(Webtretho) Tất nhiên là họ khác nhau hoàn toàn. Nhưng cụ thể phụ nữ và đàn ông khác nhau thế nào trong cách suy nghĩ, hành xử và thói quen. Hãy cùng “nghiên cứu” để hiểu thêm về phe ta và phe họ nhé!
Cuộc đời: Phụ nữ mắc nhiều sai lầm, còn đàn ông chỉ có 2: là tất cả những gì họ nói và những gì họ làm. (Đùa thôi, các quý ông ạ!)
Quan hệ tình cảm: Đầu tiên, một người đàn ông thường không gọi một mối quan hệ là… một mối quan hệ - anh ta thường thích diễn giải quan hệ tình cảm của mình là “quan hệ trên tình bạn chút ít”.
Khi mối quan hệ kết thúc, người phụ nữ sẽ khóc lóc và trút hết tâm can cho cô bạn thân, rồi cô sẽ viết một bài thơ với tựa “Đàn ông là lũ ngốc”. Sau đó cô sẽ tiếp tục sống vui vẻ.
Đàn ông thì khó vượt qua hơn một chút. Sáu tháng sau khi chia tay, anh sẽ gọi điện cho người yêu cũ lúc 3 giờ sáng chủ nhật để nói: “Anh chỉ muốn cho em biết là em huỷ hoại đời anh, anh ghét em, anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Nhưng em nên biết là luôn có một cơ hội cho chúng ta.”. Thường thì cuộc gọi này kèm theo rất nhiều âm thanh lè nhè của một gã say, và đến 99% đàn ông từng thực hiện một cuộc gọi cho tình cũ ít nhất một lần trong đời.
Đàn ông chỉ muốn tốn 30-45 giây cho màn khởi động này. Họ tính luôn cả chuyện tắm rửa, chuyện trò và leo lên giường vào màn dạo đầu.
Sự trưởng thành: Phụ nữ trưởng thành sớm hơn đàn ông nhiều. Một cô gái 17 tuổi đã có suy nghĩ và hành động đứng đắn như người lớn.
Con số đồ vật dùng cho việc vệ sinh và chăm sóc cơ thể trung bình một người phụ nữ có trong nhà tắm của mình là 437. Phần lớn trong số đó đàn ông còn chẳng biết gọi chúng là gì.
Tạp chí: Tạp chí cho đàn ông thường lấy hình phụ nữ khoả thân làm ảnh bìa hoặc hình đại diện.
Tạp chí dành cho phụ nữ cũng chuộng hình ảnh phụ nữ gợi. Lý do là vì cơ thể phụ nữ là một tác phẩm nghệ thuật còn cơ thể đàn ông thì thật lông lá, gồ ghề và không phù hợp để xem giữa thanh thiên bạch nhật.
Đi chợ: Phụ nữ đi chợ hàng ngày, lên sẵn danh sách những món cần mua và săm soi đến từng cái lá của bó rau.
Khi một phụ nữ nói “Em xong / đi ngay đây.” thì tức là cô ấy sẽ ra khỏi nhà sớm thôi, khi nào cô trang điểm và đeo xong phụ kiện.
Đàn ông cũng nói là họ yêu mèo, nhưng khi khuất mắt phụ nữ, họ sẽ đá bay con mèo.
Gương: Với đàn ông, gương là thứ vô dụng.
Với đàn ông, món trang sức duy nhất họ có trong đời là một chiếc nhẫn, và đôi khi họ xem nó cũng giống như một cái gông. Họ cũng không đẹp lên nhờ món trang sức này.
Mãn kinh / mãn dục: Khi một người phụ nữ đến tuổi mãn kinh, cô sẽ trải qua một loạt các biến đổi về cảm xúc và sinh lý. Mỗi người phụ nữ lại có phản ứng khác nhau với hiện tượng này.
Mãn dục ở đàn ông tạo ra phản ứng đồng nhất hơn. Anh ta mua kính mát, gậy đánh gôn hoặc vợt tennis, dư dả hơn thì sắm một con xe thể thao.
Phụ nữ có thể dùng điện thoại để nói chuyện hàng giờ với một cô bạn mà họ mới vừa cùng đi mua sắm và ăn uống cả buổi xong.
Tìm sự chỉ dẫn. Nếu một người phụ nữ lái xe vào một khu vực chưa từng đến, cô sẽ sẵn sàng dừng lại hỏi đường.
Đàn ông lại xem việc hỏi đường là biểu hiện của yếu đuối. Anh ta có thể chạy xe lòng vòng cả tiếng đồng hồ mà vẫn nghĩ “được rồi, sắp tìm được đường rồi”, “chắc sắp tới rồi.”
Thừa nhận sai lầm: Phụ nữ đôi khi thừa nhận sai lầm của mình.
Còn người đàn ông cuối cùng chịu nhận lỗi có lẽ đã chết vài thế kỷ trước khi chúng ta ra đời.
Richard Gere: Phụ nữ mê Richard Gere vì ông quyến rũ đầy “nguy hiểm”.
Đàn ông ghét Richard Gere vì ông là hình mẫu đàn ông dẻo miệng làm việc nhạt nhẽo và chuyên tán phụ nữ đã kết hôn.
Ăn diện: Phụ nữ ăn diện để đi mua sắm, tưới cây, đổ rác, trả lời điện thoại, đọc sách, gửi email…
Đàn ông sẽ ăn mặc tử tế cho 2 dịp: đám cưới và đám ma.
Cảnh khoả thân trên phim: Mọi nữ diễn viên đều từng đóng cảnh khoả thân trên phim, chắc là vì mọi bộ phim trong lịch sử điện ảnh đều được sản xuất bởi đàn ông.
Nhiếp ảnh: Đàn ông xem nhiếp ảnh là việc nghiêm túc. Anh ta sẽ bỏ hàng chục đến hàng trăm triệu để mua máy ảnh và thiết bị, dựng phòng tối và đi học chụp ảnh.
Phụ nữ chỉ cần máy ảnh du lịch vẫn có thể chụp ra những bức chân dung “nhìn mà lầm chết”.
Giặt giũ: Phụ nữ giặt đồ 2 ngày / lần.
Đám cưới: Khi hồi tưởng lại đám cưới của mình, phụ nữ sẽ nhớ đến lễ thành hôn.
Còn đàn ông sẽ rôm rả ôn lại kỷ niệm về “tiệc độc thân” với đám chiến hữu.
Trồng cây: Một người phụ sẽ yêu cầu đàn ông tưới hộ đám cây ở nhà khi cô đi vắng. Đàn ông sẽ tưới cây theo yêu cầu của phụ nữ. Người phụ nữ trở về nhà sau 5 ngày, và thấy cây cối hầu như đã chết hết. Chẳng ai hiểu vì sao.
Thế đấy, người "sao Kim" và người "sao Hoả" chẳng có điểm nào giống nhau, ấy vậy mà chúng ta vẫn chung sống hoà bình với họ trên cùng một hành tinh, thậm chí lại còn hạnh phúc khi ở cùng nhà và ngủ cùng giường nữa. Cũng chẳng ai hiểu vì sao.
