Phụ nữ thời nay phải sống sao cho đáng sống, tốt nhất là không thuộc về ai vẫn là tuyệt nhất!
Ở đời, con gái ít nhiều cũng sẽ nghĩ mình cần phải thuộc về một người nào đó. Để được sống trong cảm giác yêu thương, chiều chuộng, nhẫn nhịn từ một người khác giới không phải cha mình. Rồi an phận với một tổ ấm bên một người đàn ông, cùng những đứa con. Và có lẽ nhiều người con gái cũng mặc định rằng khi đến tuổi lỡ thì cần phải có cho mình 1 cái đám cưới, thì điều đó mới đúng với bổn phận của một người làm con. Như thế thì các cô gái mới được coi là trả hiếu cho bố mẹ. Nhưng các bạn à, con gái đẹp nhất là khi không thuộc về ai, khi không bị ràng buộc ở bất kỳ điều gì. Vì đó là vẻ đẹp của sự tự do mà khi đã bị ràng buộc bởi một người nào đó thì sẽ không thể có được.
Nhắc về vấn đề này cũng vừa hay tôi nghĩ đến trường hợp của một cô gái mà tôi từng đọc qua trên mạng. Xinh đẹp, tài năng có thừa, công ăn việc làm đàng hoàng, con nhà tử tế bố mẹ đều làm công nhân viên chức đã về hưu. Hàng xóm ai ai cũng khen bố mẹ nhà cô gái này có phúc nên mới sinh được cô công chúa vừa đẹp người lại đẹp nết. Chỉ cần lấy được tấm chồng ưng ý thế là xong. Nhưng quan niệm sống của cô gái thì rất đặc biệt, không thích vướng bận vào ai quá nhiều mà chỉ thích tự do bay nhảy. Tiền kiếm ra bao nhiêu thì mình tiêu bấy nhiêu. Và vì rằng cô chưa sẵn sàng để đón thêm trách nhiệm to lớn để lo cho nhiều người, thay vì một mình mình. Nên đến 25 tuổi rồi mà chưa có người theo đuổi, chồng con thì nhiều người lại quay ra nói bố mẹ cô vô phúc. Phải có tí yêu đương vào, thì con gái mới đẹp được.
Miệng lưỡi thiên hạ luôn là như thế, nhưng họ đâu có biết rằng con gái khi không thuộc về mới là đẹp nhất. Cô gái ấy vẫn sống rất tốt cuộc sống của mình, chăm lo cho bố mẹ già tròn trách nhiệm. Rồi thỏa sức làm những điều mình thích. Nghĩ mà xem, khi còn là gái tân thì mỗi cô nàng luôn làm đẹp cho bản thân, cho cuộc sống mà họ đang sống. Còn khi vướng bận vào rồi lại phải làm đẹp theo guu của người khác, họ phải sống theo gu của người khác.
Các cô gái ạ, khi mà chúng ta để bản thân quá phụ thuộc vào cảm xúc của người con trai nào đó, thì vô hình chung chúng ta đã tự tạo nên cái thói quen ỷ lại vào người khác rồi. Giả dụ như việc, hôm nay bạn quyết định tự thưởng cho mình một đôi giày cao gót thật đẹp, nhưng nghĩ đến việc người yêu sẵn sàng càu nhàu nên lại thôi. Đó chẳng phải là đang sống quá tầm gửi vào người khác hay sao.
Tôi chỉ đơn cử muốn lấy vấn đề làm đẹp để cho các cô gái chúng ta dễ hiểu mà thôi. Thay vì khổ sở, quỵ lụy vì một người thì chúng ta có thể rảnh rang tụ họp với đám bạn cạ cứng. Và cũng đừng ai nghĩ, khi mà chúng ta độc thân thì chẳng cần phải làm đẹp gì, có ai ngắm đâu. Cũng đừng ai nói rằng mình độc thân thì thảm bại hơn người khác, vì có xấu có tệ đến đâu cũng đều là do mình cả.
Không có lúc nào con gái xinh đẹp hơn cái khoảnh khắc được tự do rong ruổi theo giấc mơ và biết tự làm đẹp cho riêng mình. Cũng không có món trang sức nào quý giá hơn món trang sức mang tên "tự tin" mà con gái cài lên cho chính bản thân mình. Là một cô gái độc thân quyển rũ chẳng có gì là sai cả!
Các bài viết liên quan đến chuyện độc thân không thể bỏ qua