Vừa đọc thấy tin này hết hồn, liền share cho các mẹ nè, có mẹ thì khen cô này cá tính mạnh, cứng cựa, có mẹ thì chê, bảo có khùng mới làm vậy.


Tin em đọc được thì một người phụ nữ sau khi gặp chồng cũ của mình ở trung tâm thương mại đã tự nguyện lột sạch quần áo, khỏa thân trước mặt mọi người, khiến ai chứng kiến cũng choáng váng.


Sự việc này xảy ra vào ngày 19/8, trong một trung tâm thương mại ở thành phố Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc. Theo thông tin đăng tải, người phụ nữ nữ này vô tình gặp lại chồng cũ tại đây. Người phụ nữ đã cố lờ đi nhưng chồng cũ không chịu dứt khoát, kiên trì dây dưa, bám theo cô.


Khi níu kéo không thành công, ng̀ười đàn ông tàn nhẫn ra tay tát thẳng vào mặt vợ cũ, tát mạnh vào mặt và hét lên rằng: "Cái điện thoại mà cô đang nghe, quần áo mà cô đang mặc, tất cả đều do tôi mua cả đấy".


Để đáp trả thái độ của chồng cũ, cô này lập tức ném điện thoại xuống sàn, sau đó cởi quần áo ngay giữa nơi đông người qua lại. Người đàn ông ra sức ngăn cản khi cô này có ý định cởi phần đồ lót nhưng không thành.


Sau đó, người chồng đành chạy đến báo bộ phận an ninh để xử lý. Cuối cùng, người phụ nữ khỏa thân đi tới thang máy, có vài người phụ nữ mang theo quần áo đến giúp cô che chắn và an ủi.


Sau khi được đăng tải rộng rãi trên các trang báo mạng có tiếng, sự việc rất nhanh chóng đã nhận được sự chú ý của dư luận.


webtretho


Sự việc tuy xảy ra ở Trung Quốc nhưng cũng khiến nhiều mẹ bỉm sữa Việt Nam quan tâm lắm các mẹ, cái màn chia tay đòi quà còn lạ gì cơ chứ, nhất là vụ đại gia Mỹ đòi quà em hoa hậu Phương Nga rình rang hồi tháng 6 vừa rồi. Khi em Nga thắng kiện đã làm hả lòng hả dạ các mẹ lắm, đáng đời mặt đàn ông yêu không được nữa thì đòi quà. Cơ mà khi yêu á, đàn ông tình nguyện mua quà, mua quần áo đẹp cho người yêu, đến khi chia tay thì đòi lại, không hiểu sao mà keo kiệt, bủn xỉn đến vậy ☹


Nhiều mẹ bảo mẹ đó cứng cựa, đòi thì trả, nhưng em nghĩ phụ nữ chúng ta có trả lại quà thì cũng không nên hạ thấp mình như vậy, không đáng tí nào khi một chút nóng tính mà vô tình khoe thân chốn đông người, làm trò cười cho thiên hạ. Em có một số chị bạn, phải nói là em nể tính cách cứng cựa của mấy chị. Khi li dị chồng là chỉ có vác con theo, còn tất cả bỏ lại hết không lấy theo bất cứ cái gì, khi em hỏi là sao đồ của mình mà các chị không lấy theo thì các chị đều bảo là “không, đồ của chồng mua cho là không thèm lấy bất cứ cái gì”, tay trắng ra đi hiên ngang, có chị còn không thèm đòi chia tài sản là căn nhà gom tiền mua chung nữa. Những khi đó em lại nghĩ dại quá, cái gì của mình gom tiền mua chung phải lấy chứ, không lẽ để lại cho mấy ông rước con khác vào hưởng à, còn con thì mình è cổ ra nuôi một mình?


Quay lại cô gái trong câu chuyện, em nghĩ mà qua lần này chắc ông chồng cũng tởn tới già :D Nhưng các mẹ đừng có bắt chước cô kia nha chưa, mắc công các ông lại có một phen rửa mắt, chúng ta phải có cách khôn ngoan hơn nha. Các mẹ có cách nào trị cái kiểu chia tay đòi quà thì vào chia sẻ với chị em học hỏi nha :3