Không biết mọi người còn nhớ vụ việc Đào Đức Khiêm, ông bố địu con đi bới rác khiến dân mạng rần rần hồi cuối năm ngoái hay không? Em thì nhớ rất rõ, vì cái vụ đó khiến em ăn một quả lừa rất đậm. Ban đầu thấy anh ta tội nghiệp, một mình gà trống nuôi con nên em thấy rất thương, còn share khí thế câu chuyện của anh ta rồi kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ. Vậy mà cuối cùng mới vỡ lẽ hóa ra anh ta lại là một kẻ cờ bạc, ngáo đá, lợi dụng con cái của mình để lừa gạt tình thương và kiếm chác mà thôi.



webtretho


Vụ việc của ông bố ngáo đá địu con đi bới rác từng gây xôn xao công đồng mạng. Nguồn: Internet


Vào khoảng tháng 9 năm ngoái, em thấy trên mạng mọi người rần rần chia sẻ status kể về một ông bố đáng thương phải địu con đi bới rác ở Hà Nội. Câu chuyện này đã làm cho cả cộng đồng mạng xúc động. Lúc đó, Đào Đức Khiêm chia sẻ rằng anh ta từng là một thiếu gia giàu có nhưng vì lầm lạc, tin nhầm người nên mới lâm vào cảnh nghèo túng, tán gia bại sản. Vợ anh ta bạc tình bạc nghĩa bỏ rơi anh ta và 3 đứa con nhỏ. Vì thế hằng đêm anh ta phải địu con đi bới rác, nhặt phế liệu để sống qua ngày.



webtretho


Ai cũng thấy xúc động với hình ảnh này. Nguồn: Internet


Thế nhưng sau đó trên mạng xuất hiện đầy những bài viết tố cáo anh ta địu con đi bới rác chỉ là một màn kịch để lừa gạt tình thương và lòng tốt của mọi người. Dư luận được một phen rúng động thì công an vào cuộc và vạch trần quá khứ bất hảo, ăn chơi, đầy tiền án tiền sự của anh ta. Hóa ra những gì Khiêm nói toàn là dối trá cả. Anh ta không hề là một người cha hiền như mình kể, thậm chí có người còn tung clip cho thấy anh ta đánh đập con gái dã man ngay giữa đường. Vợ anh ta không hề bỏ đi vì cạn tình cạn nghĩa. Chính anh ta không cho vợ nuôi con và dùng những đứa con thơ dại, vô tội làm công cụ trục lợi. Nhiều người sống gần Khiêm cho biết anh ta là một tay ăn chơi có hạng, rượu chè, cờ bạc, hút sách, nhiều lần đánh dập vợ con.



webtretho


Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của ông bố ngáo đá. Nguồn: Internet


Vậy là rõ, anh ta chỉ là một “ác ma” đội lốt người “cha hiền” mà thôi. Thế nhưng bẵng đi một thời gian, giờ đây em lại đọc thấy thông tin anh ta bỗng chốc từ một ác ma trở thành một người cha hiền. Thiệt tình là em cũng bán tín bán nghi mọi người ạ. Con người ta liệu có thay đổi được trong một sớm một chiều hay không? Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, một người cha táng tận lương tâm như Khiêm liệu có thể thay đổi thành một người cha có trách nhiệm với con cái của mình. Hay đây chỉ đơn thuần là trò lừa phỉnh thêm một lần nữa?



Được biết, hiện tại Khiêm vẫn sống ở Long Biên, Hà Nội. Theo lời bố vợ của Khiêm là ông Đặng Đình Dành thì hiện tại Khiêm đã thay đổi rồi, đã biết quay đầu hối cải. Ông Dành vui mừng cho biết: “Bây giờ cuộc sống của vợ chồng con cái thằng Khiêm bình thường trở lại rồi! Thằng Khiêm nó không chơi bời nữa mà ở nhà trông các con, làm những việc lặt vặt cho vợ đi làm ở quán cơm. Tôi có để lại cho nó chiếc xe máy cũ, tối nó đi chạy xe ôm kiếm đồng ra đồng vào thêm thắt phụ vợ nuôi con”.



webtretho



webtretho


Nơi ở của bố Khiêm. Nguồn: Internet


Ông Dành còn kể rằng thỉnh thoảng Khiêm cũng đưa cháu qua nhà ông chơi. Ông còn khuyên bảo Khiêm nên tích đức, tu chí làm ăn, không được đánh vợ đánh con nữa: “Tôi cũng khuyên nhủ nó hết lời, tôi cũng bảo nếu không nuôi được con mang lên ông bà nuôi dưỡng, chăm sóc để cho các cháu còn đi học nhưng vợ chồng nó không nghe”. Ông còn tâm sự rằng sở dĩ trước kia Khiêm trở nên hư đốn như thế là do đua đòi theo bạn bè rồi nhiễm phải thói xấu của bạn, thậm chí Kiêm còn từng dùng ma túy đá. Những lúc ngáo đá, Khiêm thường ra tay đánh vợ con khiến vợ phải bỏ về Thái Nguyên.



Còn Khiêm, kể từ sau vụ việc lần đó, thì đã tìm được một nơi ở mới, tránh khỏi con mắt dòm ngó của nhiều người. Khiêm tâm sự rằng: “Sau những sai lầm đáng tiếc em đã cố gắng đứng dậy để làm lại. Để làm một người xấu rất dễ nhưng làm một người tốt cực kỳ khó và em đang cố hoàn thiện bản thân mình hơn”. Nếu quả thật Kiêm biết sai, biết hối lỗi và thành tâm sửa chữa sai lầm của mình, tu chí làm ăn, lo cho vợ con thì đúng là một điều đáng quý. Người ta chỉ đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại.



webtretho



webtretho


Khiêm bảo rằng thấy hối hận và muốn tu tâm dưỡng tánh. Nguồn: Internet


Mong rằng Khiêm sẽ làm được điều mà cha vợ vẫn hằng mong mỏi: “Sau này không biết nó như thế nào nhưng trước mắt thấy Khiêm đã nhận ra việc làm sai trái của mình là tôi mừng rồi. Bây giờ chỉ cần lo cho 3 đứa trẻ học hành đến nơi đến chốn để chúng đỡ khổ thôi. Tôi sẽ cố khuyên nhủ 2 vợ chồng nó cho các con về quê để vợ tôi chăm sóc cho cháu đi học biết cái chữ”. Được vậy thì đã tốt lắm rồi!



Xem thêm những bài liên quan về vụ việc gây chấn động cộng đồng mạng này:



Sự thật rùng mình phía sau hình ảnh đáng thương ông bố trẻ địu con đi bới rác ở Hà NộiXót xa cho nỗi bất lực của người thân Đào Đức Khiêm: "Mong có thể gửi con của Khiêm vào trung tâm bảo trợ"


Lừa đảo, lợi dụng 3 con để kiếm tiền – Bộ mặt thật của ông bố “ngáo đá” Đào Đức Khiêm



Xem thêm clip liên quan:



Tâm sự rớt nước mắt của một ông bố "gà trống nuôi con" sau khi vợ mất.
http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/EUTn45cyaq-480x360.jpg