Thất tình đã là đau khổ lắm rồi, đã thất tình còn bị người cũ đá đểu bằng những lời bêu rếu thì còn đau đớn hơn gấp trăm gấp ngàn. Em đã từng chứng kiến một con bạn thân phải chịu nỗi đau đó. Em và nó, cả thằng bạn trai cũ của nó học chung trường hồi cấp 3 nên bạn bè đều biết nhau cả. Ban đầu khi hai đứa nó đến với nhau, bọn em đứa nào cũng hí hửng vì trong bọn có một cặp đôi tình yêu học đường. Quan hệ yêu đương của hai đứa nó cũng kéo dài lâu lắm, đến tận lên đại học rồi tốt nghiệp đại học. Nhưng chẳng hiểu sao một ngày đẹp trời thì đùng một cái, hai đứa nó chia tay!


Hậu chia tay mới là chuyện đáng nói. Con bạn em thì chỉ suốt ngày trùm mền ngồi khóc. Còn thằng bạn trai cũ của nó thì đi khắp nơi tâm sự kể lể với bạn bè, với bất cứ ai từng quen biết cả hai đứa là: “Cực chẳng đã mình mới chia tay, chuyện gì mình cũng nhường H. cả, H. muốn gì là mình chiều nấy. Nhưng H. càng ngày càng quá đáng, đối xử với mình không tốt một chút nào, coi mình như thằng sai vặt và cái bóp tiền!”.


Không biết có phải vì biết rõ tính em nên thằng này chẳng dám đến bêu rếu con bạn em trước mặt em (nếu không thì chắc em sẽ nóng máu mà phát cho nó một cái) hay không? Chỉ nghe mọi người kể lại mà em đã thấy tức anh ách. Lúc nghe thế, em chạy ngay đến chỗ con bạn hỏi: “Mày có biết nó đá mày rồi nói mày cái gì không?”. Con bạn em thì chỉ biết cúi đầu, lí nhí nói: “Thôi mày ơi, kệ đi, chia tay cũng chia tay rồi”, nói xong liền bụm miệng mà khóc.




Khi bị tình cũ bêu rếu, phụ nữ chẳng việc gì phải nhịn cả! Nguồn: Internet


Chia tay rồi thì sao chứ, ở đâu ra cái loại đàn ông đã dứt tình rồi còn nhẫn tâm đi nói xấu người cũ. Việc đó giống như thấy người ta đau đớn còn chưa đủ, cầm dao khoét cho vết thương sâu hơn. Khi rơi vào những trường hợp như thế này, em thấy nhiều chị em chỉ nhẫn nhịn, âm thầm tự mình nhấm nháp đau đớn, tránh gặp mặt bạn bè. Có chị thì còn ngốc và nhu nhược hơn nữa, yêu một anh đồng nghiệp rồi bị anh ta nói xấu ở chỗ làm thì bèn… bỏ việc để trốn tránh thị phi và cả giấu giếm nỗi đau.


Các chị có thể cho đó là hành động vị tha, rộng lượng, quảng đại. Khi một tình yêu chấm dứt, phụ nữ thường ôm hết đau buồn, tủi thân và thiệt thòi để người cũ được ra đi thanh thản! Em thì em lại thấy hành động đó là một biểu hiện cho tính bạc nhược, yếu đuối không dám đối diện với bất hạnh ở nhiều người phụ nữ. Tình đã hết nhưng nghĩa vẫn còn, chia tay rồi thì cả hai người càng phải cư xử thật văn minh, phải dành sự tôn trọng cho đối phương thì mới là phải lẽ! Các chị em cần phải nhận rõ rằng loại đàn ông chia tay rồi còn đi bêu rếu người cũ là loại đàn ông không ra gì, hoặc là anh ta chưa bao giờ yêu thật lòng, hoặc là anh ta là kẻ tiểu nhân hèn hạ!


Trước sự công kích của loại đàn ông tiểu nhân đê tiện này, chị em càng trốn tránh thì lại càng rước khổ vào thân. Thay vì thấy tủi như con bạn em, chị em phải thở phào nhẹ nhõm, vì chí ít là cuối cùng cũng nhận thấy bản tính thật sự của gã đàn ông cũ. Và thay vì chạy trốn, chúng ta phải thẳng thắn đói diện với vấn đề. Tốt nhất là hai mặt một lời với anh ta. Đừng sợ hãi nỗi đau của mình sẽ bị khoét sâu hơn, phải can đảm để nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào bộ mặt thật của một kẻ mà mình đã từng yêu thương. Để làm gì ư? Để đau, đau hơn nữa nhưng là đau một lần rồi thôi.


Chẳng việc gì phải trốn tránh bạn bè, họ hàng hay đồng nghiệp cũ cả, đừng để việc thất tình và đừng để việc “xấu chơi” của người cũ làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác trong cuộc sống của các chị em. Cách đáp trả hay nhất màn “xấu chơi” này là các chị em phải bình thản, hiên ngang và ngẩng cao đầu mà sống, để tất cả mọi người nhìn thấy sự mạnh mẽ và ngay thẳng của mình.


Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Như con nhỏ bạn thân của em, em đâu đời nào để cho nó một mình nhẫn nhịn và tự liếm láp vết thương của mình đâu. Em lôi nó đến gặp thằng bạn trai cũ, ba mặt một lời: “Có gì thì mày nói thẳng đi. H. nó đối xử với mày có gì không tốt?”. Lúc con bạn em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt thằng ấy thì thằng đó chỉ biết câm nín, không câm nín sao được vì những lời bêu rếu ấy có phải là sự thật đâu! Em bèn đi kể chuyện ấy cho bạn bè biết rõ cái bộ mặt thật của thằng đó. Kết quả là hầu hết bạn bè đều tẩy chay nó, không thì cũng mắng mỏ, sỉ vả cho một trận. Bây giờ thấy nó ít xuất hiện và thường cáo bận trong các dịp tụ họp bạn bè. Em thấy thế thì hả dạ lắm các chị ạ!