“Đối với tôi sự tự tin của một người phụ nữ chính là sự hiểu biết. Sự hiểu biết chính là nền móng vững chắc để bạn tự tin xây dựng niềm tin, xây dựng các mối quan hệ, xây dựng tương lai, xây dựng thành công và cả tạo nên sự tự tin. Nó là thứ trang sức đắt giá và là điểm tựa của người phụ nữ”, Lan Khuê chia sẻ. Ngẫm kỹ lại em thấy Lan Khuê nói đúng quá các mẹ ạ! Nhan sắc rồi cũng tàn phai, chỉ có sự hiểu biết mới khiến phụ nữ chúng ta đẹp mãi với thời gian.






Với quan niệm sống rõ ràng như thế nên Lan Khuê không ngừng đầu tư về tri thức. Đây là một trong những chân dài khá thông minh của showbiz Việt. Cô nói không với scandal, không phát ngôn sốc và không chạy theo trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ dù ngoại hình của Lan Khuê vẫn còn điểm chưa hoàn hảo.






Dù có tuổi nghề lẫn tuổi đời còn khá "non trẻ" nhưng nhìn những thành công của Lan Khuê đã đạt được nhiều người phải thán phục vì tài năng của cô. Đó là ngôi vị Á quân 2 cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2012, giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013, Hoa khôi Áo dài 2014 và đặc biệt là top 11 Hoa hậu Thế giới 2015. Với vị trí này, em thấy Lan Khuê không chỉ là một người đẹp về hình thể mà còn có kiến thức, sự hiểu biết và độ sắc sảo hiếm ai bằng.






Ngoài ra, tháng 11/2016, người đẹp chính thức được bổ nhiệm cho vị trí giám đốc điều hành của một công ty người mẫu tại khu vực phía Nam. Năm 2016 và 2017, lan Khuê liên tiếp giữ vai trò huấn luyện viên của chương trình The Face mùa 1 và mùa 2.






Nhìn những thành công của Lan Khuê em không còn cơ sở nào phủ nhận quan điểm tri thức là vũ khí lợi hại của phụ nữ.






Bây giờ xã hội có xu hướng coi trọng vẻ bề ngoài, khi các mẹ có nhan sắc lộng lẫy hơn người thì có thể làm việc gì cũng sẽ thuận lợi hơn. Đi làm được sếp cưng, đồng nghiệp giúp đỡ, ở nhà thì chồng cũng chiều chuộng hơn, đẹp thì dễ được đại gia để ý, biết đâu cuộc đời cũng lên hương, … Nhan sắc bình thường thì đi đi về về lầm lủi, không ai quan tâm. Thậm chí, nếu sinh ra lỡ không may có “mặt tiền” xấu xí còn bị thiên hạ chê bai, giễu cợt. Vì vậy, nhiều người mới phải cậy nhờ phẩu thuật thẩm mỹ để đổi đời.



Em thấy bây giờ phẩu thuật thẩm mỹ trở thành trào lưu luôn đấy các mẹ. Người trong showbiz muốn nổi tiếng phải đi phẩu thuật thẩm mỹ. Người bình thường muốn cuộc sống tốt đẹp hơn cũng phải phẩu thuật thẩm mỹ. Đến nổi ra đường em không biết ai đẹp giả ai đẹp thật nữa các mẹ ạ!



Em phải công nhận nhiều người đập mặt xây lại đẹp thật nhưng mở miệng ra nói thì không câu nào lọt lỗ tai. Em mà là họ thì để tiền phẩu thuật thẩm mỹ đi mua sách về đọc cho mở mang đầu óc, chứ mang tiếng là người của công chúng mà nói chuyện như dân thất học. Mấy cô mặt thì sáng sủa mà não rỗng tuếch thì cũng nổi tiếng không bền đâu.



Các mẹ đừng lo mình xấu thì không lấy được chồng tốt. Giờ đàn ông họ cũng thông minh lắm. Họ không muốn lấy mấy cô “bình hoa di động” về trang trí trong nhà đâu. Phụ nữ sắc sảo, có hiểu biết, biết thương chồng chăm con, đối nhân xử thế đúng mực thì chắc chắn vẫn dễ lấy chồng hơn. Vì vậy, các mẹ đừng quá quan tâm vấn đề ngoại hình mà bỏ bê trau dồi “mấy thứ bên trong” nhé!



Hoa đẹp rồi cũng phải tàn thôi các mẹ ạ, chỉ có không ngừng học hỏi kiến thức, nâng cao hiểu biết thì giá trị con người, vẻ đẹp tâm hồn của mình mới trường tồn theo thời gian. Theo em được biết phẩu thuật thẩm mỹ có nhiều di chứng về sau lắm các mẹ. Nên với một người sợ đau và sợ bệnh tật như em sẽ mãi mãi tôn thờ vẻ đẹp tự nhiên.


Em không phủ nhận “Đẹp thì người ta mới yêu, đẹp thì người ta mới thương, chỉ cần đẹp là được tha thứ tất cả” nhưng theo em nghĩ dù mình không đẹp nhưng mình có trí tuệ, có kiến thức, có sức khỏe, biết “sống đẹp” thì giá trị của mình sẽ hơn hẳn những người “chân dài nhưng não ngắn”



Bài viết cùng chủ đề:



"Sự thật" việc Phương Mỹ Chi bị tố thay đổi thái độ 180 độ "ăn cháo đá bát" đối với cô Út, người từng dạy hát cho mình!


Bật khóc trước hoàn cảnh đáng thương của chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo từng vào quan tài nằm chờ chết, chỉ thèm ăn thịt gà


Vừa đậu ĐH với 19,25đ, 9x này đã được bố tặng chiếc xe giá trị hàng tỷ đồng, nhiều người mơ cả đời còn không có