Phụ nữ Việt đừng mong thoát cảnh bị bạo hành và góa bụa vì rượu bia!
Hôm qua xem tin tức, thấy có cái cập nhật mới nhất về việc tiêu thụ rượu bia ở nước ta, số lượng chỉ có tăng chứ không giảm các mẹ ạ. Hàng tỷ lít rượu bia được tiêu thụ mỗi năm, nhìn mấy con số này mà em chóng hết cả mặt, và không có gì lạ khi chúng ta vẫn giữ vững vị trí trong top những nước nóc rượu nhiều nhất thế giới. Điều đáng nói là 9/10 “con ma men” ở nước ta là đàn ông . Hẳn nhiên là vậy rồi, ở xứ ta, đàn ông mê rượu là thường tình, đàn bà mê rượu mới là chuyện lạ!
Câu chuyện đàn ông uống rượu ở xứ này đã cũ đến mức chẳng ai buồn nói nữa, nhưng biết rồi, cũng khổ lắm mà phải tiếp tục nói. Vì sao ư? Không phải vì cái tính ưa cằn nhằn, nhăn nhó mà chị em chúng tôi thường lèm bèm về chuyện say xỉn của các quý ông, tất cả chỉ vì muốn giữ cho gia đình yên ấm mà thôi. Cái thú uống rượu với đàn ông chỉ là một thú tiêu khiển, một phong cách sống, kiểu như “nam vô tửu như kỳ vô phong”, nhưng với chị em phụ nữ thì nó lại là mối nguy tiềm ẩn có thể phá nát cả một gia đình.
Rượu bia là nguồn cơn của những bi kịch gia đình không lối thoát. Nguồn: Internet
Em có ông bác là một bác sĩ ở bệnh viện Nhân dân Gia Định, chuyên cấp cứu cho các ca tai nạn giao thông. Bác kể với em là đa phần các ca tai nạn này đều do rượu bia mà ra cả. Cứ cuối tuần là số lượng nạn nhân lại tăng lên (vì đó là thời gian cao điểm nhậu nhẹt), các bác sĩ y tá phải xoay xở luôn tay. Có những nạn nhân là đàn ông trẻ tuổi, chết đi bỏ lại vợ và con thơ. Không ít lần ông bác em phải chứng kiến cảnh khóc ngất của những người vợ trẻ khi được bác sĩ thông báo là chồng không qua khỏi.
Thế đấy, không biết bia rượu đóng góp bao nhiêu cho nền kinh tế Việt Nam, cái lý do kinh tế mà nhiều quý ông vẫn hay lấy ra để ngụy biện cho chứng nghiện rượu bia của mình, nhưng những bi kịch vợ mồ côi chồng, con mồ côi cha như thế này thì rành rành ra trước mắt. Chị em nào có chồng mê rượu bia thì nhớ nói với chồng như thế, hỏi thử xem ông chồng mình muốn chọn mạng sống, vợ con, gia đình hay chọn vài phút vui sướng trong men say. Nếu chồng không tin hay bảo chị em đang làm quá lên thì hãy dẫn chồng đến bệnh viện của ông bác em để được mục kích những bi kịch sinh tử chia lìa vì bia rượu như thế mỗi ngày!
Không chỉ gây ra những cái chết thương tâm, rượu bia còn là nguồn cơn cho những bi kịch gia đình và nhân tính. Vì rượu bia mà nhiều phụ nữ Việt phải sống trong cảnh bạo hành, tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần. Tệ hơn, có những người phải mất luôn cả mạng sống. Năm ngoái, một người đàn ông tên Trung ở Đồng Nai đã sát hại vợ mình trong cơn say xỉn. Khi đi nhậu về, Trung không chào mẹ vợ, bị vợ nhăn nhó, trách móc, trong lúc ma men đưa lối, Trung đã xuống bếp lấy dao cắt cổ vợ. Khi tỉnh lại sau cơn men, Trung bàng hoàng trước hành động của mình nhưng tất cả đã quá muộn màng. Một gia đình đã tan nát vì bia rượu, mẹ thì chết, cha đi tù, hai đứa con nhỏ bơ vơ.
Uống rượu bia được xem như là một phần văn hóa hành xử của quý ông Việt. Đàn ông nào không biết uống rượu bia đều bị coi là không đáng mặt nam nhi. Rượu bia xuất hiện mọi lúc mọi nơi, trên bàn nhậu với bạn bè, trên bàn ăn cơm với vợ con hay thậm chí là trên bàn cơ quan với đồng nghiệp, lúc vui họ uống, lúc buồn họ uống, lúc tâm trạng...không có gì họ cũng uống! Nhiều ông còn nực cười, bảo vợ là chớ trách đàn ông cứ hay chè chén như thế mà nên trách nhân loại sao khi không lại “phát minh” ra một thứ thức uống mê ly như thế này!
Xin thưa với các ông là rượu bia đúng thật là một sáng kiến của nhân loại, có mặt trong biết bao cuộc hoan hỉ của đời người. Cuộc vui sẽ càng vui hơn nếu người ta biết uống rượu bia một cách có chừng mực. Một chai bia bên quầy bar dịp cuối tuần cùng bạn bè là lành mạnh, nhưng nóc rượu bia như nước lã bất chấp sáng chiều kiểu đàn ông Việt các anh thì có mà chết sớm! Chỉ chị em cũng tôi là phải chịu khổ thôi!