Mới đây em có đọc được thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung công khai con gái ruột đang sống tại Mỹ của mình. Em ngạc nhiên quá đỗi mọi người ạ. Từ trước đến giờ, em cứ ngỡ nữ ca sĩ Phi Nhung chỉ có con nuôi không có con ruột. Em cứ đinh ninh chính vì không có con cái, cuộc sống quá cô đơn nên chị Phi Nhung mới dồn hết tình yêu thương và sự quan tâm cho những đứa trẻ bất hạnh, côi cút. Bây giờ thấy chị Phi Nhung công khai con gái ruột thì em vừa mừng vừa thấy nhẹ lòng thay cho chị. Chị giấu con suốt nhiều năm trời như vậy, mục đích là vì muốn tốt cho con nhưng hẳn trong lòng chị luôn cảm thấy có một khúc mắc.



Đọc những dòng chị Phi Nhung nói về con gái và những dòng con gái viết về chị mà em thấy rất xúc động. Đúng là mẹ hiền sinh con thảo, mọi người ạ. Chị Phi Nhung là một nghệ sĩ có tấm lòng nhân hậu, sống vị tha và thiện lương. Ông trời bắt chị chịu số kiếp đa truân song lại trả cho chị một cô con gái tài năng, hiếu thảo và nhân hậu. Đó chính là sự đền đáp mà ông trời dành cho chị, một người phụ nữ giàu phẩm hạnh và biết yêu thương dù khi lọt lòng đã chịu số phận của một đứa trẻ côi cút bị hắt hủi.



webtretho


Con gái của Phi Nhung chia sẻ về việc mẹ công khai danh tính của mình. Nguồn: Internet


Công đức viên mãn, người lành sẽ nhận được phúc báo. Sau bao nhiêu đau khổ, vất vả mà chị phải gồng gánh suốt từ thuở ấu thơ và những năm tháng tuổi trẻ của mình thì cô bé Wendy, đứa con gái trời ban đã mang đến ánh sáng và hạnh phúc cho chị. Chính Wendy là người đã mang đến sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống cho chị, giúp chị sống một cuộc sống thật ý nghĩa và làm những điều tốt lành cho đời, giúp đỡ những số phận trẻ thơ bất hạnh.



Quả thực, Wendy là một cô bé hiếm có, vừa giỏi giang lại vừa nhân hậu, khiêm tốn. Wendy không muốn mẹ Phi Nhung công khai danh tính của mình vì cô bé không muốn bị chú ý. Là con gái của một nghệ sĩ nổi tiếng song cô bé không cần những lời tung hô mà chỉ muốn sống cuộc sống bình lặng của mình. Thế là khi mẹ Phi Nhung về nước, cô bé tiếp tục ở lại Mỹ, sống cuộc sống độc lập và còn đạt thành tích cao trong học tập, đậu thủ khoa và còn sắp lấy bằng Thạc sĩ nữa. Đúng là một cô bé đầy bản lĩnh.



Song để mẹ có thể yên lòng, cô bé đã không ngần ngại để mẹ công khai danh tính và còn nói những lời rất xúc động như thế này: “Việc mẹ không công khai rằng bà có 1 đứa con gái, nguyên nhân là để giữ an toàn cho tôi và cũng là để tôi có 1 cuộc sống "bình thường", không có những sự chú ý không cần thiết. Tới khi tôi tốt nghiệp, mẹ nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ với mọi người về việc bà đã giữ bí mật về tôi. Việc mẹ công khai mối quan hệ giữa chúng tôi không chỉ khiến trái tim tôi rung động mà còn khiến chúng tôi mạnh mẽ và gần gũi với nhau hơn”.



Phi Nhung rất đỗi tự hào về cô con gái mạnh mẽ, kiên cường, hiểu biết và có trai tim nhân hậu này. Có người mẹ nào lại không thấy tự hào khi có một cô con gái như thế. Chị đã khiến mọi người rất xúc động khi chia sẻ về con gái: “Con đã chịu hy sinh xa mẹ, sống một mình tự lập. Một cô bé có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng chia sẻ tình mẹ cho các em mồ côi thiếu may mắn, để các em được gọi một tiếng mẹ, và xem là các em của con. Wendy, suốt đời này mẹ mang ơn con đã âm thầm đứng phía sau ủng hộ mẹ, để mẹ có được cái tên Phi Nhung ngày hôm nay”. Mừng thay cho chị, chỉ biết cầu chúc cho chị và con gái được mãi mãi bình an và hạnh phúc!



Xem thêm clip liên quan:



nq9cqifKc2


Quê Em Mùa Nước Lũ - Phi Nhung, Hồ Văn Cường