. Mà phải hiểu được như vậy có nghĩa là cả hai phải đùm bọc lẫn nhau để tạo nên những con người hoàn hảo. Sống là phải biết kính trên, nhường dưới. Ai lớn hơn mình thì mình phải tôn trọng, kính trọng người đó. Còn ai bé hơn mình thì mình phải biết nhường nhịn, đùm bọc và bảo vệ họ. Cuộc sống này vốn dĩ đã không có cái gì gọi là công bằng rồi, nên chúng ta phải tự yêu thương lẫn nhau, không hơn thua với nhau, với những kẻ yếu thế hơn mình, mình nên nhường nhịn họ. Không phải vì mình không thích đấu đá với những kẻ yếu kém, mà là vì mình hiểu được bên trong con người yếu kém đó là cần được bảo vệ. Sống trên đời này phải biết người, biết ta. Không phải cứ mạnh là làm được mọi việc, còn yếu chỉ là đồ bỏ đi. Chúng ta nên học cách yêu thương nhau hơn, vì cuộc sống này bận rộn lắm, những kẻ mạnh có thể chống chọi được, vậy còn những kẻ yếu thì sao? Đôi lúc ta phải biết ngoảnh đầu lại nhìn xem ai đang ở phía sau mình và họ đang có cần sự giúp đỡ của mình hay không.

Từ đó, hãy dốc sức của mình ra để giúp họ vượt qua trở ngại đó. Yêu thương một con người rất dễ, nhưng để yêu hết những gì mà họ có lại rất khó. Nên hãy yêu những gì mà họ có, và chấp nhận những điều mà họ khong có. Sống phải biết nhường nhịn, nhường nhịn những ai xứng đáng để được chúng ta nhường nhịn. Đã là con người với nhau phải biết yêu thương, tương trợ lẫn nhau. Sẽ có đôi lúc cảm thấy khác biệt về tính cách, nhưng sẽ lại tìm thấy điểm chung của nhau ở những điểm mà chưa biết được. Nhường nhịn là một trong những con đường dẫn đến chiến thắng.