Khi đã trưởng thành rồi chúng ta mới nhận ra rằng chắc là điều quan trọng nhất là bạn phải biết cách làm sao để sống mà không làm cho những người xung quanh của bạn cảm thấy lo lắng, dù như thế nào đi chăng nữa, dối với tất cả mọi người.
với mình làm gì thì làm cũng cần phải trưởng thành lên từng ngày đừng để bất kỳ ai lo lắng cho sự xuất hiện của bạn tại thời điểm này, một lúc nào đó bạn sẽ thấy cái sự lo lắng của họ cái sự vô tâm vô tư của mình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người trong đó có bố mẹ mình nữa. Vì thế trước khi làm bất kỳ điều gì mình nghĩ rằng mọi người nên suy nghĩ thật kỹ trước những vấn đề mình sẽ gặp phải trong tương lai. Để cho dù như thế nào thì bạn cũng không hối tiếc vì đã cư xử và hành xử như

