Phụ nữ ly hôn sao còn nặng lòng mà không buông bỏ?
Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, siêu mẫu Ngọc Thúy gây bất ngờ với công chúng khi kết hôn với đại gia gốc Việt, Đức An. Trai anh hùng – gái thuyền quyên là một lẽ xứng đôi, cho dù cặp đôi vừa gặp nhau được 1 tuần là lễ cưới đã được tổ chức.
Cuộc hôn nhân giữa chân dài và đại gia này đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí khi đó vì tốc độ nhanh chóng và khối tài sản khủng của đại gia Đức An. Những tưởng những ngày tháng hạnh phúc sẽ đến với cặp đôi tài sắc này sau khi hai cô con gái ra đời thì đùng một cái, Đức An và Ngọc Thúy đâm đơn ly hôn, Ngọc Thúy viết trong đơn tố đại gia bạc bẽo, ngoại tình và đòi số tài sản gây choáng váng với công chúng: 288 tỷ đồng. Vụ kiện tranh chấp tài sản vẫn còn dai dẳng đến tận thời điểm này, bất chấp cựu siêu mẫu đã có chồng là luật sư và đại gia đã lấy người mẫu Phan Như Thảo.
Bỏ qua chuyện tiền bạc bất minh giữa cặp đôi “hoàn hảo” một thời này, công chúng từ cảm thông cho một chuyện tình có cái kết vô hậu, giờ bỗng thấy ngán ngẩm. Thật là một chuyện "vô tiền khoáng hậu" khi chính cha mẹ đẻ của siêu mẫu lên tiếng bênh vực con rể chứ không phải bênh con gái mình. Sau sự vụ lùm xùm này, Ngọc Thúy đã tuyên bố từ mặt gia đình và cùng chồng mới là luật sư sẽ kiện chồng cũ đến khi nào đòi được khối tài sản 288 tỷ mới thôi.
Trong những ngày căng thẳng vì kiện tụng, cựu siêu mẫu ngày nào cũng đăng “tâm thư” trên facebook dằn mặt tất cả những cô gái có liên quan đến chồng cũ của mình với vẻ chua chát, hằn học. Cô viết: "Bản thân anh là người cha bỏ rơi con đã quá tàn nhẫn, đằng này anh rắp tâm hại cả nguồn thu nhập nuôi tụi nó, hại tinh thần tôi, hại Trường - người đang thay anh lo cho con. Phần phước tôi và con lớn khi Trường là người quảng đại. Dù bị anh phá hoại danh tiếng, nghề nghiệp, Trường vẫn tách biệt mọi chuyện, vẫn cùng tôi chăm lo cho con anh một cách chu đáo".
Mặc dù tòa xử đại gia phải chu cấp cho hai cô con gái chung của hai người 500 triệu một tháng nhưng từng ấy có lẽ vẫn chưa đủ với siêu mẫu, cô liên tục đăng đàn nhiếc móc, thóa mạ chồng cũ. Những ai lên tiếng bênh vực thì cô không ngại trả lời bằng những lời lẽ đanh đá, sâu cay.
Ngay cả khi Ngọc Thúy có chồng mới, chồng cũ của cô có vợ mới, vợ mới vì phấn khích do được chồng cưng chiều mà mua đến 3 cái dinh thự cho đứa con, thì Ngọc Thúy ngay lập tức đăng đàn đáp trả rất hằn học: "Ờ mà cứ khoe vậy được đó, chứ đừng mang tên chị và con chị ra là được. Em không có tư cách nhắc đến con chị. Chị em mình cứ đừng nhắc tên nhau nhé. Lo hưởng hạnh phúc đi... Học cách chị biết im lặng khi em bị dư luận chửi vì hàng loạt sự cố đi cưng. Nhẫn nhịn đi rồi sẽ được nhiều thứ giá trị hơn cái em vừa khoe nữa đó".
Bà mẹ 3 con này cũng cho rằng, ai nói cô đang hờn ghen hay cay cú với hạnh phúc mới của chồng cũ là hồ đồ vì cô đã có cuộc sống riêng với người chồng hết mực yêu thương mình. Ngọc Thúy lại đang sống trọn vẹn bên các con, cuộc sống của cô cũng đủ đầy… nên chị chẳng việc gì phải hờn ghen với ai hết.
Ngọc Thúy chia sẻ: “Tôi là người không có tính ghen ăn tức ở trong lòng nhưng lại là người tối kỵ việc người khác cố ý xúc phạm mình. Bằng chứng về lần cưới thứ 3 của anh ta tôi không động chạm đến vì lúc ấy họ chẳng làm gì ảnh hưởng đến tôi cả nên dù có hình cưới do một người bạn gửi tôi cũng không công khai hay bêu riếu. Tôi là người biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác, nhất là phụ nữ mang kiếp chung chồng với nhau”.
Chia sẻ lý do dùng từ ngữ nặng nề để chỉ trích chồng cũ, cựu người mẫu này cho rằng, cô không bao giờ có thể tha thứ cho chồng cũ vì chính người đàn ông này là tác nhân gây ra tội ác mẹ “giết” con.
“Đó là nỗi đau tôi nghĩ khó ai chịu đựng hay vượt qua được. Giờ này dù đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng tinh thần của tôi vẫn chịu sang chấn nhiều về sự tổn thương này. Bằng chứng trong vụ kiện báo chí của tôi ở Hà Nội, đoạn băng ghi âm phỏng vấn mẹ tôi, đầy giọng nói của anh ta trong ấy. Hồ sơ cảnh sát Mỹ, tên anh ta là người tố cáo bịa đặt về tôi và Trường, chồng tôi, nêu cả địa chỉ văn phòng làm việc của chồng tôi để cảnh sát đến khám xét… Và cả lá đơn mẹ tôi ký tố cáo tôi với cảnh sát hình sự điều tra thành phố. Anh ta thực hiện mọi việc nhưng cuối cùng chỉ có tôi và gia đình phải đối diện với nhau ở tòa, trên mặt báo, còn anh ta thì không”, Ngọc Thúy bức xúc.
Ngọc Thuý cũng tiết lộ rằng các vụ kiện giữa cô và chồng cũ vẫn chưa được giải quyết xong. Bản thỏa thuận ly hôn ở Mỹ không thực hiện được vì ông Nguyễn Đức An bỏ về Việt Nam sinh sống mấy năm nay. Cô cho rằng, việc cô lên tiếng lần này là mong muốn thực hiện trách nhiệm chu cấp cho các con khi đã gầy dựng hạnh phúc mới. Và khi ông An thực hiện đúng trách nhiệm với cô sẽ chẳng ai động chạm đến ai nữa. “Tất cả được giải quyết dựa trên quyền lợi duy nhất cho những đứa con chung. Vì ai cũng có quyền được tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, cả tôi và anh ta”, Ngọc Thúy nhấn mạnh.
Thương yêu, thù hận là tâm lý bình thường của con người, không ai giống ai và cũng thật khó để trả lời tại sao người này còn hận thù người kia khi không còn liên can gì đến đời nhau nữa. Câu chuyện dai dẳng của Ngọc Thúy và đại gia Đức An khó có thể phán xét đâu là đúng, đâu là sai. Bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nội tình, sự thật. Ngọc Thúy muốn lấy lại những gì cô cho rằng, cô và con gái của cô đáng được hưởng sau cuộc chia tay, đó là chuyện dễ hiểu và cũng chẳng có gì sai trái.
Nhưng trong câu chuyện này, chuyện hai bên đấu nhau, hòn bấc ném đi hòn chì ném lại rõ ràng chỉ làm cho mối quan hệ đã đổ vỡ càng thêm rạn nứt mà thôi. Làm sao để những đứa con chung có thể vui vẻ, bình thường khi đối diện với cha ruột, mẹ ruột của chúng khi hình ảnh của cả hai đã bị đối phương làm cho tệ hại.
Chia tay rồi, có nhiều người còn mang nặng mối hận người cũ. Tất nhiên là có lý do. Có người vì những tổn thương quá nặng, khó có thể quên dù họ cố tha thứ, bỏ qua. Có những tổn thương mà đôi khi người trong cuộc cho rằng có thể để bụng đến khi chết.
Thật ra, tâm lý con người không dễ dàng chấp nhận hay thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh một khi mình bị đối phương tấn công. Vợ chồng một thời thương yêu, sau đó một trong hai người phản bội, người nhạy cảm rất dễ bị tổn thương vì điều này. Vậy nên, tha thứ mới khó, còn giữ hận thù trong lòng thì rất dễ. Bạn có thể quên, nhưng lúc nào đó, vài chi tiết trong cuộc sống xảy đến, vết thương ngày cũ lại tái phát, gây đau nhức là điều không tránh khỏi.
Có thể người chồng ngày trước phụ bạc vợ và có hành xử không tế nhị, nhưng không vì thế mà gieo vào đầu con cái rằng cha của chúng là người xấu. Một khi hôn nhân đã không còn tình yêu nữa thì cái nhìn của người này về người kia tất nhiên sẽ nặng nề, nhưng không vì thế mà chuyển cái nặng nề ấy sang cho con cái.
Cuộc sống vốn đa dạng, muôn màu, mỗi người một hoàn cảnh. Có phụ nữ sau khi ly hôn vì nhiều điều kiện không được nuôi con mà phải để chồng đảm trách việc ấy. Khi “cha của tụi nhỏ” có gia đình mới, nhiệm vụ của người mẹ là sống và cư xử sao cho mẹ kế thương con mình. Không dễ làm được điều này, nhưng cần nỗ lực để làm được. Nên nghĩ rằng, mẹ kế nuôi con mình đã là gánh nặng quá lớn, một sự hy sinh rồi, người phụ nữ ấy đâu có nghĩa vụ phải nuôi con người khác ngoài tình yêu với cha của chúng.
Mang thù hận gieo rắc vào tâm hồn trẻ rằng, mẹ kế là người xấu, “cướp chồng”, khiến gia đình tan nát… luôn là điều bất lợi cho đứa con phải sống xa mẹ. Cũng không thiếu dẫn chứng về những người mẹ thật sự thương yêu con “đời sau” của chồng, và đó cũng là một cách gắn kết tình thương yêu con cái với gia đình mới của chúng. Dạy con cũng là cách tự nhắc nhở chính mình.
Có ở trong hoàn cảnh các bà mẹ này, mới thấu hiểu được nỗi khổ của người mẹ, người phụ nữ. Làm sao đảm bảo được rằng, trong quá trình sống, con không làm phật ý mẹ kế hay mẹ kế không hài lòng về con? Vai trò của người cha trong tình huống này lại càng khó khăn. Do đó trước tiên, người mẹ phải biết bỏ qua sự hằn thù nếu có, vị tha, nghĩ tốt về nhau, chan hòa với gia đình mới của chồng. Dù biết rằng, làm được điều này không dễ.
Có câu nói rằng: “Oán giận chỉ là đem lỗi lầm của người khác đi trừng phạt chính mình”. Bởi khi chúng ta cay cú, thù hận thì người đó chưa biết sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực gì, chỉ thấy bản thân mình là bị tác động trước nhất vì những độc tố cơ thể tiết ra từ những cơn nóng giận. Cách để làm cho bản thân mình nhẹ nhàng chỉ là cố gắng quên đi những điều đã trở thành quá khứ và những tổn thương người cũ có thể đã gây ra.
Quá khứ đã trở thành lịch sử không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận. Những thứ tốt đẹp đã qua đi có thể hồi tưởng lại nhưng những điều bi thương thì nên nhanh chóng quên đi. Học cách bình tĩnh tiếp nhận sự thật, thản nhiên đối mặt với những điều không may mắn, dùng cái nhìn tích cực để đối đãi với cuộc đời.
Khi chứng kiến người cũ sống tốt, nhiều người sẽ có suy nghĩ “Xem họ sống tốt được đến lúc nào?”. Sự đố kỵ này sẽ gặm nhấm dần bản tính lương thiện của một con người, trong nội tâm không an định. Thay vì nhìn cuộc sống của người ta, điều khôn ngoan hơn là tập trung vào hạnh phúc hiện tại của mình, để chăm sóc thật tốt cho gia đình hiện tại, cho con cái và cho cả người đồng hành hiện tại của mình.
Chia tay một người từng là một phần cuộc sống của mình, một phần yêu thương của mình, đó là điều không dễ dàng. Nhưng cũng không quá khó khăn để cư xử với mối quan hệ cũ một cách thật văn minh. Không vì ai cả mà trước tiên là vì bản thân mình, vì những đứa trẻ của chúng ta.