Xã hội hiện đại, tư tưởng của mọi người đã thoáng hơn trước về những người “xăm trổ”. Tuy nhiên, vẫn còn một số luôn định kiến cho rằng, người có hình xăm là người ăn chơi, giang hồ hay vô cùng hung tợn hoặc tâm tính không tốt.



Những ngày gần đây, người ta đang lan truyền trên Facebook một câu chuyện về anh chủ quán cà phê tốt bụng ở đường Pasteur, Quận 1. Toàn bộ câu chuyện được thuật lại như sau:



“Lần đầu ra đây uống cà phê, gặp ông cụ bán vé số bị giựt 100 tờ. Ông bị hen suyễn, không nói thành câu khi bất ngờ bị giựt. Được hai anh này an ủi (chắc là chủ quán tại mình không rõ) giúp đỡ, mua hết 100 tờ còn nói dối rằng em con nó mua đó, để con trả tiền. Xong rồi nhờ nhân viên đưa ông cụ về bến xe Chợ Lớn. Mặc dù bề ngoài xăm trổ đầy mình nhưng hai anh cực tốt bụng luôn. Đúng là đừng nhìn vẻ ngoài mà phán xét bên trong. Tôn trọng hai anh”.





Bức hình chụp lại hai thanh niên ở quán cà phê đang nói chuyện với người bán vé số lớn tuổi được bạn L.N. đăng tải cùng trạng thái trên.



Theo thông tin của một số người chứng kiến, thì người thanh niên xăm trổ ngồi bên phải tấm hình trên chính là chủ quán cà phê này. Ngoài cụ già bán vé số kém may mắn kia kia, anh còn nhiều lần giúp đỡ và quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh khác. Hành động quan tâm ân cần của anh với người yếu thế khiến những ai đánh giá con người qua vẻ bề ngoài chắc hẳn phải suy nghĩ lại.


Chủ quán cũng chia sẻ trên trang Facebook của mình về sự việc của cụ già:




Ngay trong đoạn chia sẻ, người viết cũng nhấn mạnh hai anh xăm trổ nhưng cực kì tốt bụng và đáng khâm phục. Tính ra thì cũng lạ, từ bao giờ người ta lại có định kiến xăm trổ thì không được tốt bụng, xăm trổ sẽ không thể giúp người khác. Tôi nghĩ có xăm hay không thì họ cũng là con người. Đó là một cử chỉ cao đẹp mà bất cứ ai cũng có thể làm được.



Hình xăm vốn dĩ là vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, có ai biết xăm là một nghệ thuật đã trải qua hàng nghìn năm. Có lẽ, vì đất nước ta ngày trước chưa quen với hình xăm. Chỉ thấy hình xăm trên người những tù nhân nên gắn luôn một cái mác cho những người xăm là tù, là tội, là côn đồ nên mới có định kiến như thế.



Nhưng thời đại này đã khác, thiết nghĩ, mọi người nên có cái nhìn thoáng hơn. Hình xăm dù sao cũng chỉ một loại hình vẽ dính trên da thịt của một con người chứ chẳng đánh giá được bất cứ gì cả. Không chỉ hình xăm mà cả kiểu tóc. Ai mà hớt cua cả đầu và chừa một chỏm là tự gắn cho người ta cái mác côn đồ. Tôi nghĩ đó chỉ là phong cách và cá tính riêng của mỗi người thôi! Tại sao lại đi gọi người ta là côn đồ?



Phải chăng chúng ta đang tự giới hạn tiếp xúc với người khác? Tự đặt định kiện rồi tự kì thị người ta. Rồi đến lúc, những con người mà bạn cho là xấu đi làm những việc bình thường mà ai cũng làm được thì ca ngợi họ như là chuyện lạ của thế giới.



Tâm tính là ở bên trong. Vẻ bề ngoài chỉ là để nhìn chứ không phải là để đánh giá. Bởi vậy, tôi nghĩ, chúng ta nên bớt phán xét người khác lại nếu như chưa tiếp xúc. Chẳng có ai có thể hiểu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thực sự mà nói, đôi khi một người ăn mặc bảnh bao lại tâm tính tà ác, còn một người “xăm trổ” đầy mình lại tốt bụng như hai anh đây.



Chính vì vậy, chúng ta nên tập một thói quen, thói quen bớt phán xét và dẹp bỏ định kiến để đón nhận tất cả mọi người. Lòng tốt thì ở khắp nơi chứ không ngoại lệ cho bất kì ai cả, chỉ là có muốn hay không mà thôi! Còn vẻ bề ngoài chẳng bao giờ có thể đánh giá được bất cứ thứ gì.



Tuy nhiên, cũng rất vui khi có nhiều bạn hiểu được điều đó:



Bạn Thúy Ngân chia sẻ: “Hai anh tốt thật. Xăm trổ không phải là dân chơi hay không có tính người . Mà xăm là vì nghệ thuật thôi, có đức hay không là do trong tâm mình chứ không phải do bề ngoài”.



“Đâu phải xăm là kẻ giang hồ. Đâu phải mặt dữ tợn là kẻ đầu gấu. Mong xã hội sẽ có thêm nhiều người như vậy”, facebooker Đào Kim Chi phát biểu.



Hy vọng rằng trong tương lai, mọi người sẽ có cái nhìn thiện cảm với những người xăm trổ và xem chuyện xăm là chuyện bình thường không liên quan gì đến nhân cách .Lòng tốt chỉ thể hiện qua những gì mà họ giúp đỡ cho mọi người hoặc đóng góp cho xã hội chứ không phải một vài hình ảnh ghi dấu trên cơ thể. Có phải không?



http://www.webtretho.com/forum/f3950/15-su-that-thu-vi-xung-quanh-ta-1945024/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/xem-boi-co-the-thay-doi-so-menh-khong-2188262/


http://www.webtretho.com/forum/f3950/5-dieu-khong-nen-ep-ban-than-neu-muon-co-cuoc-song-thanh-than-hon-2135444/



Tổng hợp từ saostar